Không ai nghĩ rằng bé gái mới gần 2 tuổi có thể sống sót trong khu rừng đầy chó sói và gấu dữ. Sau 3 ngày 3 đêm tìm kiếm, đội cứu hộ tưởng như đã mất hết hy vọng thì âm thanh của hy vọng đã vang lên.

Nhân vật chính của câu chuyện là bé Lyuda Kuzina, 22 tháng tuổi, sống ở Obninsk (Smolensk, Nga). Hôm đó, cô bé đang đi chơi ở khu vườn không có hàng rào cùng với mẹ. Người mẹ bắt chuyện với hàng xóm, tưởng rằng con gái vẫn đang đi theo mình, ai ngờ Lyuda đã đi lạc vào trong rừng.

bé gái sống sót thần kỳ
(Ảnh minh họa: Natasha Bolbot/Shutterstock)

Sau khi nghe tin bé gái 2 tuổi đi lạc, đã có khoảng 500 người tham gia vào cuộc tìm kiếm. Nhưng cô bé đã đi vào khu rừng rậm cách nhà 2 dặm rưỡi nên rất khó tìm.

Cuộc truy lùng kéo dài 3 ngày 3 đêm đã đến hồi vô vọng thì những người trong nhóm cứu hộ SALVAR nghe thấy một tiếng kêu nho nhỏ. Họ lắng tai nghe và tiếng kêu đó vang lên lần nữa.

Bé Lyuda được tìm thấy ở khu vực có nhiều cây đổ giữa khu rừng. Những người giải cứu cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến cô bé có thể gặp nguy hiểm vì đây là nơi có rất nhiều gấu nâu và chó sói hung dữ. Thật may mắn, những loài động vật hoang dã đó đã tha cho cô bé. 

Nhiệt độ ban đêm ở khu rừng không quá lạnh, rơi vào khoảng 20 độ C nên bé Lyuda đã sống sót thần kỳ. Khi nhìn thấy các nhân viên cứu hộ, tuy toàn là người lạ nhưng cô bé đã ngay lập tức dang tay ra và ôm chặt họ vì vui mừng. 

“Cô bé rất yếu, bị côn trùng cắn khắp người, nhưng điều quan trọng nhất là cô bé vẫn còn sống” – lực lượng cứu hộ cho biết.

Tất cả mọi người tham gia cứu hộ đều khóc mừng cho gia đình cô bé.

Xe cấp cứu đã đứng đợi sẵn ở khu vực tìm kiếm. Bé Lyuda được đưa ngay đến bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe. Được biết, cô bé vẫn giữ được ý thức tỉnh táo và còn cố gắng nói chuyện.

Người đứng đầu Y tế khu vực Olga Stunzhas cho biết: “Tình trạng sức khỏe hôm nay của cô bé được đánh giá là ở mức độ trung bình, không đe dọa đến tính mạng. Cô bé đang được truyền tĩnh mạch để tăng cường sức khỏe”.

Họ đã chuẩn bị một chiếc trực thăng ở chế độ chờ để có thể nhanh chóng đưa cô bé đến Moscow trong trường hợp khẩn cấp. Thật may mắn là bé Lyuda vẫn khỏe mạnh nên không cần chuyển đến bệnh viện hàng đầu ở thủ đô.

Vụ việc này xảy ra sau khi một người phụ nữ Nga đã bị một con gấu sát hại sau khi đi lang thang khỏi bữa tiệc cưới ở Sverdlovsk.

Minh Khuê (Theo The Sun)

Xem thêm: