Thời gian gần đây, nhiều cơn lốc xoáy đã tấn công vào 5 tiểu bang ở miền Trung nước Mỹ khiến ít nhất 92 người thiệt mạng, thế nhưng tại tiểu bang Kentucky chịu tàn phá nặng nề nhất lại xảy ra một kỳ tích khi có hai đứa trẻ bị thổi bay cùng chiếc bồn tắm nhưng vẫn sống sót.

Embed from Getty Images

Theo tin tức trên đài WFIE, sự việc này xảy ra tại hạt Hopkins thuộc bang Kentucky. Khi lốc xoáy ập tới, người dân địa phương tên Clara Lutz đã để hai cháu trai Kaden (15 tháng tuổi) và Dallas (3 tháng tuổi) vào bồn tắm để tránh lốc xoáy.

Bà Clara còn để một chiếc thảm, gối và quyển Kinh Thánh vào bồn tắm cùng hai cháu.

Ngôi nhà của bà Clara bắt đầu rung chuyển khi lốc xoáy tấn công vào hạt Hopkins.

Bà Clara cho biết: “Tôi nghe thấy tiếng ầm ầm và cảm nhận ngôi nhà đang rung chuyển. Sau đó thì tôi phát hiện ra là bồn tắm đã bị cơn lốc cuốn bay khỏi tay tôi. Tôi không thể níu lấy nó được. Ôi Chúa ơi!”

Sau đó, ngôi nhà của bà Clara bị bật tung lên cao, còn bà bị thùng nước đập vào sau đầu. Thế nhưng bà vẫn nỗ lực tìm kiếm chiếc bồn tắm trong đống hỗn độn gây ra bởi cơn lốc và ra sức cầu cứu. Bà rất sợ rằng các cháu của mình đã bị mất tích.

Bà Clara cho hay: “Tôi chỉ còn biết nói ‘Chúa ơi, xin hãy đưa các cháu của con về an toàn. Con cầu xin Người!’”

Theo lời kể của bà Clara, sau đó cảnh sát đã đến nơi, họ giúp bà tìm thấy chiếc bồn tắm bị lật úp trong vườn. Hai cháu trai của bà ở bên dưới bồn tắm và vẫn còn sống sót khỏe mạnh. Thế nhưng phần gáy của bé Dallas bị sưng và chảy máu, các bé không biết đã có chuyện gì xảy ra.

Bà Clara đã lập tức đưa bé Dallas đến bệnh viện, nhưng vết thương của cậu bé đã ngừng chảy máu trước khi đến nơi.

Bà Clara nói rằng bố mẹ của các cháu sống ở phía Bắc hạt Hopkins nên hầu như không bị ảnh hưởng bởi cơn lốc xoáy.

Bà không quan tâm đến thiệt hại về vật chất, chỉ cần mọi người bình an là được. Bà cảm ơn Chúa đã cứu sống các cháu của bà.

Thanh Trúc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: