Bạn học hỏi được gì qua những trải nghiệm? Và đâu là câu trả lời cho bạn? Thời gian dần trôi đi và chúng ta ai cũng sẽ học hỏi được những bài học quý giá từ những trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày của mình.

unsplash man with camera
(Ảnh: unsplash)

Dù bạn thành công hay không thì đó cũng là những bài học quý giá cho chúng ta. Hãy tự tin và tiến bước trên con đường mà bạn đã chọn.

Mỗi người trong từng giai đoạn sẽ đúc kết những bài học kinh nghiệm từ cuộc sống cho riêng mình. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những trải nghiệm quý giá sau từ những người được Kenji Christopher Green phỏng vấn:

#1

“Tôi nhận thấy những điều mà tôi từng cho là đáng sợ nhất chính là điều thú vị nhất. Vì vậy, tôi muốn bứt phá khỏi giới hạn của bản thân mình. Thật phi thường khi vượt qua nỗi sợ! Đó là lúc tôi thấy sự trưởng thành của bản thân.”

#2

“Nếu bạn muốn trở thành một người tốt hơn, hãy bắt đầu làm những việc mà bạn có thể, rồi cuối cùng bạn sẽ thấy việc bạn làm được dần trở thành người bạn thân thiết của mình. Đó chính là tố chất tự ngã của bạn và thậm chí bạn sẽ không phải lo lắng về việc làm thế nào để trở thành người tốt nữa.”

#3

“Có những khoảnh khắc chúng ta nghĩ cuộc đời này sao mà tồi tệ thế! Nhưng thực sự nó không phải vậy. Chỉ cần nghĩ về tất cả những điều tuyệt vời nhất mà bạn đã từng làm trong cuộc sống, bạn sẽ nhận thấy quả là may mắn khi bạn đang tồn tại trong cuộc đời này.”

#4

“Một trong những phần hay nhất về cuộc sống chính là tìm ra ý nghĩa nhân sinh của cuộc đời mình. Hãy đắm say trong niềm vui đó rồi bạn sẽ tìm ra đáp áp riêng cho bản thân bạn.”

#5

“Quên đi tài năng, hãy là chính bản thân mình thì tôi cảm thấy mình là một người tốt và như thế tôi sẽ thực hiện tốt mọi việc.”

#6

unsplash zen
(Ảnh: unsplash)

“Hãy luôn cố gắng hồi tưởng về những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống và nỗ lực làm việc để đạt được điều mỹ diệu đó. Bạn hãy sống thật hạnh phúc! Đặc biệt, khi bạn vẫn còn cha mẹ bên cạnh thì đó là điều quan trọng và ý nghĩa nhất. Tôi xin tặng bạn lời khuyên: Hãy kính trọng và yêu thương cha mẹ!”

#7

“Tôi biết bạn đã từng nghe câu: ‘Hãy chấp nhận tình yêu mà ta nghĩ mình xứng đáng được có nó’. Có rất nhiều người đã cố gắng giúp tôi để có tình yêu ấy, nhưng tôi không thể chấp nhận điều này và tôi cũng không cảm thấy biết ơn hơn tí nào về những gì mà họ đã làm cho tôi.”

#8

“Tất cả chúng ta, đều khao khát có một tình yêu, và thật sự cần một tình yêu. Vậy nên, dù với người hoàn toàn xa lạ thì khi chúng ta chỉ cần nói ‘Xin chào!’ đó cũng là một điều tuyệt vời. Bạn biết không? Khi bạn cất lời: ‘Chào buổi sáng’, và dù trong tâm biết rằng họ không mong đợi bạn nói ‘Xin chào’ với họ. Nhưng rồi sau đó họ sẽ được thắp sáng lên bởi câu chào của bạn và ứng đáp ngay: ‘Xin chào bạn!’ Năng lượng ấy xuất ra tạo nên sự khác biệt để biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn.

#9

“Mỗi ngày, việc tôi cần phải làm tốt là không quá tiêu cực với bản thân, luôn luôn tích cực với bản thân. Bởi lẽ, tôi tồn tại là để phát triển và hoàn thiện bản thân hơn. Tôi đến đây vì lý do đó để có thể học hỏi, trải nghiệm và trở nên hoàn hảo hơn.”

#10

“Tôi đã chống chọi với căn bệnh trầm cảm trong suốt cuộc đời của mình ở nhiều cấp độ khác nhau. Ký ức vào thời khắc đi bộ dưới đường phố New York vẫn in đậm trong tôi, khi ấy tôi muốn nhảy về phía một chiếc xe taxi để tự tử. Tôi thực sự không hiểu những gì đang diễn ra với tôi và bỗng nhiên một cảm giác cô độc đã bao trùm lấy tôi vào lúc ấy. Ly hôn là một chuyện không đáng nhưng lại làm hỏng cuộc đời tôi. Tôi đã đi đến nhiều nơi để tham gia chương trình điều trị tâm lý, và suýt nữa sẽ phải rời xa cuộc đời này. May mắn thay, tôi đã học được cách nhìn lại mỗi hành vi mà mình thực hiện rồi sau đó quyết định: điều gì nên giữ chặt, điều gì cần nên buông, và tự xây dựng lại bản thân mình “

#11

unsplash man
(Ảnh: unsplash)

“Cuộc đời quả thực quá ngắn ngủi. Vì vậy bạn sẽ không đủ thời gian để làm hết những gì bạn cần làm hoặc những việc mà người khác mong muốn bạn làm. Thật sự không đáng như thế, bởi lẽ bạn không thể đạt được 100% hạnh phúc trong cuộc sống của mình, ít nhất bạn chỉ nên cố gắng để có nó thôi. Vì vậy, tôi quyết định theo đuổi ước mơ của mình thay vì đi theo con đường đã định sẵn.”

#12

“Bạn phải mạnh dạn để nói lên quan điểm của mình, hãy trở thành một người dám nghĩ dám làm mà không cần chỉ nói thôi, tôi cũng vậy. Nhưng thiết nghĩ chúng ta hãy sống nhẹ nhàng hơn một chút, và bạn sẽ thấy đó là chuyện nhỏ như con thỏ.”

#13

“Mỗi người đều có một con đường khác nhau, thật vô cùng thú vị khi nhìn vào con đường mà chúng ta đã chọn và phân tích chúng. Thậm chí ngay cả khi nó chỉ là quan điểm kiểu như: Không, khi chúng tôi không cần hiện diện trong cuộc sống thì lập tức cuộc đời sẽ mở ra một chương mới cho chúng tôi.”

#14

“Với bản thân mình, tôi luôn muốn đặt ra mục tiêu và sẵn sàng đuổi theo nó. Vì vậy, khi nhận thấy bản thân cần phải hoàn thành xong một mục tiêu đó thậm chí ngay cả phải mất đi từ 4 đến 6 năm, tôi vẫn thực sự vô cùng phấn khích.”

#15

“Tôi đích thực là một người hòa nhã, vui vẻ. Điều đó thật là tốt. Nhưng đôi khi nó cũng có thể trở nên tồi tệ bởi vì khi bạn đang cố gắng khiến người khác hài lòng, lại vô tình khiến bản thân bạn trở nên bất hạnh. Vậy nên, hãy biết cách cân bằng trong cuộc sống.”

#16

“Phương tiện truyền thông là một phần tất yếu của cuộc sống. Khi nhìn thấy thần tượng của chúng ta trên TV, hiển nhiên là chúng ta cũng muốn được giống như họ. Nhưng không thể được, bởi lẽ chúng ta không thể trở thành như họ được, mỗi người là vô cùng khác nhau. Vậy nên, hãy suy nghĩ ít đi hơn một chút. Tôi nghĩ rằng sẽ có lúc mọi người đều làm thế. Tôi luôn so sánh bản thân với những người tôi cho là hoàn hảo.”

#17

“Tôi ít khi nghĩ về mục tiêu cho bản thân mình, trong khi có rất nhiều người khác đang thực sự cố gắng đi tìm hạnh phúc cho bản thân. Việc tìm kiếm đó chính là công việc đầy kỹ thuật, nhưng bạn không nhìn nhận nó như vậy. Bởi lẽ bạn đang làm những gì mà mình yêu thích nên nó khiến bạn hạnh phúc. Nhưng cuộc sống luôn có những chông gai để cản trở chúng ta thực hiện những giấc mơ của mình.”

#18

unsplash lying man
(Ảnh: unsplash)

“Tôi không biết mình đang muốn gì, nhưng thật sự biết những gì mà tôi không muốn, nó chính là sự trì trệ.”

#19

“Bạn có biết rằng cuộc sống sẽ có nhiều thăng trầm hay không? Cuộc đời như là một chiếc tàu lượn, nhưng chúng ta có thể học hỏi được những kinh nghiệm từ nó để có thể cảm nhận và vươn xa hơn. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và mang đến cho ta cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng và những gì tôi đang mách bạn sẽ là động cơ tiếp tục thúc đẩy những trải nghiệm, niềm tin vào cuộc sống của bạn.”

#20

“Họ nói yêu bạn và nhận thấy bạn thân thiết cũng giống như gia đình, tất cả đều trở nên tuyệt vời khi bạn làm những gì mà họ mong muốn. Ngay sau khi bạn cho họ thấy tất tần tật về bạn, hay một khía cạnh nào đó mà họ không thích thì nó giống như hình ảnh phản chiếu trong gương, rất rõ ràng, bởi mọi người muốn tránh né, không muốn đối mặt với những chuyện không hài lòng, không muốn trải nghiệm và không chịu đựng nổi nó. Nếu nhỡ như họ phải đối mặt với những chuyện không may đó, có lẽ họ đã không giải quyết đúng cách.”

#21

“Tôi mãi luôn khao khát trở thành một đứa trẻ và nghĩ rằng: khi đến 18 tuổi, tôi sẽ là một người lớn, phải tuân thủ theo luật pháp, vậy nên tôi đang lo sợ về điều đó. Có nhiều bạn lớn hơn tôi vài tuổi nhưng họ đã không làm theo những quy định. Họ nói cho tôi biết là đã sai ra sao và đang vật lộn với nó như thế nào. Khi họ nói ra những điều như thế, tôi bảo họ rằng: ‘Cuộc sống sẽ có lúc thăng lúc trầm.’ Hy vọng khi bản thân mình ở vị trí của họ tôi cũng sẽ nghĩ như vậy, nhưng tôi không biết điều đó đúng hay sai. Có lẽ tôi đã bị trầm cảm.”

#22

“Tôi không biết liệu có điều gì đó thật sự mang đến hạnh phúc cho tôi hay không và đôi khi tôi cảm thấy rằng hạnh phúc là một sự lựa chọn. Mỗi ngày, bạn có thể có những câu chuyện na ná với hạnh phúc nhưng thỉnh thoảng cũng có ngày trở nên tồi tệ khi bạn phải quyết định chọn lựa để có được hạnh phúc.”

#23

photo 1519670107408 15dc1b3ecb1c 1
(Ảnh: unsplash)

“Động lực thật sự thúc đẩy tôi muốn thực hiện công việc là: ‘tôi muốn chứng minh mọi người đều sai’. Suốt 18 năm qua có rất nhiều người bảo: tôi không thể làm thế và không nên cư xử với mọi người như vậy, nhưng tôi thích chứng minh họ hoàn toàn sai và tôi sẽ cho họ thấy điều ấy. Tôi sẽ có thể chứng minh và thực hiện nó tốt hơn bạn tưởng tượng.”

#24

“Giờ đây thông tin liên lạc là điều gì đó rất khó khăn. Tôi cảm thấy như không có nhiều người đang lắng nghe, thấu hiểu. Năng lực siêu nhiên của bạn sẽ là gì nếu như bạn là một siêu anh hùng? Tôi luôn nghĩ suy về điều ấy và cho rằng mình sẽ thông thạo mọi ngôn ngữ vì có khả năng giao tiếp tốt với mọi người.”

#25

“Tôi là người luôn hỗ trợ người khác và thường xuyên hiện diện ở đó để giúp đỡ gia đình, chăm sóc em gái và làm bạn với mọi người. Nhưng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người và gia đình đều nghi ngờ và cảm thấy không an tâm về tôi, họ không chấp nhận những việc tôi đã làm và kết quả tôi phải sống trong sự tủi hổ. Thậm chí tôi không thể nào có thể diễn tả được sự xấu hổ đó trong khoảng thời gian dài.”

#26

“Tôi tên là Dyan Lopez và tôi sinh ngày 12/5. Có một điều khiến tôi sợ hãi là khi càng ngày trở nên già đi. Đó là lúc tôi đã không thể thực hiện những kế hoạch đã định sẵn của mình. Khi tôi già đi, thì tôi biết tôi là ai, có thể khi ấy đi đứng sẽ lảo đảo hơn một chút nhưng tôi không sợ sự lão hóa, tất nhiên tôi cũng muốn mình được trẻ trung càng lâu càng tốt.”

#27

young man talking to old man conversationalist 1024x732
(Ảnh: unplash)

“Khi bạn sống đến 100 tuổi sau đó ngồi xuống và quay lại nhìn vào những hồi ức và sẽ có suy nghĩ: ‘Thời gian đó quả thực là buồn cười khi cố ấy đã lừa dối mình, thời gian đó quả thực là vui khi mình bị sa thải. Bởi lẽ, chính những điều đó đã mở ra những cánh cửa mới để tôi có thể thực hiện những việc mà tôi muốn làm, vậy nên tôi chỉ cần tận hưởng những gì mình đã trải qua.”

#28

“Khi bạn yêu người nào đó thì mọi thứ khác trên đời đều không ý nghĩa gì cả. Bạn cần yêu người này hay cần tình yêu từ người khác nhưng trước tiên, bạn cần phải học cách tự yêu mình, tránh xa những rắc rối, xa lánh ma túy nhưng bạn phải yêu Đấng Cứu Thế. Bởi lẽ chỉ có sự từ bi của Ngài mới tạo ra người mà bạn yêu thương.”

#29

“Tôi muốn bản thân tự tin hơn, vì tôi cảm thấy mình quá nhút nhát và sống rất nội tâm. Tại thời điểm này, tôi nhận thấy đã đến lúc mình cần phải thoát ra khỏi vỏ ốc đó, nên cởi mở hơn, và có thể nói chuyện với tất cả mọi người mà không ngại người khác phán xét. Hơn nữa, tôi cũng không cần phải lo lắng về những gì họ đang nghĩ về tôi.”

#30

“Sau khi bạn mất đi, trái đất sẽ tiếp tục quay và một tỉ năm sau đó, mặt trời sẽ nổ tung. Tất cả đều trở nên vô nghĩa… Vậy nên bạn sẽ nghĩ ‘tôi tranh đấu cho mục đích gì trong cuộc sống này?’ và bạn sẽ hy vọng gì trên hành tinh này trong khoảng 80 năm nữa? Nếu tôi có thể thực hiện tất cả mọi việc, dù việc đó lớn lao chăng nữa, tôi nghĩ rằng nó trở nên vô nghĩa. Vì vậy, tôi cố gắng nghĩ về những việc nhỏ hơn. Tương tự như cuộc sống của mình, tôi nên đặt ra mục tiêu và làm sao cố gắng mang niềm vui đến cho người khác.”

#31

“Trầm cảm thường là một phản ứng phụ của sự thất vọng. Đó là khi bạn thực sự mong muốn thay đổi việc gì đó nhưng không biết thực hiện nó thế nào, và khi ấy chúng ta phải tự đối mặt với khó khăn.”

#32

“Mỗi khi bắt đầu phàn nàn, tôi thích nghe ai đó bảo: ‘Bạn ổn mà, bạn đang sống đấy!’; ‘Hãy dứt bỏ phàn nàn mau!’ Tôi tự nhủ: ‘Cần dứt bỏ nó ra. Bởi lẽ, nếu bạn suy nghĩ tiêu cực thì ngày hôm đó bạn sẽ gặp toàn chuyện không may’.”

#33

“Đó là nỗi lo chung về cảm giác bất an và đề phòng trong thế giới này. Khi luyện tập các bài yoga, thiền bạn sẽ bắt đầu cảm thấy cơ thể là một nơi an toàn, chúng ta có những trải nghiệm cảm xúc như thế. Nhiệt huyết và năng lượng của tôi có thể thổi bay đi sự lo lắng này và cảm giác rằng mình vẫn còn ở đây rất tốt. Vào thời khắc này tôi vẫn bình an và không cần phải cảnh giác với bất cứ điều gì nữa.”

#34

“Bạn biết đấy, khi bạn trưởng thành, bạn sẽ học được cách giải quyết những việc mà bạn không biết phải làm thế nào trước đây, bạn chỉ cần thích nghi với nó, và tôi nghĩ đó là một phần trường đại học đã dạy cho bạn cách xử lý vấn đề trong cuộc sống. Bạn sẽ học cách làm thế nào để sống trong cuộc đời này và trở thành người lớn.”

# 35

“Đi du lịch vì sao có thể khiến bạn cảm thấy mình nhỏ bé thế? và tôi nghĩ rất nhiều người cảm thấy chán nản về khái niệm đó. Bạn hãy nhớ rằng dù bạn đang ở đâu hay làm bất cứ điều gì mọi người đều yêu mến bạn. Thật quá tuyệt vời khi bạn dừng chân đến nơi nào đó mà không ai biết về bạn hay điều bạn đang làm.”

#36

“Hãy là chính mình! nhưng bạn phải cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, đừng bắt chước ai cả. Tôi nghĩ bản thân có rất nhiều mặt hiển nhiên cần phải tu chỉnh để không những là chính tôi mà còn trở thành một con người tốt.”

Thanh Mỹ (T/H)

Xem thêm: