Tại Mỹ, một bà cụ đã ngoài 70 trước đây đã từ bỏ cơ hội được học đại học để chăm sóc cho các con. Giờ đây, bà vừa mới tốt nghiệp đại học cùng cháu gái và nhận được bằng cử nhân khi đã về hưu. Bà hy vọng rằng mình sẽ là tấm gương cho những sinh viên đại học hệ ngoài chính quy.

Theo tin tức được trường Đại học Tennessee cơ sở Chattanooga (UTC) đăng tải, cô Melody Ormond (22 tuổi) và bà nội Pat (75 tuổi) đã cùng nhận được bằng cử nhân tại buổi lễ tốt nghiệp của trường vào ngày 20/11 vừa qua.

bà cháu
(Ảnh: Melody Ormond)

Bà Pat là một người yêu thích khảo cổ, bà đã nhận được bằng cử nhân chuyên ngành nhân loại học với thành tích xuất sắc, còn cháu gái Melody của bà thì nhận bằng cử nhân ngành tâm lý học.

Cô Melody cho biết: “Tôi biết việc mình tốt nghiệp đại học, thế nhưng tôi không ngờ là bà nội cũng xuất hiện ở đây. Bà nói với tôi rằng bà đã gặp và trải qua rất nhiều chuyện trong đời, tôi mong rằng khi ở tuổi của bà, tôi cũng nói được những điều như thế.”

Theo lời bà Pat chia sẻ, bà từng theo học một khóa kế toán ở trường Đại học Kennesaw vào năm 1978, nhưng bà đã nghỉ học sau 1 học kỳ và chuyển đến Chattanooga, tại đây bà đã làm công việc kế toán trong suốt mấy chục năm qua để kiếm tiền nuôi gia đình. Thế nhưng bà vẫn chưa học xong đại học, điều này khiến bà luôn cảm thấy tiếc nuối.

Sau khi nghỉ hưu, bà đã thực hiện được ước mơ học đại học của mình nhờ sự khích lệ của gia đình, mà đặc biệt là cháu gái Melody.

“Bà nội luôn rất thích học nên tôi đã muốn cùng bà đi học đại học với tôi. Tôi nói với bà rằng, với tư cách là trưởng bối trong gia đình, bà có trách nhiệm khích lệ chúng cháu. Và tuyệt vời hơn đó là chúng tôi được cùng nhau tốt nghiệp.”

Bà nội bị thuyết phục bởi những lời cháu gái nói và bản thân bà cũng luôn rất thích thú với khảo cổ nên cuối cùng bà đã ghi danh vào chuyên ngành nhân loại học.

bà cháu
(Ảnh: Melody Ormond)

Cháu gái Melody đang học năm thứ hai tại Đại học Tennessee, còn bà của cô đã hoàn thành một số tín chỉ tại trường đại học khi còn trẻ, vì vậy hai bà cháu đã được sắp xếp học cùng một lớp tại UTC vào năm 2017. 

Cháu gái Melody là sinh viên khoa tâm lý, vì học khác chuyên ngành nên cháu gái và bà nội ít gặp nhau ở trường. Tuy nhiên, bà Pat không đơn độc chút nào, vì bà đã có thêm nhiều bạn mới cả già lẫn trẻ trong khuôn viên trường.

Bà Pat chia sẻ rằng: “Có rất nhiều sinh viên năm nhất vừa tốt nghiệp cấp 3 đã hỏi tôi, tại sao bà lại đi học?. Tôi nhấn mạnh với các cháu rằng việc học là rất quan trọng và các cháu nên trân trọng cơ hội được đi học.”

Đối với Melody, sự hiện diện của bà trong khuôn viên trường “chắc chắn đã khiến cô chăm chỉ hơn” và bà Pat cũng thế. Để đảm bảo có thể tốt nghiệp cùng với cháu gái, đôi lúc bà Pat đã phải học 5 môn trong một học kỳ cùng với những môn thực hành khác.

Vì theo học ngành nhân loại học nên bà Pat đã phải thực hiện rất nhiều cuộc khảo sát thực địa, bà cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của các bạn cùng lớp.

Sau 3 năm nỗ lực học tập chăm chỉ, cuối cùng thì bà Pat cũng đã có thể tốt nghiệp cùng cháu gái Melody. Hai bà cháu đã chụp ảnh tốt nghiệp cùng nhau.

bà cháu
(Ảnh: Melody Ormond)

Hiệu trưởng trường UTC, ông Steven R.Angel nói với đài CNN rằng: “Chúng tôi rất tự hào khi có những sinh viên tốt nghiệp khóa 2020 như Melody và bà nội của cô ấy. Họ đã cho thấy rằng chúng tôi hết lòng cổ vũ sự quyết tâm, lời hứa và nhiệt huyết đối với việc học tập của các sinh viên.”

Bà Pat nói: “Việc học là mãi mãi. Điều này đã được cha tôi dạy cho tôi khi tôi còn nhỏ. Dù bạn có làm gì đi nữa, việc học sẽ không bao giờ dừng lại. Tuy nhiên, nếu không có sự hỗ trợ của cháu gái thì tôi sẽ khó mà làm được. Cháu đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi tôi cần được động viên nhất.”

Ngay sau khi tốt nghiệp, bà Pat đã bắt đầu tiếp tục theo học ngành lịch sử và dự định sẽ tốt nghiệp vào năm 2023. 

Đồng thời, cháu gái bà đang tìm việc làm và dự định học thạc sĩ tâm lý học lâm sàng để có thể trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý. Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy không vội vì bà nội đã dạy rằng cô có rất nhiều thời gian.

Theo Epoch Times
Thanh Trúc

Xem thêm: