Người phụ nữ lạ mặt nói dối là người quen của bố Sammy nhưng cậu bé không tin và đã âm thầm tìm cách trốn thoát.

Bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể trở thành mục tiêu của kẻ xấu. Thật may mắn là cậu bé trong câu chuyện này đã nhanh trí nghĩ ra cách để trốn thoát khỏi một kẻ khả nghi.

Cậu bé Sammy Green, 10 tuổi, đang đi bộ từ trường về nhà ở Pottstown, Pennsylvania, thì bị một người phụ nữ lạ mặt bám theo. Người phụ nữ tự nhận là bạn của cha cậu bé, thuyết phục cậu đi theo và nói là cậu có thể mua bất cứ thứ gì ở cửa hàng tiện lợi. 

Khoảnh khắc Sammy và người phụ nữ đi ngang qua cửa hàng Dani Bee Funky đã được camera an ninh ghi lại. Trong đoạn phim, Sammy lặng lẽ bước vào cửa hàng còn người phụ nữ đừng chờ ở ngoài. Cậu bé tiến đến quầy thu ngân và thì thầm nói gì đó với nhân viên.

Người nhân viên tên Hannah Daniels, 17 tuổi, cho biết Sammy đã nhờ cô giả làm mẹ cậu bé và kể rằng người phụ nữ khả nghi kia đã bám theo cậu từ trường học. Hannah nhanh chóng đi ra khóa cửa, người phụ nữ thấy vậy nên đã bỏ đi.

“Sammy nói với tôi rằng hãy giả làm mẹ của em ấy. Tôi đồng ý ngay và bảo em ấy đứng lùi ra đằng sau. Em ấy cứ bám chặt lấy tôi”, cô Hannah Daniels nói với CBS.

Sau khi biết về sự việc, cha của cậu bé vô cùng đau lòng: “Nhìn thấy con trai phải tự xoay sở tìm kiếm sự giúp đỡ để bảo toàn tính mạng khiến tôi tổn thương sâu sắc.”

Sở cảnh sát Pottstown nói với WPVI rằng cảnh sát đã xác định được vị trí của người phụ nữ và đã đưa bà ta đến cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần.