Phải mất 12 tiếng đồng hồ anh Zhang mới cõng được vợ lên núi nhưng anh không cảm thấy mệt mỏi. Được ngắm bình minh với người mình yêu là ước nguyện lớn nhất của anh.

chồng cõng vợ
(Ảnh minh họa/Shutterstock)

Câu chuyện tình yêu cảm động của vợ chồng anh Zhang (sống ở tỉnh Sơn Đông) đang gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc và cả thế giới.

Mùa xuân năm 2009, gia đình chị Kong không đồng ý gả con cho anh Zhang vì chê gia cảnh anh nghèo khó. Anh vừa không có tiền vừa phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc các em nhỏ và mẹ già tàn tật.

Vì quá yêu nhau nên họ quyết định bỏ trốn trong đêm. Thật không may, trong lúc trèo tường thì chị Kong bị ngã dẫn đến chấn thương cột sống. Sau thời gian dài điều trị, chị xác định bị liệt từ thắt lưng trở xuống.

Sự kiện này đã khiến cho ông bà Kong đổi ý. Họ cho phép anh Zhang được đến gặp người mình yêu.

Để trang trải chi phí điều trị cho chị Kong, anh Zhang đã tiêu toàn bộ số tiền tiết kiệm, sau đó anh còn vay mượn người thân và làm nhiều công việc thời vụ. Năm 2013, họ kết hôn và lên kế hoạch sinh con đẻ cái.

Cũng trong năm 2013, con trai đầu lòng của họ ra đời. Đến năm 2018, họ tiếp tục chào đón một cô con gái xinh xắn. Sau khi ổn định cuộc sống, hai vợ chồng bắt đầu nuôi ý định cùng nhau leo lên đỉnh núi Thái Sơn để ngắm bình minh.

Thái Sơn là ngọn núi cao nhất ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Nó được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ kiến trúc tuyệt đẹp của con đường đi lên đỉnh núi.

Ngày 12 tháng 2 năm 2017, anh Zhang buộc vợ mình vào một tấm ga trải giường quấn quanh người anh, đeo một chiếc ba lô phía trước ngực rồi bắt đầu leo núi. Anh phải leo suốt 12 tiếng đồng hồ mới đưa được cả hai lên đỉnh núi.

Con đường đi lên thật vất vả nhưng khi bình minh ló dạng, bao nhiêu muộn phiền của anh đều qua đó trôi đi hết. Anh cảm thấy hạnh phúc vì được ngắm cảnh tượng đầy xúc động cùng với vợ.

Anh Zang đã cõng vợ như vậy từ năm 2017 cho đến nay.

Thật đáng buồn khi mới đây anh đã bị trượt chân trong lúc đưa vợ lên núi nên phải làm phẫu thuật. 

“Có thể tôi hơi mê tín, nhưng tôi nghĩ cú ngã là tín hiệu mà ngọn núi gửi cho tôi, bảo tôi đừng đi lên nữa. Vì thế chuyến leo núi Thái Sơn hàng năm của chúng tôi đã bị dừng vô thời hạn.” – anh nói.

Giờ anh Zhang không thể cõng vợ lên núi nữa nhưng chuyện tình cảm động của anh chị vẫn khiến cư dân mạng phải thổn thức.