Khi bé trai 1 tuổi được phát hiện bị ngạt nước trong bồn tắm, phó cảnh sát trưởng Valentino Aguirre của hạt Yuba thuộc bang California đúng lúc có mặt ở gần nơi xảy ra vụ việc…

Là nhân viên cứu hộ có mặt ở gần hiện trường nhất nên nhiệm vụ cứu sống đứa bé hoàn toàn đặt trên vai anh.

Anh Valentino nói với tờ The Epoch Times rằng: “Thật ra thì khi đó tôi đang nhận một cuộc điện thoại khác, nhưng đúng lúc là người gọi đó không sao nên tôi đã trả lời lại cuộc gọi bên này. Cậu bé nằm bất tỉnh trong bồn tắm còn bố mẹ cậu bé thì không biết là con mình đã xảy ra chuyện gì.”

Khi anh Valentino chạy đến căn nhà của gia đình họ ở Marysville thì nhìn thấy có vài người đứng trước cửa nhà, còn bố mẹ thì đang bế một em bé trên tay.

“Trước mặt tôi là một em bé khoảng 1 hoặc 2 tuổi đang bất tỉnh, cơ thể đã cứng đờ và không còn thở nữa. Mọi thứ ở đó rất hỗn loạn”, anh Valentino kể lại.

Máy quay gắn trên cảnh phục của cảnh sát Valentino đã ghi lại toàn bộ tình trạng khẩn cấp này, anh đã nhanh chóng thực hiện cấp cứu cho bé trai trước sự mong mỏi đầy đau đớn của gia đình bé, hy vọng của tất cả mọi người đều nằm trong tay anh.

em be ngat nuoc
(Ảnh: Sở cảnh sát hạt Yuba)

Anh Valentino cho hay: “Tôi đã làm cấp cứu hồi sức tim phổi và làm sạch đường thở cho cậu bé, đường thở của trẻ nhỏ rất dễ bị tắc nghẽn bởi các loại chất lỏng. Vì vậy nên tôi đã áp dụng cách vỗ lưng cũng như làm sạch miệng của cậu bé để loại bỏ dị vật chắn đường thở.”

Anh Valentino nói rằng tình trạng khi đó “vô cùng áp lực” vì anh phải đảm nhận nhiệm vụ cứu sống em bé đang bị hôn mê. Anh đã tiếp tục “vỗ ngực” của bé trai khoảng 2-3 phút, và sau đó họ đã thấy dấu hiệu sự sống của cậu bé.

Khi em bé tỉnh lại và bắt đầu khóc lớn, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, dù là khóc hay nói chuyện thì cũng có nghĩa là cậu bé đã thở lại được.

Anh Valentino cho hay: “Cuối cùng thì cậu bé đã bắt đầu tỉnh táo lại và phun ra một ít nước, tôi đoán đó là nước từ vòi hoa sen hoặc trong bồn tắm.”

Sau khi sự việc này xảy ra, anh Valentino nhớ lại áp lực to lớn trong quá trình thực hiện cấp cứu. “Đứa bé đang nằm trong tay bạn, bạn là người cấp cứu đầu tiên, người ta kỳ vọng bạn sẽ cứu sống đứa trẻ. Vì vậy nên trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để đứa bé tỉnh lại thay vì chết trong vòng tay mình.”

Sĩ quan cảnh sát này nói rằng: “Gánh nặng trên vai và trong lòng tôi đã được trút bỏ. Không lâu sau, trong vòng khoảng 30 giây đã có nhân viên cấp cứu đến hiện trường.”

Sau khi vụ việc xảy ra, phó cảnh sát trưởng Valentino đã được người thân của em bé, sở cảnh sát, viện kiểm sát và các quan chức của hạt khen ngợi cũng như nhận được huân chương đồng nhờ những điều mà anh đã làm. Anh cho hay: “Tôi thật sự cảm thấy rất bất ngờ.”

canh sat cuu nguoi
(Ảnh: Sở cảnh sát hạt Yuba)

Anh Valentino còn cho biết thêm rằng hiện nay “Những thông tin mà mọi người xem được trên mạng xã hội, in tức hay bất cứ đâu đều là những tin tức tiêu cực về các cơ quan chức năng, đôi lúc là các sĩ quan cảnh sát bị điều tra do bị người dân tố cáo. Tôi rất tự hào khi được nhìn nhận nhờ việc làm tích cực của mình, cứu được một mạng người là một cảm giác rất hạnh phúc – đặc biệt là cứu được một em bé chỉ vừa mới bắt đầu cuộc đời.”

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: