Khi chúng ta bắt đầu hiểu ra ý nghĩa cuộc đời thì mọi việc có thể đã trôi quá xa rồi…

Tiền có thể từ từ kiếm lại, nhưng có những thứ mất đi rồi thì sẽ không tìm lại được nữa.

Hãy xem, bạn đã đánh mất điều nào trong 10 điều dưới đây?

1. Sự bình yên

Khi còn nhỏ, sống trong căn nhà cũ, đêm ngủ gần như không cần đóng cửa, càng không phải lo lắng sẽ bị mất thứ gì. Tuy không có điều hòa, nhưng rất mát mẻ, yên tĩnh, không khí trong lành…

Hiện nay, sống trong một căn nhà to lớn, rất cao, rất đẹp, nhưng cửa trên lầu dưới đều đóng kín, chấn song cửa sổ bao vây quanh nhà, có khi ngay cả chính chúng ta cũng không vào được…

ký ức

2. Sự nhiệt tình

Khi còn nhỏ, hàng xóm với nhau giống như gia đình, đôi khi đi cùng một cửa, có gì ngon cũng sẽ múc một chén cho hàng xóm nếm thử, nhà ai có việc gì, mọi người đều cùng giúp đỡ…

Ngày nay, chúng ta cùng sống trong một khu dân cư nhỏ, thậm chí sống cùng một tòa nhà, mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng lại chẳng biết người kia tên họ là gì…

(Ảnh: Internet)

3. Sức khỏe

Khi còn nhỏ, các em bé nông thôn đều thích ra sông câu cá hoặc hái trộm vài quả dưa chuột rồi ăn ngay, rất thân thiện với môi trường…

Hiện nay, đi siêu thị, cá rất to, rau cũng được gói rất đẹp, nhưng dù có rửa biết bao nhiêu lần vẫn lo rửa chưa sạch thì không dám ăn…

ký ức

4. Sự an toàn

Khi còn nhỏ luôn túm năm tụm ba chạy chơi cười nói trên đường, nghịch ngợm đuổi bắt, có khi đi ngang mấy con chó vàng thì cầm cọng cỏ chọc ghẹo chúng rất vui.

Ngày nay mọi thứ đã phát triển rồi, đường phố ngày càng rộng, xe ngày càng nhiều, đi trên đường không còn được đuổi bắt nghịch phá nữa, bởi vì không cẩn thận thì có thể sẽ gặp nguy hiểm.

binh yen

5. Sự náo nhiệt

Khi còn bé, không có nhiều nhà có TV, cứ đến buổi trưa, bọn trẻ con đều bưng bát sang nhà hàng xóm xem TV trắng đen, hình ảnh thì mờ mờ, nhưng lại có rất nhiều người xem, không hề cảm thấy đông đúc chật chội mà còn thấy rất náo nhiệt.

Hiện nay, người ta không thể rời khỏi chiếc điện thoại di động, như hình với bóng, đi đến đâu, TV phát đến đó, tuy mọi người tụ họp một chỗ nhưng mỗi người lại mạnh ai nấy xem thứ mình thích, không còn cảm giác náo nhiệt như ngày nào nữa…

xem tivi

6. Kỷ niệm

Lúc còn nhỏ không có nhiều tiệm chụp hình, một năm khó lắm mới đi chụp ảnh một lần, mỗi tấm hình đều rửa ra rồi nâng niu cất vào trong tập sách ảnh. Mỗi lần mở ra xem đều tràn đầy những kỷ niệm đã qua…

Ngày nay, mấy năm cũng chẳng đến tiệm chụp hình, máy ảnh, ipad, điện thoại, đi đến đâu là chụp đến đó. Selfie, chụp thức ăn, phong cảnh… Có nhiều khi những bức ảnh này đều bị bỏ quên trong điện thoại, chẳng có bao nhiêu bức ảnh đáng để lưu giữ.

Hình ảnh có liên quan

7. Sự thỏa mãn

Khi bé, quần áo chỉ có vài màu đơn giản và luôn mặc đồ cũ của anh chị để lại, nhưng bộ nào cũng đều rất quý giá, rất thích, rất thỏa mãn!

Ngày nay, quần áo bảy sắc cầu vồng, đủ loại đủ dáng treo đầy trong tủ quần áo, nhưng vẫn cảm thấy quần áo của mình không đủ đẹp, không đủ mặc…

nhay day, trẻ em, thời chưa có công nghệ

8. Sự giản đơn

Khi bé chẳng có nhiều đồ chơi, bi màu, bao cát, dây thun… Không phong phú, nhưng chỉ cần có một món đồ chơi là chơi được cả ngày rất vui.

Hiện nay, ai mà chẳng có năm bảy trò chơi trong điện thoại? Ở nhà ai mà chẳng có đồ chơi cao cấp?

Dù khoa học kỹ thuật đã mang đến cuộc sống giải trí phong phú hơn, nhưng lại không còn sự thân thiết với bạn bè như lúc còn bé nữa.

tuoi tho

9. Sự tự do

Lúc nhỏ, trong trí nhớ chỉ có một rạp chiếu phim, người bình thường không đi nổi, phim cũng chẳng có nhiều.

Có khi ở trong làng chiếu phim ngoài trời, đều rủ mấy đứa bạn, leo lên cây, mái nhà hay ngồi trên cột điện, cắn hạt dưa lấy ở nhà lên, vui cực kỳ.

Ngày nay, rạp phim càng lúc càng mọc lên nhiều, đầy phim bom tấn Hollywood hiệu ứng 3D để lựa chọn. Xếp hàng mua vé, đặt chỗ trên mạng, vào cửa còn phải soát vé, không được mang theo nước. Người ngồi bên cạnh thì không quen! Luôn là mạnh ai nấy xem, xem xong thì ai về nhà nấy…

tu do

10. Sự chân tình

Ông cưới bà, chỉ cần nửa đấu gạo; bố cưới mẹ, chỉ cần nửa ký thịt; lúc kết hôn, lĩnh giấy hôn thú, làm hai bàn tiệc là xong, trang sức cưới cũng chỉ có vài chiếc, hôn lễ vậy mà cũng rất vui, sống chăm chỉ qua ngày, làm gì có bồ nhí, vợ hai…

vo chong gia

Hiện nay muốn kết hôn, nếu không có nhà, xe, cổ phiếu thì hôn nhân chẳng hạnh phúc! Có nhà, có xe, có tiền rồi cũng không hẳn sẽ hạnh phúc!

Xã hội hiện đại đã thay đổi rồi, nuôi con gái kỹ hơn nuôi con trai, rất khó để cưới được một cô vợ, tiền lễ phải mất đến cả chục triệu.

Nếu hai người gặp nhau, thì phải đi chơi phố, ngày nào cũng gặp nhau, còn thành hay không tính sau; có cưới được không phải xem duyên phận, bạn hỏi tôi thế nào là duyên phận?

Này bạn hãy tự ngẫm lại mà xem!

Tiền có thể từ từ kiếm lại, nhưng có những thứ, mất đi rồi thì sẽ không tìm lại được nữa.

Ngày nay, chúng ta đều đã trưởng thành rồi, có những thứ cũng mất đi và không thể tìm lại được.

Đời người có rất nhiều điều mà phải đến một độ tuổi nào đó chúng ta mới hiểu được.

Thế nhưng, khi bạn bắt đầu hiểu được thì mọi thứ đã đi quá xa rồi.

Vì vậy, hãy trân trọng cuộc sống hiện tại, bởi vì có lẽ chỉ vài giây sau, có những thứ đã trở thành quá khứ…

Và bạn chỉ có thể tìm lại trong ký ức mà thôi!

Ngọc Trúc biên dịch
(Ảnh: Sưu tầm)

Xem thêm: