Ở “góc nhỏ” Hanoi Cinematheque giữa lòng thành phố náo nhiệt, dưới gốc cây hoàng lan cổ thụ, những người yêu thích nghệ thuật thứ 7 của thủ đô và bạn bè quốc tế không khỏi ngất ngây bởi những bộ phim kinh điển của điện ảnh thế giới, và xao xuyến với hương hoàng lan phảng phất không rời mỗi mùa hoa về.

hanoi-cinematheque
“Vậy là thêm một ngóc ngách nghệ sỹ của Hanoi sẽ không còn”. (Ảnh: FB Lam Nguyenhoang/Urban Sketchers Ha Noi)

Cộng đồng mạng xã hội Facebook trong những ngày qua đã bày tỏ và chia sẻ sự tiếc nuối khi Hanoi Cinematheque – không gian văn hóa nghệ thuật, một “viên ngọc quý” giữa lòng thủ đô sẽ bị đóng cửa vào ngày 30/11 tới đây.

Ra đời vào năm 2002 bởi ông Gerald Herman – một người Mỹ đam mê điện ảnh, dành tình cảm đặc biệt cho Hà Nội, rạp hát nhỏ trong khu 22A Hai Bà Trưng chỉ với 89 ghế ngồi đã trình chiếu hàng ngàn bộ phim kinh điển của điện ảnh thế giới, Việt Nam và truyền cảm hứng cho những nhà làm phim, biên tập,…

Lần đầu tiên tui đến nơi đây là năm 2004, và ngay lập tức phải lòng không gian ấy. Chỉ cần bước qua cửa vào đến sân là đã thấy mình quay trở về một Hà Nội đúng nghĩa Hà Nội. Dưới gốc cây hoàng lan cổ thụ có một cầu thang uốn cong duyên dáng dẫn lên tầng 2 có những căn phòng xinh xắn của khách sạn văn nghệ sỹ. Đến mùa hoa, cánh hoa và lá tàn rụng trên bậc thềm rêu phong đủ làm trái tim tôi mềm lại.

Hanoi Cinematheque
Rạp chiếu bóng “thiên đường”, nét văn hoá thanh lịch của thủ đô. (Ảnh sưu tầm)

Ở đấy cái gì cũng nhỏ xinh, êm đềm. Quầy bar nhỏ, bàn ghế sắt hoa vintage, quầy vé có ô cửa kính nhỏ để thùng donation, quanh tường dán những tờ áp phích phim cũ lần nào đến cũng thơ thẩn ngắm đọc.

Tui có thẻ member, 50k/năm, tuần nào cũng chờ đón email giới thiệu lịch chiếu phim, trong đó giới thiệu rất chi tiết nội dung phim, về đạo diễn và bối cảnh nghệ thuật.

Ở đó là bao kỉ niệm với các nhóm bạn quốc tế hồi ấy: người Pháp, người Mỹ, người Thuỵ Sĩ, Đức…”. (FB Boom Rainy)

Ngày 30/11, Hanoi Cinematheque sẽ bị đóng cửa, toàn bộ khu vực số 22A phố Hai Bà Trưng sẽ được xây dựng thành khu mua sắm hiện đại. Nhiều người dân thủ đô và bạn bè quốc tế đã bày tỏ sự tiếc nuối cho không gian văn hóa nghệ thuật quý giá này.

Trong hơn một thập kỷ, Cinematheque đã như một điểm sáng văn hóa ở Hà Nội. Ở đó, tuần qua tuần, chúng ta đã được xem những bộ phim tuyệt vời nhất từ khắp mọi nơi trên thế giới…

Tòa nhà nơi Cinematheque tọa lạc, tuy khiêm tốn, nhưng lại là một viên ngọc kiến trúc. Với những lan can theo phong cách Art Déco, quán café và cây cổ thụ, khoảng sân vườn ở đây trở thành một ốc đảo yên bình nằm ngay giữa lòng khu phố tất bật và náo nhiệt. Chỉ với 89 chỗ ngồi, rạp chiếu phim Cinematheque không chiếm nhiều không gian, chỉ tương đương với hơn hai cửa hiệu trong một khu trung tâm mua sắm hiện đại…”. (FB Martin Rama)

Tiếc nuối cho điểm hẹn văn hóa quyến rũ Hanoi Cinematheque, nhiều người yêu thích điện ảnh đã chia sẻ thông điệp “Thương tiếc – Mouring” trên mạng xã hội.

Nếu bạn đang buồn phiền bởi dự án này, xin vui lòng sử dụng hình ảnh dưới đây làm ảnh đại diện cho trang Facebook của bạn cho tới ngày 30/11. Và hãy mời tất cả bạn bè của bạn làm như vậy, như lời kêu gọi cho một chính sách phát triển đô thị thân thiện và nhạy cảm hơn với văn hóa, vì thành phố tuyệt vời mà tất cả chúng ta đều yêu quý…

Hanoi Cinematheque
Nơi lưu dấu kỷ niệm của nhiều người Hà Nội và người nước ngoài sẽ biến mất. (Ảnh: FB Martin Rama)

Như Anh

Xem thêm: