Bé gái sinh non vừa chào đời đã mắc bệnh và không có cha mẹ ruột ở bên cạnh. Thật may mắn, một y tá hiếm muộn đã nhận nuôi bé và trao cho bé tất cả tình yêu thương.

nhan nuoi 3
Bé Gisele và mẹ nuôi Liz Smith. (Ảnh chụp màn hình video NBC News)

Mọi đứa trẻ đều cần có cha mẹ trong đời để giúp chúng lớn lên thành những người hạnh phúc và thành công. Bé Gisele trong câu chuyện này thì không được may mắn như vậy. Bé không hề nhận được tình yêu thương hay sự chăm sóc của người mẹ trong những tháng đầu đời. Nhưng thật may mắn, bé đã gặp được cô Liz Smith – người mẹ nuôi mang đến kết thúc có hậu cho cuộc đời của Gisele.

Ở tuổi gần 40, y tá Liz Smith hiểu rằng cô rất khó để có con. Cô đã thử IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) cùng nhiều phương pháp mang thai khác nhưng đều thất bại. 

Mọi việc hoàn toàn thay đổi khi cô gặp một bé gái tại Bệnh viện Nhi đồng Franciscan, nơi cô làm việc với tư cách là Giám đốc điều dưỡng cấp cao. Bé gái tên Gisele chào đời sớm ở tuần thứ 29 và chỉ nặng 1 pound 14 ounce (0,85 kg). Trong suốt thai kỳ, mẹ ruột của Gisele liên tục thực hiện nhiều thói quen xấu nên bé vừa ra đời đã phải nhận một chẩn đoán bệnh nghiêm trọng. Phổi của bé rất yếu nên phải sử dụng ống truyền thức ăn. 

Vào thời điểm Liz Smith nhìn thấy Gisele, cô bé đã ở bệnh viện được 5 tháng. Điều đáng buồn là Gisele chỉ có một mình, không có một người thân hay một vị khách nào ghé thăm bé cả. Ngay khi chạm mắt với bé Gisele, cô Liz đã cảm thấy lòng mình tràn ngập tình yêu dành cho thiên thần bé nhỏ này. 

Nhân viên bệnh viện thường nói đùa rằng hai người là một cặp hoàn hảo. Trước khi gặp bé Gisele, cô Liz chưa bao giờ nghĩ đến việc nhận con nuôi, nhưng cô gái nhỏ bé đã đảo lộn thế giới nội tâm của cô Liz theo đúng nghĩa đen. Cô thường xuyên đến thăm Gisele, sẵn sàng ở bên cạnh bé mỗi khi bệnh có biến chứng.

“Tôi đến gặp cô bé mỗi ngày. Đó là phần thưởng dành cho tôi sau một ngày dài làm việc”, cô Liz chia sẻ.

Ban đầu, cô Liz vừa chăm sóc vừa mong bé Gisele sẽ sớm được đoàn tụ với cha mẹ đẻ. Cha mẹ của cô bé có ghé qua một vài lần, nhưng tần suất thăm hỏi ngày càng thưa thớt rồi ngừng hẳn. Đó là lúc cô Liz quyết định chuyển hẳn mục tiêu sang nhận nuôi Gisele.

Quá trình nhận con nuôi không quá khó khăn nhưng lòng cô Liz vẫn nặng trĩu. Cha mẹ của Gisele không yêu cầu quyền đối với con của họ. Gisele cũng không có thêm người thân ruột thịt nào đứng ra nhận trách nhiệm nuôi dưỡng bé cả. Gisele sẽ sớm nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc đầy đủ dưới mái nhà của cô Liz nhưng cô vẫn cảm thấy rất buồn cho cha mẹ ruột của bé.  

“Tôi đã hoàn thành thủ tục nhận nuôi Gisele còn họ thì đã đánh mất cô bé mãi mãi. Vừa chiến đấu với cơn nghiện vừa làm mẹ là một nhiệm vụ bất khả thi”, Liz nói.

Khi lên 2 tuổi, Gisele chính thức được đăng ký họ giống với mẹ nuôi của mình. Từ một đứa trẻ sinh non yếu ớt, giờ cô bé đã có một gia đình ấm áp, sẵn sàng yêu thương cô bé cho đến cuối đời.