Ngày 31/1, một tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Ayer Rajah, Penang, Malaysia.

Theo tờ FreeMalaysiatoday, 7 người lạ mặt đã xuất hiện bên ngoài cổng Đại sứ quán, trong đó có 2 người đứng giơ dòng biểu ngữ ủng hộ những người dân đang lâm nạn ở Vũ Hán và Hồ Bắc vào lúc 3 giờ chiều (giờ địa phương). Họ thậm chí còn tự mình quay lại cảnh này.

Nhóm người trên đã có một bài phát biểu đầy ngẫu hứng trước khi bỏ đi và để lại 3 chiếc thùng giấy các-tông trước cổng đại sứ quán.

Ngay lập tức, cơ quan này đã thông báo cho đội cứu hỏa về “những thùng bưu kiện đáng ngờ”.

Ngay sau đó, nhóm chuyên xử lý vật liệu nguy hiểm đã có mặt, họ vận trang phục bảo hộ sinh học và chờ ở hiện trường. Cảnh tượng thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Không lâu sau đó, một đội cảnh sát gỡ bom đã đến hiện trường và dò xét những chiếc thùng một cách cẩn trọng.

khau trang dai su quan trung quoc malaysia 2
(Ảnh: Anson Lui/Facebook)

Cảnh sát gỡ bom với trang phục hạng nặng cũng được huy động.

khau trang dai su quan trung quoc malaysia 3
(Ảnh: Anson Lui/Facebook)

Tuy nhiên, họ đã không phát hiện ra bom chứa ở bên trong.

Rốt cuộc sau khi kích nổ, họ phát hiện ra rằng, các thùng này chỉ chứa toàn khẩu trang, loại N95.

khau trang dai su quan trung quoc malaysia
(Ảnh: Anson Lui/Facebook)

Soffian Santong, cảnh sát trưởng huyện Đông Bắc đảo Penang sau đó đã tuyên bố rằng nhóm 7 người trên xuất hiện chỉ với mục đích thể hiện tình đoàn kết với người Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề do dịch virus Vũ Hán.

“Họ đứng bên ngoài Đại sứ quán và hô khẩu hiệu ủng hộ Trung Quốc và rời đi sau 30 phút.” ông cho biết.

Trước sự lan rộng của đại dịch virus corona xuất phát từ thành phố Vũ Hán, các phòng khám và hiệu thuốc trên toàn thế giới đã thông báo tình trạng thiếu hụt khẩu trang nghiêm trọng. Một số người thiện lương đã thể hiện tấm lòng sẻ chia bằng cách tặng những chiếc khẩu trang mà mình có, tuy nhiên, không phải sự giúp đỡ nào cũng được chào đón.

Theo FreeMalaysiatoday,
Phan Anh tổng hợp