Đối diện với những vấn đề trong cuộc sống, bạn luôn có thể lựa chọn câu trả lời đơn giản hơn phải không? Khi thực sự mở lòng, bạn sẽ thấy bầu trời thênh thang, rộng lớn. Khi giữ cho mình sự lạc quan, bạn sẽ thấy hoàn cảnh xung quanh như mùa xuân hoa nở.

thau hieu
Khi thực sự mở lòng, bạn sẽ thấy bầu trời thênh thang, rộng lớn. Khi giữ cho mình sự lạc quan, bạn sẽ thấy hoàn cảnh xung quanh như mùa xuân hoa nở. (Ảnh: Sun ok/ Shutterstock)

6 câu hỏi này nếu trả lời sai sẽ khiến bạn mệt mỏi cả đời.  

1. Nếu chẳng may làm rơi một số tiền, mà bạn có thể hình dung nó đã rơi ở đâu, thì bạn có bỏ ra số tiền gấp đôi để quay xe lại lấy tiền không?

Tất nhiên câu trả lời sẽ là không, sẽ không ai ngốc nghếch đến vậy. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta lại có thể “trả lời sai” khi gặp những tình huống tương tự như vậy:

Bị người khác mắng chỉ một lúc đó thôi nhưng lại mất một khoảng thời gian dài trong buồn bã.

Chỉ vì một việc nhỏ mà nổi giận, lại không tiếc vì tổn hại người mà cũng tổn hại mình, cũng chẳng tiếc lại mất thêm thời gian bực bội trong lòng. 

Làm sai rồi mà không chịu thừa nhận, lại không ngừng kiếm cớ bao biện, khiến cho người khác có cái nhìn không tốt và lại càng không xem trọng mình. 

Trong khi đau buồn về chuyện tình cảm, đã biết rõ không đi đến kết quả tốt đẹp nhưng cứ sống mãi trong đau khổ mấy năm, lại còn mượn rượu giải sầu, khiến tâm và thân trở nên tàn tạ.

2. Mở tờ báo đọc thấy có nhiều vụ tai nạn giao thông mỗi ngày, liệu bạn sẽ ngồi nhà luôn?

Câu trả lời dĩ nhiên sẽ là không. Không thể nào cứ “phải một cái, vái đến già” như vậy được, cuộc sống còn quá nhiều việc phải làm.

Vậy mà, lại có nhiều người nói, thời nay ly hôn nhiều, nên chẳng dám yêu đương gì nữa. Lại có những bà vợ đọc tin tức ngoại tình, nuôi bồ nhí… trên báo quá nhiều mà quay ra nhìn chồng lo lắng.

shutterstock 1721092165
(Ảnh minh họa: fizkes/ Shutterstock)

Cái gọi là lạc quan, chính là cần sự tin tưởng. Mặc dù con đường tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhưng ta chỉ cần cẩn thận và không sợ hãi thì có thể vượt qua được. 

3. Bạn có nghĩ rằng một người chưa từng chơi bóng rổ có thể trở thành một huấn luyện viên giỏi không?

Câu trả lời dĩ nhiên là không thể nào, không có năng lực chuyên môn làm sao có thể hướng dẫn cho người khác. 

Tuy nhiên, có nhiều người không hề biết về một ngành nghề nào cả, nhưng chỉ cần nghe thấy ngành nào tốt là lập tức đứng ra mở kinh doanh.

Có người không ở trong hoàn cảnh nào đó hoặc không tìm hiểu sâu sắc về hoàn cảnh đó, nhưng nghe thấy chuyện gì đều muốn đi quân sư hoặc bình luận, cuối cùng lại làm cho mọi việc rối loạn hết cả lên.

4. Bạn có nghĩ rằng một huấn luyện viên bóng rổ không trực tiếp đến sân lại có thể dẫn dắt một đội tuyển giành chiến thắng hoàn hảo?

Câu trả lời vẫn là không.

Tuy nhiên, có không ít người mà ngay cả thời gian quản lý cũng không có nhưng lại đi đầu tư mở quán cafe, nhà hàng, công ty mà mình không hiểu rõ. Cứ như đang ngồi trên đống lửa nên phải ra làm cái gì đó hồ đồ vậy. Bạn cũng không cần phải ép mình đi làm những việc miễn cưỡng vậy mà.

5. Bạn thà rằng cứ sống trong hối hận mãi chứ không quyết tâm thử một lần chuyển bại thành thắng?

Trả lời trên lý thuyết thì chắc chắn là không ai muốn vậy. Chẳng lẽ là sợ rằng sẽ không có ai thừa nhận rằng mình là người hèn nhát? Chỉ có kẻ hèn nhát mới vấp ngã rồi nằm đó luôn không dậy. 

Tuy nhiên, thực tế thì quá nhiều lần chúng ta ôm giữ suy nghĩ bỏ cuộc vì sợ thất bại, và do đó mà không dám cố gắng để thành công.

Xin nhớ rằng món quà thành công chỉ dành cho những người kiên trì, nỗ lực. 

mat toi cua su kien tri 1
Món quà thành công chỉ dành cho những người kiên trì, nỗ lực. (Ảnh: Shutterstock)

6. Bởi vì bạn có thời gian dài vô hạn, cho nên điều bạn muốn làm nhất cũng có thể hoãn lại vô thời hạn?

Câu trả lời tất nhiên là không rồi. Tuy nhiên, chúng ta thường nói: Khi tôi già, tôi sẽ đi du lịch khắp thế giới; khi tôi nghỉ hưu, tôi sẽ làm những gì tôi muốn làm; khi con cái lớn lên, tôi sẽ…

Chúng ta có thể nghĩ rằng mình có thời gian và sức lực vô hạn nên có thể trì hoãn những việc bạn muốn làm. Thực ra, chúng ta cũng có thể từng bước hiện thực hóa lý tưởng của mình, nếu ngay bây giờ chúng ta có thể tiến gần hơn từng bước một thì sẽ không lãng phí cả cuộc đời để chờ đợi mới có được điều mà chúng ta mong muốn đó.

Trong đời còn vô vàn những câu hỏi như vậy, và không có một khuôn mẫu nào cho câu trả lời cả, mỗi người sẽ phải tự lựa chọn và quyết định cho con đường của riêng mình. Nhưng đừng bao giờ đánh mất sự lạc quan và kiên trì của mình bạn nhé.

Vision Times

Trúc Nhi biên tập