Kẻ lừa đảo không biết một chút gì về người mà mình giả mạo, hắn cũng không chịu kiểm tra ADN. Phải mất hàng chục năm kiện tụng, gia đình ông bà Kameshwar mới có thể tống kẻ lừa đảo này vào nhà giam. 

Kẻ lừa đảo gây chấn động Ấn Độ này là một người đàn ông tên Dayanand Gosai, hiện 62 tuổi.

Năm 1977, người con trai duy nhất của ông bà Kameshwar và Ramsakhi Singh (sống ở Nalanda, quận Bihar, phía đông bắc Ấn Độ) là Kanhaiya Singh đột nhiên mất tích. Bốn năm sau đó (năm 1981), Dayanand Gosai đến gặp hai ông bà và tự nhận hắn chính là cậu thiếu niên đó. 

Quá đau lòng vì con trai mất tích, ông Kameshwar đã phớt lờ lời khuyên can của vợ và 5 cô con gái để đưa kẻ lừa đảo vào gia đình. Tất nhiên hắn rất vui mừng với quyết định này vì ông Kameshwar là một trong những địa chủ giàu có nhất trong vùng.

15 năm sau, cả hai ông bà Kameshwar và Ramsakhi đều qua đời. Với tư cách là con trai, Dayanand Gosai nghiễm nhiên được thừa kế nhiều tiền tài và đất đai. Hắn đã bán những tài sản đó để tư lợi cho cá nhân mình.  

Suốt hàng chục năm chung sống, những người phụ nữ trong gia đình chưa bao giờ ngừng nghi ngờ Gosai. Bà Singh và các con gái chỉ ra rằng Gosai không có vết sẹo thời thơ ấu giống với Kanhaiya đã mất tích. Hắn cũng không thể trả lời những câu hỏi họ đưa ra nhằm xác định danh tính. Khi xem ảnh gia đình, hắn cũng không nhận ra bất cứ ai trong nhà cả. 

“Họ cho hắn xem album gia đình nhưng hắn không nhận ra ai cả. Khi gặp lại các giáo viên và gia sư dạy mình ngày trước, hắn cũng không thể gọi tên họ. Các thành viên hỏi hắn về các sự kiện gia đình, về sở thích và ghét [của Kanhaiya thật] nhưng hắn không thể trả lời được.” – Ram Ravi Prakash nói với tờ The Times.

Sự hiện diện của Gosai khiến gia đình ông Singh chia thành 2 phe đối lập. Vợ ông không hài lòng khi kẻ giả mạo kia được sinh sống trong ngôi nhà khang trang nằm trên 50 mẫu đất của họ, còn ông Singh và một số người thân khác vẫn quyết tâm giữ “con trai” ở lại. Bà Singh thậm chí còn kiện Gosai ra tòa để đuổi hắn ra khỏi nhà. Nhưng vụ việc kéo dài hàng thập kỷ, các thẩm phán đã chết hoặc bị chuyển đi nơi khác, nhân chứng cũng qua đời, cộng thêm đại dịch làm mọi thứ bị đình trệ.

Đến khi chính bà Singh qua đời, lời trăn trối của bà cũng là không thừa nhận “kẻ lừa đảo” đó là con trai mình.

Sau cái chết của mẹ, cô con gái lớn Vidya Singh tiếp tục theo đuổi vụ kiện lên tận Tòa án Tối cao. Có nhiều bằng chứng chống lại Gosai được đưa ra nhưng hắn vẫn kiên quyết từ chối thực hiện xét nghiệm ADN vào năm 2019.

Tuần trước, hắn đã bị kết án 3 năm tù vì tội giả mạo, cộng thêm 6 tháng vì tội âm mưu giả danh Kanhaiya để chen chân vào gia đình giàu có.

Ngay cả trong phiên xét xử trước khi bị kết tội lừa đảo tại Tòa án quận Nalanda, hắn vẫn tiếp tục đưa ra các giấy tờ giả mạo nhằm đánh lừa tòa án. 

Kumar Singh, chồng của cô con gái lớn Vidya, chia sẻ: “Cô ấy nói giờ chỉ mong mẹ còn sống để chứng kiến sự thật cuối cùng cũng đã được phơi bày.”