Một bé gái 8 tuổi ở Lewisham, phía nam London, đã viết thư lên hội đồng địa phương sau khi chứng kiến cái cây gỗ sồi yêu thích của mình bị chặt hạ.

Theo MetroUK, trên đường đi học về, khi nhìn thấy cái cây yêu thích của mình đang bị chặt xuống từng khúc, cô bé đã hét lên với các công nhân để mong họ dừng lại.

“Cháu cảm thấy thực sự buồn và tức giận. Những gì họ làm với cái cây là sai trái và không công bằng. Cháu muốn giúp đỡ cái cây và những con chim sống ở đó”.

“Cháu muốn biết tại sao?”, cô bé Sophie Cooper nói.

Sau đó, khi về nhà, cô bé thông báo cho mẹ Andrea (38 tuổi) rằng mình muốn viết thư cho Hội đồng Lewisham về sự ‘tàn phá’ cây xanh này. Và cô bé thực sự đã làm như vậy.

Dưới đây là nội dung bức thư mà Sophie gửi cho hội đồng địa phương:

“Kính gửi hội đồng,

Hiện cháu đang rất buồn,

Khi cháu đang trên đường đi học về, cháu nhìn thấy cái cây lớn yêu thích của mình bị chặt hạ ngay con đường đối diện nhà cháu.

Tại sao mọi người lại chặt nó xuống? Nó đã làm gì mọi người sao?

Điều này làm cháu rất buồn và phát điên.

Còn những con chim sống trên đó thì sao?

Làm ơn, làm ơn dừng lại. Nếu mọi người không dừng lại, cháu sẽ tiếp tục viết thư.

Xin hãy hồi âm cho cháu”.

Ở đằng sau bức thư, cô bé Sophie còn vẽ hình ảnh một cây xanh và dòng chữ “Xin hãy cứu những cái cây”.

“Con bé là một người rất trầm tính, tuy nhiên, khi gặp phải những vấn đề như thế này, con bé sẽ đứng lên”.

“Con bé không muốn nhìn thấy thứ gì đó bị tổn hại”.

“Nếu con bé thấy một con ốc sên bị vỡ vỏ, con bé sẽ nhặt nó lên và làm nhà cho nó”, mẹ của Sophie nói.

Cô bé Sophie còn từng đạt giải nhì trong cuộc thi thiết kế poster bảo vệ môi trường do đài BBC tổ chức.

Trả lời về việc này, ủy viên hội đồng địa phương, ông Sophie McGeevor cho biết: “Chúng tôi trân trọng những cái cây của mình ở Lewisham – chúng là những lá phổi xanh quan trọng, đặc biệt là ở khu vực thành thị. Trong trường hợp cụ thể này, cái cây đó là mối nguy hiểm tiềm tàng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giải quyết rủi ro nhưng thật đáng tiếc, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chặt hạ nó.”

Nhiệt huyết của cô bé 8 tuổi Sophie với môi trường đến từ các lớp học khoa học ở trường và sau khi xem các kênh, chương trình về thiên nhiên, địa lý.

Ban đầu, cô bé mong muốn sẽ trở thành bác sĩ thú y khi lớn lên, tuy nhiên bây giờ Sophie nói với mẹ rằng cô bé muốn trở thành một nhà bảo vệ môi trường.

“Tôi thực sự tự hào về con bé”, cô Andrea cho biết.

Theo MetroUK
Thanh Vân

Xem thêm: