Tiền số là khâu không thể thiếu trong một tội ác web đen

Tống tình, cưỡng bức, web đen, lợi nhuận, sa đọa, và tiền số, đó là những hung khí được tìm thấy bên cạnh những nạn nhân vô cùng đáng thương. Tòa án Hà Lan tháng 6/2022 kết án Michael Rahim Mohammad (34 tuổi) 10 năm tù giam. Nhưng anh Mohammad miêu tả những hoạt động mất hết cả nhân tính đem lại lợi nhuận hơn 100.000 Euro cho bản thân mình trong 8 năm ấy “chỉ là kinh doanh thuần túy”.

Cảnh báo: Bài viết này có những chi tiết tội lỗi tà ác mà có thể gây sốc.

—oOo—

Công nghệ tiền số và các sàn giao dịch tiền điện tử, một lần nữa, lại cho thấy “hiệu quả ứng dụng” có một không hai của mình khi nó cung cấp khả năng lưu thông tài chính thiết yếu cho các hoạt động tội phạm.

Như trong vụ web đen Dark Scandals, anh Mohammad đã không thể nào làm ra tội ác của mình, nếu không có khả năng giao dịch với khách hàng nhờ nền tảng của ít nhất 50 sàn tiền số trên thế giới, kể cả những sàn đang đứng đầu bảng hiện nay như Coinbase và Binance.

Năm 2020, web đen Dark Scandals bị triệt hạ và anh Mohammad bị bắt, với những tội danh được liệt kê trước tòa, gồm cả: phát tán, bán, và sản xuất phim ảnh ấu dâm, người-thú dâm, và hiếp dâm, ép buộc hơn chục thiếu nữ dưới 16 tuổi phải tự bạo dâm trong khi anh quay phim, và anh cũng đích thân cưỡng hiếp 2 em gái trong đó để quay phim.

fintech abuse 11 scaled

Giao dịch với Dark Scandals như thế nào?

1. Người mua tạo tài khoản trên một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. Có những sàn tiền số lớn (đã từng) cho phép tạo tài khoản mà không buộc phải có xác minh người dùng là ai.

2. Người mua dùng đô la Mỹ hoặc Euro để mua thẻ token tiền bitcoin hoặc tiền số khác của sàn.

3. Website Dark Scandals, do Michael Mohammad sở hữu, chỉ dẫn cho người mua cách chuyển thẻ token tiền số đó tới một ví tiền số của Dark Scandals để mua phim ảnh. Tiếp theo người mua gửi bằng chứng đã chuyển tiền đó cho email của Dark Scandals.

4. Người mua nhận email mà Dark Scandals gửi, trong đó có đường dẫn link để tải về các “gói” phim ảnh mà họ mua từ anh Mohammad.

5. Anh Mohammad nhận tiền mặt bằng cách bán cho sàn tiền số những thẻ token tiền số mà anh nhận được từ người mua.

Trong diễn biến khi vụ án được phơi bày, sàn Coinbase đã tuyên bố hùng hồn với phóng viên Reuters rằng “[chúng tôi] nơi đây không phải là chỗ mà có thể tới làm tội ác rồi có thể phủ tay thoát đi. Chúng tôi có chính sách tuyệt đối không khoan nhượng với bất kỳ ai tham dự các hoạt động bất hợp pháp như lạm dụng tình dục trẻ em”. Còn sàn Binance cho biết họ đã hợp tác rất tốt với các cơ quan hành pháp trong quá trình điều tra và phá án.

Website Dark Scandals được anh Mohammad lập ra, có hoạt động cả trong Darknet và Clearnet, với mục đích mà anh tự miêu tả “đó chỉ là kinh doanh thuần túy”.

Clearnet là để nói về mạng Internet công cộng mà chúng ta vẫn biết. Darknet là để nói về khái niệm mạng “ảo” được xây dựng bằng cách nhúng trong Internet, thông qua các công nghệ mã hóa, phân tán truy nhập, v.v. Nó ẩn mình trong Internet và bình thường ta không thấy tồn tại của nó. Muốn từ Clearnet mà truy cập được vào Darknet thì phải qua các cơ chế đặc thù.

Năm 2013 đó, anh sinh viên Mohammad 26 tuổi đã chuyển sang dùng giao dịch tiền số, bấy giờ là bitcoin, vì như anh giải thích, là do website mà anh mới lập năm 2012 đã không được cổng thanh toán PayPal chấp nhận, vì website của anh dính líu tới nội dung khiêu dâm. Phóng viên đã liên lạc để phỏng vấn với PayPal nhưng không được hồi đáp.

Khởi đầu với khẩu hiệu “chúng ta thích ẩn danh” viết trên trang nhà của Dark Scandals, anh đã thành công biến nó thành một web đen đàn anh đàn chị trong giới giao dịch phim ảnh khiêu dâm. Và anh cũng dẫn dắt khách hàng của mình vào hệ thống Darknet bí mật và hắc ám, nơi lưu hành đầy những thứ phạm pháp.

Với khách hàng, anh Mohammad tính phí bằng tiền số trị giá tới 200 Euro (205 đô la Mỹ) cho mỗi “gói” phim ảnh do anh đóng gói bao gồm hàng trăm video clips. Anh cũng trao đổi các phim ảnh trong bộ sưu tập của mình với những đối tác khác, với điều kiện là các phim ảnh của đối tác phải thuộc loại “cưỡng bức”.

Sau những nỗ lực của cảnh sát Hà Lan và Hoa Kỳ, anh Mohammad đã bị bắt vào năm 2020. Người ta tính ra rằng anh thu lãi được khoản tiền tương đương 115.000 Euro sau 8 năm hoạt động ở lĩnh vực bạo dâm và lạm dục tình dục trẻ em, góp phần vào giới tội phạm đang tăng nhanh trên mạng.

Trợ lý luật sư Hoa Kỳ, Zia Faruqui, người đã giúp giám sát cuộc điều tra dẫn đến việc bắt giữ anh Mohammad ở Hà Lan, viết: “Nặc danh khi hoạt động là một trong những chìa khóa thành công của Dark Scandals”. Khi nói về những khó khăn trong quá trình điều tra vụ án, ông chỉ ra có ít nhất là 8 sàn tiền số không cách nào cung cấp thông tin người thật của các giao dịch liên quan đến Dark Scandals, vì các tài khoản liên quan đều thuộc loại nặc danh. Ông Faruqui đã không nói cụ thể các sàn tiền số đó là sàn nào.

Mặc dù tòa án quận ở thành phố Dordrecht Hà Lan đã xử anh Mohammad tháng 6/2022 với bản án 10 năm tù giam, nhưng khi được Reuters phỏng vấn, luật sư của anh Mohammad cho biết rằng anh không chấp thuận bản án và sẽ kháng cáo.

darkscandal 4

Trích lời nạn nhân

“Anh đã hủy hoại cuộc đời tôi, và cướp đi tất cả những gì đẹp nhất,” một chứng nhân bị anh lạm dụng từ năm cháu còn 14 tuổi đã nói với anh ở trước tòa. Lời chứng của cháu được luật sư của cháu đọc thay, khi cháu (hiện 18 tuổi) đứng bên cạnh và nói với anh, “Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì anh đã làm.”

“Mỗi ngày bị nhốt phải ở cùng Michael đều như một cơn ác mộng. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến chuyện tự tử. Đầu óc trống rỗng, thân thể không sao hoạt động bình thường được. Tôi cảm thấy đau đớn cả về tinh thần và thể xác,” — lời chứng của một nạn nhân khác, được luật sư đọc thay.

“[Các video clips] được phát tán khắp thành phố nơi tôi ở. Tôi thường xuyên bị ức hiếp vì điều đó. Người ta quấy rối tình dục và gọi tôi là đồ đĩ. Họ tưởng tôi là như thế chứ không biết đó là vì bị ép buộc. Không còn ai tin tôi,” — lời chứng của một nạn nhân khác, được cô tự đọc trước tòa.

fintech abuse 13

Cuộc đời hai mặt của thủ phạm

Anh Mohammad có hai bộ mặt.

Ở xã hội bề ngoài, anh là một thanh niên bình thường, đăng ảnh bản thân lên Instagram về những hoạt động ở xã hội của mình như tới các buổi lễ âm nhạc hay ăn tối cùng bạn bè. Một người bạn gái cũ ex-girlfriend đã miêu tả anh là một thanh niên trẻ “ít nói và nhẹ nhàng”, khi cô được một điều tra viên phỏng vấn. Trong tài khoản trên LinkedIn, anh tự miêu tả mình là người vận hành một doanh nghiệp mang tên National Network hoạt động trong lĩnh vực làm video cho các đối tác là công ty lớn.

Doanh nghiệp National Network đó là giả tưởng thôi, tất nhiên rồi. Cái mà anh Mohammad vận hành là website DarkScandals.com, từ một thị trấn của Barendrecht, ngoài Rotterdam. Ở căn hộ nho nhỏ của anh nơi đó, người ta tìm thấy tư liệu lập nên website này, cùng với các máy tính chứa hơn 3.600 phim ảnh.

Mãi cho đến tận khi các điều tra viên Hoa Kỳ gửi cảnh báo cho Hà Lan về website này, thì hoạt động của anh mới dần dần bị lộ. Trước đó, không một ai, kể cả bạn bè, biết đến bộ mặt thứ hai của anh Mohammad.

Cơ hội kinh doanh

Trở về về Hà Lan sau gần chục năm ở Suriname, anh Mohammad đã dọn tới sống ở khu này. Như tự thuật, cha mẹ anh đột ngột qua đời từ thời anh còn nhỏ, khiến anh trở thành trẻ mồ côi và phải tới sống nhờ một người bác. Về Hà Lan để học tập và học nghề, nhưng anh thường xuyên trốn học, theo như tìm hiểu của các điều tra viên.

Nợ nần tích lũy nhiều rồi, buộc anh phải suy nghĩ tìm đường ra. Quả nhiên, không phụ lòng người, anh quả thật đã nhìn thấy một “cơ hội kinh doanh” khi thấy một “khoảng trống trong thị trường” lúc bấy giờ. Và thế là website mệnh danh Dark Scandals —những chuyện bê bối hắc ám— ra đời năm 2012 với những chủ đề như “phim ảnh chuyện thật 100%”, “tống tiền và tống tình”, “cưỡng ép và cưỡng hiếp”, “video làm tình với học sinh người thật việc thật”, “em gái bị ngất”.

Bà công tố viên Brechtje Lijnse, người vốn từng có kinh nghiệm cả chục năm về nghiên cứu tội phạm lạm dục tình dục trẻ em, đã đưa ra trước tòa những bằng chứng chỉ ra rằng website là tập trung vào chủ đề “tất cả các tình huống làm nhục nữ giới”, với những tình tiết trong video kiểu như các em gái bị tống tình và buộc phải đáp ứng, và có cả những màn cưỡng hiếp trẻ nhỏ chưa đầy 2 tuổi.

Những phim ảnh như thế được anh Mohammad đóng thành các “gói”, để bán cho khách hàng lấy thẻ token tiền số, hoặc để trao đổi với đối tác khác.

Công tố viên đưa ra các bằng chứng về giao dịch anh thực hiện với biệt danh nổi tiếng của mình ở mạng lưới hắc ám là “Mr. Dark”. Trên những diễn đàn online, người ta ca ngợi Mr. Dark và website của anh, và họ gọi các em gái trong những sưu tập của anh là “đĩ”, là “điếm”. Còn những phim ảnh kiểu như tra tấn tình dục các thiếu nữ thì được khách hàng bình luận là “quá đỉnh”, v.v.

Năm 2013, PayPal và các phương tiện thanh toán khác đã đóng cửa dịch vụ khi thấy các giao dịch của anh dính líu tới nội dung khiêu dâm. Nhưng không sao, có nơi khác mở cửa chào đón anh, đó là các sàn tiền số.

Darkscandal 5

Khoảng tối của công nghệ tiền số

Tình tiết rất đơn giản: Các sàn giao dịch tiền công nghệ số bấy giờ nói chung không buộc người tham gia phải xác minh thân phận. Khách lên sàn là bằng các tên giả. Không cách nào kiểm soát được các giao dịch qua lại trên sàn về phương diện này.

Nguyên tắc làm việc này được giới kinh doanh “tiền của tương lai” ấy miêu tả bằng những lập luận mỹ miều và cao thượng.

Trong một cuộc trò chuyện qua video với các nhân viên của sàn Binance vào năm 2020, ông chủ sàn, Giám đốc Điều hành Triệu Trường Bằng, mà giới kinh doanh tiền số vẫn gọi anh qua cái tên “CZ”, từng giải thích tại sao, “người ta cần có được quyền riêng tư ở đây như là một phần cấu thành nên tự do tài chính”.

Cùng năm đó, chủ sàn Coinbase, Giám đốc Điều hành Brian Armstrong, cho biết anh kỳ vọng cái mà anh gọi là “đồng tiền riêng tư”, một loại công nghệ tiền số mà trong đó không cho phép bất kỳ cách nào truy ra ngọn nguồn, sẽ dần dần được thị trường chấp nhận và trở thành dòng chính của các giao dịch trên sàn. Anh nói, “thật vô lý khi hầu hết các giao dịch đều phải đăng ký ra”.

Còn Erik Voorhees, nhà sáng lập sàn ShapeShift, đã bày tỏ quan điểm của mình vào năm ngoái trong một blog, “giám sát mọi người sẽ không thể nào nằm trong bộ chuẩn của chúng ta”.

Anh Mohammad vậy là đã tìm thấy những gì cần có ở công nghệ tiền số. “Khả năng riêng tư được nhiều người đánh giá rất cao”, anh cho biết. Anh đã tìm thấy nền tảng vững chắc để lưu chuyển dòng tiền của mình.

Đọc bằng chứng mà các điều tra viên thu thập được, sẽ thấy những cái tên của các sàn tiền số mà Dark Scandals dựa vào hoặc từng dựa vào để tiến hành các giao dịch tài chính qua các năm. Ban đầu là Coinbase và LocalBitcoins, rồi đến Binance, và cả ShapeShift, v.v. Có cả những đơn vị đóng vai trung gian như Bitonic.

Bà Lijnse, công tố viên Hà Lan, đã chỉ ra trước tòa những con số cho thấy quyết định chuyển sang mạng lưới sàn tiền số chính là nước cờ then chốt chuyển hẳn tình thế kinh doanh, khiến anh Mohammad trở thành “tay chơi chuyên nghiệp trong ngành hắc ám này”.

Đến quãng giữa năm 2014, website của anh trung bình có 13.000 khách hàng mỗi tuần (không tính trùng lặp).

Trên Reddit, khi câu hỏi được đưa ra thảo luận về ở đâu có thể tìm thấy phim trẻ em bị lạm dụng tình dục, thì có một khách hàng của anh đã viết “là khách làng chơi thật sự như tôi thì sẽ khoái website này!” và rồi giới thiệu đến website Dark Scandals qua một đường link.

Có một khách hàng khác tên là Dale Lutkin người Anh, sống ở phía bắc Anh quốc, một trấn nhỏ tại Hornsea cùng với vợ và một con gái mà hai vợ chồng nhận nuôi.

Nhiều năm liên tục, Lutkin đã tải về hàng nghìn phim ảnh các cảnh ngược đãi trẻ em từ Dark Scandals và một số website khác, trong đó thậm chí có cả video một trẻ 10 tháng tuổi bị ngược đãi. Cảnh sát Anh quốc tìm thấy trong ổ cứng của Lutkin một đoạn video quay lén con gái nuôi 14 tuổi thay quần áo. Anh Lutkin thừa nhận đã đặt camera quay lén để “thỏa mãn nhu cầu tình dục” của mình.

Năm 2019, tòa án Anh quốc đã kết án anh Lutkin 1 năm rưỡi tù giam. Con gái nuôi của Lutkin đã được đưa ra khỏi gia đình đó.

darkscandals

Lược tả phiên tòa

Các điều tra viên đã xác định được ít nhất 12 bé gái từ 11 đến 15 tuổi là nạn nhân của anh Mohammed. Những thủ đoạn tương tự được dùng lặp lại để đưa các cháu nhỏ chưa có kinh nghiệm sống vào tròng.

Đóng vai một bé gái tuổi teen tên là Rose người Hà Lan, anh Mohammad vào các mạng xã hội để làm quen các bé gái khác. Sau vài tháng trở nên thân mật, Rose tỉ tê rằng mình bị một cậu bé đe dọa sẽ phát tán ảnh khỏa thân của Rose hoặc sẽ cưỡng hiếp Rose.

Rose cảm thấy bất lực và đau khổ. Thế rồi Rose dẫn dắt câu chuyện rằng cậu bé kia sẽ tha cho Rose nếu có cô bé khác chịu đứng ra làm “một nhiệm vụ” nào đó, mà nhiệm vụ đó thường là gửi cho cậu bé một tấm ảnh khỏa thân một phần.

Những cô bạn nhẹ dạ dễ mủi lòng liền có người đồng ý giúp đỡ người bạn Rose đáng thương trong cơn hoạn nạn, và thế là trở thành mục tiêu.

Anh Mohammad tiếp đó liền đóng vai cậu bé, với cái tên SavageBoy. Sau khi nắm được đằng chuôi, SavageBoy liền đặt ra các đòi hỏi ngày càng quá đáng. Dẫn đến các yêu cầu như buộc mục tiêu của anh phải tự bạo dâm trước camera bằng những đồ vật khác nhau đút vào. Đe dọa rằng nếu không làm theo thì SavageBoy sẽ gửi những tấm hình cho gia đình, cho nhà trường, hoặc thậm chí sẽ đến giết mục tiêu đó.

Phần đông các cháu bé bị anh Mohammad hành hạ như vậy mỗi ngày trong nhiều năm. Các bằng chứng trình trước tòa, cho thấy anh cười khả ố trong khi các cháu gái khóc lóc và van xin.

Có 2 trong số các cháu gái đó đã bị anh Mohammad lừa đến nhà của anh và bị cưỡng hiếp rất nhiều lần, trong khi anh dùng camera ghi lại hết những cảnh hiếp dâm đó.

Anh Mohammad ghi lại thành video tất cả những gì mà anh buộc 12 bé gái phải làm. Anh có “những kế hoạch kinh doanh cho những phim tư liệu này”, theo lời của bà công tố viên Lijnse kể trước tòa. Hiện chưa có được đánh giá chính xác rằng những phim ảnh đó hiện được phát tán rộng đến đâu.

“Anh ta biến các bé gái thành vật phẩm, như những đồ chơi thú tính”, bà bình luận.

Có một người phụ nữ Hà Lan, tên là “S”. Năm 2020, chị được cảnh sát gọi tới để trò chuyện về con gái tuổi teen của chị.

Chị kể rằng con của chị trở nên khó hiểu, có gì đó không đúng. “Tôi thậm chí không dám chạm tay vào cháu”, chị S cho hay. Tưởng rằng đó là vì con mình rơi vào cái tuổi nổi loạn như các nhà khoa học tâm lý thường nói đến, cho nên chị S tạm thời chưa có ý định tìm hiểu sâu hơn.

Nhưng mà con của chị thường hay nói rằng nó không muốn sống nữa, nhưng không giải thích tại sao. Và chị S bắt đầu cảm thấy sợ hãi, khi nghĩ đến cảnh một ngày nào đó chị về nhà và thấy con của mình đã chết.

Cảnh sát cho chị S biết, con của chị là nạn nhân của anh Mohammad. Chuyện bắt đầu từ lúc cháu mới 14 tuổi vào 2 năm trước, khi cháu qua Instagram làm quen với một bạn gái tên là Rose, mà thực ra chính là anh Mohammad. Rồi sau cháu đó bị tống tình. Anh Mohammad đã quay hàng trăm video về cháu.

Chị S đã choáng váng không thốt nên lời, cuối cùng mới than thở, “thảo nào, hóa ra là như vậy”.

Con gái chị S chính là nạn nhân đã xuất hiện trước tòa tháng 5/2022, đứng bên cạnh khi người luật sư đọc lời chứng của cháu.

Ngày 2/5/2022, chị S cùng con gái đã tới Dordrecht để dự phiên tòa xử anh Mohammad. Họ ngồi ở vị trí khán giả, cùng một số nạn nhân và các cha mẹ khác, cách anh Mohammad một bức tường thủy tinh.

Đây là lần đầu tiên con gái chị S được đích thân nhìn thấy anh Mohammad. Chị S kể, mỗi khi kẻ đó đưa mắt nhìn về phía hai mẹ con, cháu liền hoảng sợ run bắn cả lên. Những cô bé nạn nhân đã nắm tay nhau khi tòa đọc lời cáo buộc các tội danh của nghi phạm.

Anh Mohammad nói trước tòa rằng anh lập website Dark Scandals là vì anh cho rằng bán phim ảnh khiêu dâm, như phim ảnh bạo dâm trẻ nhỏ, là không vi phạm luật pháp. Theo anh, đó còn là “vùng xám” chưa có văn bản quy định rõ ràng, và chính vì thế đó mới là “cơ hội kinh doanh”.

Anh cũng chối bỏ cáo buộc tội danh hiếp dâm, tuyên bố rằng trong các phim ảnh và âm thanh thu được, thì không có chỗ nào đủ để xác minh rằng người trong đó chính là anh.

Luật sư của anh, Sjoerd van Berge Henegouwen, còn miêu tả anh Mohammad là nạn nhân. Ông nói rằng những tấm ảnh của anh ở trên các mạng xã hội bị người ta phát tán các nơi, và điều đó làm khách hàng của ông khó chịu, rằng “những tổn thất gây ra cho khách hàng của tôi là rất lớn”.

Ngày thứ hai của phiên xử, các nạn nhân làm chứng và nói về hậu quả mà các cháu phải gánh chịu. Con gái chị S vào phòng xử án cùng với luật sư của mình. Trong lời chứng do luật sư đọc thay mặt cho cháu, đã kể rằng cháu hầu như ngủ được rất ít vì có quá nhiều ác mộng. Cháu cũng không ăn được gì mấy. Không còn tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào, và phải rất nỗ lực khi phải giao tiếp với họ, dù chỉ là nhìn mặt.

“Tôi đã không bao giờ trở lại như trước được nữa,” cháu nói. “Tôi mong anh không dám làm những điều ấy với trẻ nhỏ và phụ nữ nữa”.

Một nạn nhân khác kể rằng khi những video bị phát tán ra ngoài, thì cháu bị người ta gọi là “đồ đĩ” vì họ không biết rằng cháu bị ép buộc làm như thế. “Không ai còn tin tôi,” cháu kể. Năm đó cháu mới 14 tuổi và thường xuyên nghĩ tới tự sát. “Nhưng tôi đã không thể, vì còn [lo cho] những người gia đình ở lại”.

Một tháng sau, phiên tòa kết thúc. Quan tòa Paul Putters yêu cầu anh Mohammad phải qua một đợt điều trị bắt buộc về tâm lý, và 10 năm tù giam canh phòng cẩn mật. Anh Mohammad rời đi không nói một lời. Con chị S cùng các nạn nhân khác ôm nhau.

Khi được phỏng vấn, chị S kể rằng con gái chị đã quyết tâm bỏ lại quá khứ này. Bây giờ cháu đã 18 tuổi, và mong muốn học để trở thành cảnh sát chuyên về những vụ án lạm dục tình dục trẻ em giống nhau cháu từng bị hại.

Tuy nhiên, chị S e rằng mọi thứ không dễ dàng kết thúc như vậy. Chị sợ rằng một ngày nào đó những phim ảnh về cháu sẽ bị tung ra, và tất cả ác mộng sẽ quay trở lại. Chị mong sao cảnh sát hay ai đó có thể tìm được tất cả khác khách hàng của Dark Scandals, những người đã trả tiền thông qua các sàn tiền số để anh Mohammad làm những việc đó.

Những quan chức cho biết, giao dịch tiền số vẫn đóng vai thiết yếu như một phương tiện lưu thông tài chính, và các con số cho thấy hoạt động mua bán phim ảnh lạm dụng tình dục trẻ em qua tiền số đều tăng rất nhanh qua các năm.

Researcher Chainalysis, một tổ chức được Chính phủ Hoa Kỳ dùng để theo dõi các dòng tiền bất hợp pháp, đã cho hay theo những đánh giá của họ thì các website lạm dục tình dục trẻ em có thu nhập thông qua kênh tiền số là 250.000 đô la Mỹ năm 2017 và đã vọt lên trên 1 triệu đô-la vào năm 2020.

Tổ chức Theo dõi Internet IWF, một tổ chức của Anh quốc, thu thập thông tin về Internet, cho biết số các web đen bán phim ảnh lạm dục tình dục trẻ em đã tăng từ 41 năm 2016 đến tận 1.014 website vào năm 2021. Các web đen này đều có các đường link đến các sàn tiền số. Tuy nhiên IWF đã từ chối nêu cụ thể các sàn tiền số này, khi được Reuters hỏi.

Nếu so với con số 1.000 tỷ đô la Mỹ, ước đoán về tổng lưu lượng hàng năm của các sàn tiền số, thì lưu lượng dòng tiền của hoạt động lạm dụng tình dục trẻ em chỉ là con số rất nhỏ. Tuy nhiên, hậu quả của nó lại không nhất định là nhỏ.

Mặc dù hiện nay, các sàn tiền số đã dần dần chủ động hơn phối hợp với các nhà chức trách trong việc lùng bắt tội phạm, nhưng mà, tội phạm vẫn luôn có thể chuyển sang sàn tiền số khác khi cảm thấy nguy hiểm.

Theo một báo cáo tháng 9 vừa qua của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, thì hiện nay rất nhiều sàn tiền số “không nỗ lực hoặc nỗ lực không đáng kể” trong việc xác minh thân phận của khách hàng.

Tháng Giêng năm nay, Cảnh sát Liên minh Châu Âu Europol đã phải cảnh cáo một số sàn giao dịch thường hay “mất dấu” khách hàng, rằng họ đang trợ giúp tạo một môi trường “thanh toán thuận lợi” cho tội phạm.

“Nhiều người nghĩ bitcoin chỉ là một cách kiếm tiền thú vị,” chị S nói, “Họ không nhận ra khoảng tối của công nghệ này”.

Thiên Đức

Nguồn:

Bình Luận