Tay vợt tennis chuyên nghiệp Nicolas Mahut không thể giấu được sự thất vọng và rơi nước mắt sau khi bị loại khỏi giải đấu Pháp Mở rộng. Dù vậy, cậu con trai anh đã giúp anh biến ngày buồn này thành một kỷ niệm đáng nhớ hơn.

dong vien bo
(Ảnh: Twitter)

Một cảnh quay ấm áp nổi tiếng trên mạng cho thấy Nicolas đang cố gắng kiềm chế khi anh bật khóc sau trận thua trước tay vợt người Argentina Leonardo Mayer tại vòng 3. Đây là một “nỗi đau” đối với tay vợt người Pháp này khi anh đã để thua 2 set đấu tại một trong những giải đấu Pháp Mở rộng quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình.

Anh đã biết trước rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh đánh đơn tại giải đấu, vì vậy thất bại lần này thậm chí còn đau đớn hơn.

Kết quả này hẳn là một liều thuốc đắng đối với anh cho đến khi đứa con trai 7 tuổi của anh chạy băng qua sân đấu để đến ôm chầm lấy bố và an ủi bố.

Khoảnh khắc ấm áp này đã khiến hàng triệu trái tim trên toàn thế giới xúc động, Natanel ôm chặt bố trong tiếng vỗ tay cổ vũ của khán giả.

“Tôi đã nhận được sự an ủi từ con trai bé bỏng. Thật sự là đong đầy cảm xúc. Tôi cảm thấy mệt mỏi sau trận đấu, toàn thân tôi đau nhức. Cuối cùng trận đấu đã kết thúc và con trai đã đến để an ủi tôi”, theo tờ Tennis World USA.

Có thể thấy rằng không chỉ khán giả cảm thấy xúc động bởi hành động ngọt ngào của cậu bé Natanel. Đối thủ Leonardo cũng xúc động khi chứng kiến con trai Natanel ôm lấy bố Nicolas.

Đây không phải là lần đầu tiên Natanel bày tỏ lòng yêu thương và sự cổ vũ dành cho bố. Vào năm ngoái khi Nicolas giành được danh hiệu đôi tại giải Roland-Garros, cậu bé Natanel đã chạy qua sân để trao một nụ hôn ngọt ngào lên má bố để chúc mừng chiến thắng của bố.

Dù bố thắng hay thua trên sân đấu, Natanel chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh bố và điều duy nhất mà cậu bé quan tâm là niềm hạnh phúc của bố.

Thanh Trúc

Xem thêm: