Một bà mẹ ở Anh có quan điểm và cách giáo dục con rất độc đáo là gần như bỏ hẳn sách giáo khoa, thay vào đó cô thường xuyên đưa con ra ngoài khám phá, học hỏi từ thiên nhiên và thực tế cuộc sống.

hoc tu cuoc song
Gần như từ bỏ hoàn toàn sách giáo khoa, một bà mẹ ở Anh đã cho con học từ thiên nhiên và cuộc sống thực tế. (Ảnh minh họa: Gorodenkoff/ Shutterstock)

Cô Shanel Bell, 34 tuổi, ủng hộ khái niệm “giáo dục ngoài trường học” – một cách giáo dục tại nhà, trong đó trẻ em phụ trách nội dung học tập.

Toán học được học thông qua nấu ăn, các bài học lịch sử được diễn ra trong bảo tàng. Trọng tâm của việc giảng dạy phụ thuộc hoàn toàn vào những gì mà hai đứa nhỏ của cô, bé Maui 10 tuổi và bé Maya 6 tuổi quan tâm.

Hai đứa trẻ đều được học tại nhà ở Bury-St-Edmunds, Suffolk, Vương quốc Anh. Cô Shanel nói rằng sự tò mò của tụi nhỏ khiến mỗi ngày đều trở nên mới mẻ và khác biệt.

“Mọi thứ phụ thuộc vào những gì tụi nhỏ quan tâm. Chúng tôi cố gắng tập trung vào những điều tụi nhỏ muốn học,” cô Shanel nói. “Đó là học hỏi và áp dụng trong cuộc sống thực tế. Nấu ăn trở thành lớp học toán, bởi vì bạn phải học cách đo lường và tính toán các thành phần.”

Cô Shanel tin rằng bằng cách này, trẻ em có thể tận mắt nhìn thấy những gì chúng đang học quan trọng như thế nào, vì vậy chúng sẵn sàng cố gắng và nắm bắt nhiều nhất có thể.

“Chúng tôi sẽ chỉ lấy sách giáo khoa ra nếu có một loài động vật mà tụi nhỏ muốn tìm hiểu,” cô Shanel nói. “Nhưng chúng tôi cũng sẽ có một chuyến đi đến sở thú để tận mắt nhìn thấy nó, chẳng hạn như chúng tôi đã đến York, nơi tụi nhỏ có thể tìm hiểu thêm về loài cú.”

Gia đình cô vốn sống ở Colorado, Hoa Kỳ, họ đã đi du lịch khắp nước này trước khi chuyển đến Vương quốc Anh.

Cô Shanel cho biết cuộc phiêu lưu của họ bắt đầu bằng một chuyến đi cắm trại mà cả gia đình vô cùng yêu thích vào năm 2016. Sau đó, gia đình cô đã ngay lập tức mua một chiếc RV và đi du lịch vòng quanh nước Mỹ trong vài năm.

cam trai
Cắm trại (Ảnh minh họa: LeManna/ Shutterstock)

Cô Shanel đã dạy dỗ hai đứa trẻ ở nhà. Bé Maui và bé Maya chỉ đến trường ở Hoa Kỳ trong năm học 2019-2020.

“Tất nhiên, việc học ở trường đã bị gián đoạn do dịch bệnh, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng đó là một dấu hiệu để tiếp tục làm những gì chúng tôi đang làm,” cô Shanel giải thích.

Sau đó gia đình cô chuyển đến Vương quốc Anh, vì chồng của cô là anh Nicolas, một bác sĩ 34 tuổi, phải chuyển nơi ở vì lý do công việc.

Sau khi chuyển nhà, cả gia đình đã đến Peak District của Snowdonia Mountain và Sky Island ở Scotland. Bất cứ khi nào có thể, họ sẽ đi cắm trại, đi du lịch vòng quanh Vương quốc Anh và đi bộ đường dài nhiều nhất có thể vào cuối tuần.

di bo duong dai
Cả gia đình đi chơi và đi bộ đường dài. (Ảnh minh họa: Monkey Business Images/ Shutterstock)

Về việc chuyển đến Vương quốc Anh, cô Shanel nói: “Chúng tôi luôn muốn sống ở đây, chúng tôi thật may mắn khi có thể chuyển đến đây trong thời gian dịch bệnh. Tuy nhiên, điều khó chịu là chúng tôi thích đi du lịch khắp châu Âu nhưng vẫn chưa thể thực hiện được vào lúc này.”

“Có cảm giác (châu Âu) gần ngay trước mặt, nhưng lại rất xa.”

Về việc để trẻ tự học, cô Shanel cho bết cô đã vấp phải những phản ứng khác nhau từ những người khác.

“Một số người sợ không học sau bàn học, nhưng họ không hiểu rằng cả thế giới là lớp học của họ.” Cô Shanel nói, “chúng tôi hiểu rằng mọi người có ý tốt và tôi hiểu điều đó (cách giáo dục của chúng tôi) không như bình thường, nhưng nó hiệu quả với chúng tôi.”

“Nhìn chung, nó giúp tụi nhỏ hiểu thế giới và trở thành những công dân toàn cầu tốt hơn.”

Mộc Lan/ theo Epoch Times

Xem thêm:

Mời xem video: Nền tảng giáo dục gia đình: Dạy con biết xấu hổ