Cách bạn nhìn mình quyết định giá trị của bản thân bạn.

Mời quý độc giả cùng đọc 9 mẩu chuyện suy ngẫm dưới đây.

Mẩu chuyện thứ 1

Cao tăng hỏi: “Con cảm thấy một thỏi vàng hay một đống đất bùn cái nào thì tốt hơn?”

Người cầu đạo đáp: “Đương nhiên là vàng rồi ạ!”

Cao tăng cười nói: “Nếu con là một hạt mầm thì sao?”

* Tốt hay không tốt còn phụ thuộc vào góc độ nhìn nhận của từng người. Những gì phù hợp với bạn mới là tốt nhất.

Câu chuyện 2 hạt giống và 2 số phận

Mẩu chuyện thứ 2

Một đạo trưởng có người đệ tử rất thích than vãn. Một ngày nọ, đạo trưởng pha một nắm muối vào ly nước cho vị đệ tử này uống.

Đệ tử nói: “Mặn đắng ghê người!”

Đạo trưởng sau đó thả nhiều muối hơn vào một cái hồ nước và bảo vị đệ tử này nếm nước trong hồ.

Người đệ tử uống xong thì nhận xét: “Tinh khiết và ngọt ngào ạ”.

Đạo trưởng giảng giải: “Những điều khổ sở trong cuộc sống là muối, vị mặn của nó quyết định bởi thứ chứa đựng nó”

* Những khó khăn đó giống như thìa muối vậy, nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích”.

clouds on the world 2004459 960 720 image image
(Ảnh: Pixabay)

Mẩu chuyện thứ 3

Một người trẻ tuổi đến tìm đạo sĩ xin được học: “Thưa sư phụ, có người nói con là thiên tài, cũng có người mắng con ngu ngốc, thầy thấy thế nào ạ?”

“Con nhìn bản thân mình ra sao?”. Đạo sĩ hỏi ngược lại, người trẻ tuổi ngẩn người không biết trả lời thế nào.

“Ví dụ như đối với người làm bánh thì một cân gạo là bánh nướng, trong mắt người bán rượu một cân gạo là rượu, còn người ăn xin thì xem nó là một bữa cơm cứu mạng. Thế nhưng, gạo vẫn là gạo” . Người trẻ tuổi nọ bỗng nhiên ngộ ra.

* Cách bạn nhìn mình quyết định giá trị của bản thân bạn. Mỗi người đều có giá trị, đừng cứ nói bản thân “vô dụng”.

Mẩu chuyện thứ 4

Một con lừa bất cẩn bị rơi xuống giếng cạn, mọi người nghĩ cách cứu nó đều không thành công nên quyết định chôn nó ở dưới giếng luôn.

Con lừa kêu lên đầy đau thương, nhưng khi cát rơi xuống, nó lại bất ngờ yên lặng. Con lừa cố gắng đẩy cát trên lưng xuống dưới chân để mình đứng cao hơn một chút.

Cứ như thế, nó không ngừng được đẩy cao hơn nhờ số cát rơi xuống, cuối cùng con lừa ra khỏi giếng trong sự kinh ngạc của mọi người.

* Đôi khi, trong thời khắc quan trọng nhất thì người cứu được bạn chỉ có bản thân bạn. Vậy nên, gặp hoàn cảnh khó khăn như thế nào cũng cần phải “bình tâm tĩnh khí”, bạn chắc chắn sẽ tìm ra được giải pháp.

9 mẩu chuyện khiến bạn phải suy ngẫm
(Ảnh: TTVN)

Mẩu chuyện thứ 5

Thần Eros và ác quỷ cùng đến nhân gian.

Vào mùa xuân, họ cùng đi dạo ở vườn hoa. Thần Eros nói: “Ôi! Cảnh mới đẹp làm sao, trăm hoa đua nở!”

Ác quỷ nói: “Đẹp gì chứ, bên dưới hoa có gai kìa!”

Mùa hè, họ cùng đi khắp rừng núi. Thần Eros nói: “Nhìn xem! Phong cảnh đẹp biết bao, cây xanh che phủ!”

Ác quỷ nói: “Tuyệt gì, bên trong cây có côn trùng đấy!”

Mùa thu, họ cùng dạo ngoại ô. Thần nói: “Xem kìa! Cảnh đẹp mới khoan khoái làm sao, thế giới đầy màu vàng!”

Ác quỷ nói: “Có gì vui đâu, màu vàng nghĩa là héo úa!”

Mùa đông, họ đi trong sa mạc. Thần nói: “Ôi! Mặt đất thật là sạch sẽ, tuyết trắng tinh!”

Ác quỷ nói: “Sạch gì đâu, tuyết nơi xuống toàn là cát kìa!”

Thế là Thượng Đế để Thần Eros ở lại thiên đường còn giam ác quỷ xuống địa ngục.

* Trong lòng có tình yêu thương, điều có được là niềm vui; trong lòng có hận, thứ có được là thống khổ.

Mẩu chuyện thứ 6

Ngày đầu tiên, thỏ trắng đi câu cá nhưng không câu được gì. Ngày thứ hai, chú ta lại đi câu cá và vẫn như cũ. Ngày thứ ba khi nó vừa đến, một con cá to nhảy ra khỏi hồ hét lớn: “Nếu ngươi mà còn dám dùng cà rốt làm mồi câu nữa thì ta sẽ đè chết nhà ngươi!”

* Đôi khi, những gì mà bạn cho đều là những gì bạn muốn chứ không phải là người khác muốn, vậy nên hãy biết suy nghĩ cho người khác hơn, đặt mình vào vị trí của họ để nhìn nhận vấn đề.

triết lý, 9 mẩu chuyện khiến bạn phải suy ngẫm
(Ảnh: bigstockphoto.com)

Mẩu chuyện thứ 7

Có người hỏi người nông dân: “Ông trồng lúa mạch chưa?”

Người nông dân: “Chưa, tôi lo trời không mưa.”

Người kia lại hỏi: “Vậy ông trồng bông chưa?”

Người nông dân: “Chưa, tôi lo sâu ăn hoa.”

Người kia hỏi tiếp: “Vậy ông trồng gì rồi?”

Người nông dân: “Chẳng trồng gì cả, tôi phải đảm bảo an toàn.”

* Lo lắng, suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến bạn chẳng làm nên việc gì cả.

Mẩu chuyện thứ 8

Một đội đào vàng đi trong sa mạc, mọi người đều bước đi nặng nề, vô cùng mệt nhọc, chỉ có một người vui vẻ băng băng tiến về phía trước.

Người khác hỏi: “Vì sao anh lại thoải mái thế?”

Anh cười đáp: “Bởi vì tôi mang ít đồ nhất.”

* Vốn dĩ niềm vui rất đơn giản, có ít một chút cũng được rồi.

đường đời
(Ảnh: Internet)

Mẩu chuyện thứ 9

Vị sư già nói với chú tiểu: “Nếu con tiến đến một bước là chết, lùi một bước thì mất mạng, vậy con sẽ làm thế nào?”

Chú tiểu không hề do dự nói: “Con sẽ bước sang bên cạnh ạ”!

* Khi gặp khó nạn, hãy thử suy nghĩ theo chiều hướng khác, có lẽ bạn sẽ hiểu ra: “Bên cạnh đường vẫn còn có đường”!

(Sưu tầm)

Xem thêm: