Tục ngữ có câu: “Tiểu tiết thấy nhân phẩm, việc nhỏ thấy nhân tâm”. Để phán đoán một người đàn ông có tốt hay không, chỉ cần nhìn thái độ của anh ta đối đãi với người nhà ra sao là có thể nhìn ra phẩm chất của họ.

Thái độ đối đãi với người thân ra sao tiết lộ phẩm chất thực sự của một người đàn ông

doi song hon nhan image
(Ảnh: shutterstock.com)

Trong cuộc sống luôn có những người đàn ông thế này, trước mặt người ngoài thường biểu hiện gần gũi, nho nhã lịch sự. Tuy nhiên trước mặt người nhà lại không kiêng nể gì, khi không vừa ý liền nổi giận. Những người đàn ông như vậy kỳ thực rất khó để nương tựa vào.

Hùng được công nhận là người có tính cách ôn hoà, với ai cũng tươi cười, cho dù gặp phải chuyện gì cũng không nổi giận. Khi đồng nghiệp tìm giúp đỡ, anh cũng chưa từng từ chối. 

Những người trong công ty đều cười nói rằng, ai có thể lấy được anh đúng là phúc phận do tu mấy kiếp mới được. Tuy nhiên, một tình huống vô tình dưới đây cho thấy Hùng khi ở nhà lại là một con người hoàn toàn khác.

Một lần đồng nghiệp đến nhà Hùng ăn cơm, mẹ và vợ của anh đều đang làm cơm dưới bếp, đột nhiên có tiếng bát vỡ phát ra từ trong bếp.

Hùng vội chạy xuống xem, các đồng nghiệp cho rằng anh lo lắng cho mẹ và vợ, nhưng kết quả lại là những tiếng quát mắng rất lớn: “Cô làm gì mà bất cẩn quá vậy, chút việc nhỏ cũng làm không tốt, thì làm được gì đây. Còn mẹ nữa, mẹ đừng đứng ở đây thêm vướng víu nữa”.

Đứng trước mặt mẹ và vợ, Hùng liền trở thành người khác, anh thay đổi vẻ khiêm tốn và ôn hoà trước đây khi ở trước mặt người ngoài, thay vào đó là những lời nói đầy oán trách và bất mãn. Điều này khiến không khí bữa tiệc cũng trở nên căng thẳng, đồng nghiệp ăn xong cũng vội vàng đi về.

Trong cuộc sống cũng có rất nhiều người đàn ông như Hùng, đối với người ngoài thì biểu hiện hiền lành thiện lương, nhưng đối với người nhà thì hoàn toàn trái lại. 

Có người nói: “Đối với người nhà thì ‘xoi mói’ là bản năng, nhưng nếu biết khắc phục bản năng thì đó chính là một loại tu dưỡng”.

Gia đình là nơi để tin tưởng và nghỉ ngơi, vì vậy một người đàn ông tốt sẽ không mang những bất mãn bên ngoài đổ lên người nhà của mình. 

Người đàn ông có tu dưỡng là người có thể giữ cảm xúc ổn định

Vo chong hanh phuc 1 image
(Ảnh: shutterstock.com)

Bonaparte từng nói: “Người có thể khống chế tốt cảm xúc của mình, còn giỏi hơn vị tướng cai trị cả một thành trì”.

Một người đàn ông có cảm xúc ổn định cũng giống như một chiếc thuyền, họ sẽ dẫn dắt gia đình đến nơi yên bình, hạnh phúc. Còn những người đàn ông tính cách bất ổn thì như một ‘trái bom’, bất cứ lúc nào họ cũng có thể đưa bạn và người thân đến vực thẳm.

 Trên báo từng có một câu chuyện thế này: 

Hơn 10h đêm có một người phụ nữ dẫn theo 2 đứa con đứng trên đường cao tốc cầu cứu cảnh sát giao thông, cô nói chồng cô để lại 3 mẹ con ở trên đường sau đó đã tự lái xe đi. 

Thì ra, hai vợ chồng người phụ nữ này đang ngồi trên xe nhưng bởi vì một số chuyện nên xảy ra tranh cãi, người chồng không khống chế được cảm xúc của mình đã đẩy vợ cùng 2 người con ra khỏi xe. 

Bởi vì ví tiền và điện thoại của người vợ đều ở trên xe nên không thể liên lạc với ai, do đó đành tìm cảnh sát giao thông giúp đỡ. 

Người cảnh sát sắp xếp chỗ ngủ cho 3 mẹ con ở một nhà trọ gần đó và sáng hôm sau đã giúp họ mua vé xe trở về nhà an toàn. 

Điều đáng trách là đến ngày hôm sau người chồng cũng không tìm cách liên lạc với vợ và con. Anh ta để vợ và con ở trên đường cao tốc vào lúc 10h đêm, trước không có cây, sau không có quán xá, nếu không có người giúp đỡ thì hậu quả rất khó lường. 

Một người đàn ông có nhân cách tốt sẽ xem vợ con là thứ quý giá nhất trên đời, nên thường rất lo lắng đến sự an nguy của họ. Còn người đàn ông có phẩm chất thấp kém sẽ xem vợ con như món đồ sở hữu, khi tâm tình không tốt liền vứt họ vào thùng rác. 

Cảm xúc ổn định là tiêu chuẩn để đánh giá nhân cách của một người đàn ông là tốt hay xấu

nguoi dan ong 2 image
(Ảnh: shutterstock.com)

Hồ Thích từng nói: “Việc đáng sợ nhất trên đời cũng không đáng sợ bằng một khuôn mặt giận dữ”.

Điều hạnh phúc nhất trên đời chính là mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của những người thân yêu, mưa nắng không bận tâm, phú quý cũng chẳng màng. Người đàn ông thực sự có tu dưỡng sẽ hoà ái với người nhà và rất ít khi nổi giận vô cớ. 

Người đàn ông biết nhường nhịn, mới là người đáng để kết giao

Có một đôi vợ chồng già xảy ra tranh cãi, nhưng mỗi lần cãi nhau người chồng lại luôn nhường người vợ. 

Người vợ hỏi: “Vì sao mỗi lần cãi nhau, ông luôn nhường tôi? Nhiều khi rõ ràng là lỗi của tôi, nhưng ông vẫn chịu cúi đầu”?

Người chồng cười bảo: “Bởi vì bà là của tôi, cãi thắng rồi thì sao chứ? Hơn nữa tôi to lớn thế này, đương nhiên cần cúi đầu trước bà rồi”.

Một người đàn ông thật sự thấu hiểu, thà chịu thua cuộc cũng không đi phân chia thắng bại với người mình yêu thương.

Yêu chính là thỏa hiệp, là nhường nhịn. Nhường nhịn không là phải là hèn nhát, yếu đuối, mà là tôn trọng cách nhìn và ý kiến khác của đối phương. 

Một người đàn ông biết yêu thương, nhường nhịn là người rất đáng để kết giao. Đây là kiểu người tràn đầy năng lượng, gặp được rồi cũng chính là phúc phận của bạn. 

Một người đàn ông có nhân phẩm tốt, thường bồi dưỡng ra một người phụ nữ có khí chất tốt. Bởi vì sự bao dung độ lượng của họ, sẽ khiến người phụ nữ có thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, thiện giải ý kiến người khác. Ngoài ra, cũng khiến phụ nữ rời xa những oán hận trách móc và trở nên tự tin khéo léo hơn.

Ngọc Trân

Xem thêm: