Tuy đã 80 tuổi nhưng cụ Gu không ngại chụp hình như các thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân. Những bức ảnh tươi cười hạnh phúc của cụ đã sưởi ấm trái tim biết bao cư dân Đại Lục.

Gần đây, một bộ ảnh ghi lại hình ảnh tươi cười, tràn đầy sức sống của một cụ bà 80 tuổi đang gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Theo Yangtze Evening News, tác giả của những bức ảnh này là Shen Mengchen, một giáo viên nghệ thuật 31 tuổi và là nhiếp ảnh gia tự do đến từ Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Người mẫu trong ảnh là cụ Gu Jinhua – bà của Shen Mengchen.

Không giống như những bức ảnh trầm lắng, buồn bã thường thấy ở người cao tuổi, bộ ảnh của cụ Gu được chụp theo phong cách trẻ trung ở độ tuổi thanh xuân. Cụ cầm hoa che mắt, thổi bong bóng xà phòng và cầm bóng bay hình số 8, 0 (biểu thị cho tuổi của cụ). 

Xem bộ ảnh tại đây.

Cư dân mạng trên Weibo để lại rất nhiều bình luận tích cực về bộ ảnh:

“Trông cụ thật là dễ mến. Ước gì tôi cũng đáng mến như thế này khi tôi già đi. Tôi nghĩ một cụ bà có nụ cười nhân hậu như vậy hẳn là đã có một cuộc sống thực sự hạnh phúc”. 

“Tôi đã cười rất nhiều khi ngắm nhìn những bức ảnh của cụ. Nhưng sau đó, tôi lại khóc khi nghĩ đến bà của mình”.

“Những bức ảnh này khiến tôi nghĩ đến bà của mình. Hai cụ trông giống nhau quá. Thật là buồn khi bà đã qua đời khi tôi học lớp sáu. Bà ơi, cháu rất nhớ bà!”.

Shen Mengchen chia sẻ rằng bà là người chăm sóc cho cô mỗi khi cha mẹ bận rộn với công việc. Cô đã từng rất gắn bó với bà. Nhưng khi lớn lên và có gia đình riêng, cô không thể dành nhiều thời gian cho bà như trước nữa.

Đầu năm nay, Shen cảm thấy bà đột ngột già đi rất nhiều. Đó là lúc cô biết rằng mình cần phải ghi lại mọi khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời của bà. Vào tháng tư, cô đã đưa bà đến chụp ảnh ở cánh đồng hoa cole vàng. Shen rất hạnh phúc vì bà đồng ý và ủng hộ mọi ý tưởng của cô.

“Tôi để bà nội nắm tay con trai tôi đi dạo trên cánh đồng. Trong bức ảnh này có hai người quan trọng đối với tôi: người đã nuôi nấng tôi và người tôi đã sinh ra. Thật là ý nghĩa. Ban đầu, bà khá ngượng ngùng khi đứng trước ống kính. Nhưng khi đã bắt đầu quen với việc tạo dáng, bà trở nên thoải mái hơn rất nhiều”, Shen nói.

Nhiều người theo dõi Shen trên mạng xã hội đã động viên cô tiếp tục dự án này. Họ chia sẻ với cô rằng họ cũng muốn chụp ảnh những người thân yêu trong gia đình nhưng đáng tiếc là nhiều người đã quá đời.

“Tôi nhận ra rằng những bức ảnh của mình có ý nghĩa đặc biệt đối với nhiều người. Tôi sẽ tiếp tục chụp ảnh bà đến khi bà 100 tuổi”, Shen nói.

Minh Minh