Một chàng trai từng tặng nhẫn đính hôn cho người bạn gái “thanh mai trúc mã” của mình và cầu hôn cô vào năm 15 tuổi. Nhưng đến năm 28 sau, cuối cùng thì họ mới hạnh phúc đến được với nhau.

kết hôn, nhẫn đính hôn
(Ảnh: Kovalchynskyy Mykola/Shutterstock)

Cô Helen Marshall (41 tuổi) và anh Graeme Richardson (42 tuổi) sống ở Wasdale thuộc hạt Cumbria, nước Anh, quen biết nhau khi còn đi học, họ dành tình cảm cho nhau sau những cuộc hẹn nơi hành lang và yêu thương nhau trong những năm tháng thanh xuân ấy.

Anh Graeme được rất nhiều bạn nữ yêu mến, còn cô Helen cũng được nhiều bạn nam theo đuổi, thế nhưng không ai đủ dũng cảm để ngỏ lời hẹn hò. May mắn là có một ngày nọ, một người bạn của cô Helen đã đánh cược với cô rằng nếu cô dám hẹn anh Graeme đi chơi thì sẽ cho cô một thỏi sô cô la.

“Tôi thật sự đã rất bất ngờ khi cô ấy hẹn tôi”, anh Graeme cho biết.

Cảm xúc lãng mạn đã bắt đầu khi họ đi dạo và ngồi ngắm cảnh bên bờ hồ xinh đẹp cũng như cuối cùng đã phát triển thành tình yêu chân thành. Sau 9 tháng cùng nhau trải qua những buổi đi dạo lãng mạn, nhảy disco ở trường, anh Graeme trẻ tuổi khi đó đã quỳ gối để cầu hôn cô Helen.

Anh Graeme đã cố gắng đi làm thêm vào cuối tuần với mức lương 4.25 đô la/giờ để mua một chiếc nhẫn đính hôn cho cô Helen.

Anh Graeme chia sẻ rằng: “Tôi đã nhìn thấy chiếc nhẫn ở cửa tiệm vàng Penrith và muốn mua nó cho Helen. Tôi đã cố gắng làm việc để dành tiền mua nó. Đó là một khoản tiền lớn, nhưng đến bây giờ thì tôi không nhớ rõ cụ thể là bao nhiêu nữa rồi.”

Khi đó, bạn bè của anh Graeme nghĩ rằng anh điên rồi, nhưng anh Graeme quá yêu cô Helen nên anh không hề do dự khi làm điều này.

Thế nhưng bố mẹ của họ thì lo lắng rằng hai người còn quá nhỏ.

Vào năm 1994, anh Graeme theo học tại trường đại học ở Penrith cách nhà khoảng 50 dặm. Anh đã cố gắng giữ liên lạc với cô Helen, mỗi lần gọi điện thoại, anh đều phải đi bộ 30 phút đến trụ điện thoại. Thế nhưng khi gọi được cho cô Helen thì cô thường phải ra ngoài hoặc đang làm bài tập. Còn tất cả những lá thư mà cô Helen viết cho anh đều không đến được nơi cần đến. Cùng lúc đó, gia đình họ nghĩ rằng đôi tình nhân này còn quá trẻ nên không thích hợp để kết hôn. Và thế là họ đã dần xa cách nhau.

Cô Helen đã giữ cẩn thận chiếc nhẫn này, cô đeo nó suốt vài năm rồi mới cất vào hộp trang sức. Cô còn mua cho anh Graeme một chiếc nhẫn đính hôn nhưng không may là nó đã biến mất cùng với những lá thư của cô.

Giống như tình tiết trong bộ phim “Lưu luyến không quên”, lá thư tâm sự của họ chưa từng đến được tay đối phương, còn họ thì tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình.

Hai người đều lựa chọn về quê để chăm lo cho gia đình. Cô Helen cho biết: “Nhà chúng tôi cách nhau 3 dặm. Tôi đã rời khỏi đó vài năm, nhưng không quá 5 năm.”

Cô Helen đã trở thành một y tá, kết hôn được 16 năm và có 4 người con, lần lượt là Jess (22 tuổi), Leo (18 tuổi), Martha (12 tuổi) và Nancy (8 tuổi).

Còn anh Graeme thì làm thợ nề, anh có một cuộc hôn nhân dài 17 năm và có 2 người con 19 tuổi và 15 tuổi.

Cô Helen cho hay: “Chúng tôi thường xuyên gặp nhau ở trường của các con, nhưng chúng tôi không thể trò chuyện được với nhau cũng như không dám nhìn vào mắt nhau”. Anh Graeme nói rằng mỗi lần lái xe ngang qua cô Helen, anh đều sẽ giảm tốc độ. Hai người cũng gặp nhau trong hoạt động ở trường của các con.

Trong suốt những năm tháng ấy, họ đều từng một mình đến ngồi ở chiếc ghế đá bên cạnh nhà thuyền, đó là nơi có ý nghĩa rất đặc biệt đối với họ. Cô Helen đã phải kiềm chế không cho nước mắt rơi, còn anh Graeme thì ngồi trầm tư suy ngẫm. Họ đều không biết rằng đối phương cũng cảm thấy đau lòng khi đánh mất mối tình này.

Anh Graeme chia tay với vợ vào năm 2015, cuộc hôn nhân của cô Helen cũng kết thúc vào năm 2016. Cuối cùng, cô Helen đã liên lạc với anh Graeme thông qua Facebook và bày tỏ mong muốn làm bạn với anh.

Anh Graeme cho hay: “Tôi mừng lắm khi thấy tin nhắn mà Helen gửi cho mình.”

Sau đó, hai người lại cùng nhau đi dạo. Tiếp đó, họ cùng nhau tản bộ nhiều hơn. Hai người đều không biết mối quan hệ mới của họ đã bắt đầu từ khi nào, nhưng họ đều cảm thấy rất tốt.

Vào năm 2018, khi đi du lịch ở Croatia, anh Graeme đã viết lên nền cát một câu hỏi và đó chính là lần thứ 2 anh cầu hôn cô Helen.

Mãi đến ngày 17/4/2021, khi họ kết hôn họ mới báo với người thân tin mừng này. Cô Helen nói rằng: “Tôi đã nói với hai con gái lớn của mình vào ngày trước khi kết hôn, anh ấy cũng nói với hai con của mình. Ngoài ra thì chỉ có bố mẹ tôi biết.”

Những người khách duy nhất có mặt trong hôn lễ của họ là bố mẹ của cô Helen là bà Marilyn (68 tuổi) và ông Clark (66 tuổi). Họ đã ăn mừng bằng hamburger và rượu champagne.

Cô Helen nói rằng: “Tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, tôi thật sự cảm thấy thế”. Anh Graeme cũng bày tỏ cảm xúc tương tự: “Tôi cảm thấy rất tự hào về cô ấy, dường như tôi đã đạt được một thành tựu rất lớn.”

Hiện nay anh Graeme và cô Helen đang sống tại nông trại của gia đình. Họ cảm thấy rất mãn nguyện như được trở về “nhà”. Cô Helen nói rằng: “Chúng tôi là một nửa của nhau, anh ấy là bạn tâm giao của tôi và tôi cũng là một nửa tâm hồn của anh ấy.”

Theo lời cô: “Đây là một câu chuyện tình yêu hạnh phúc thật sự”. Còn anh Graeme nói thêm rằng: “Đây là một cái kết đúng đắn… Bây giờ chúng tôi đã kết hôn, tất cả mọi nỗi đau đều đã tan biến.”

Bạn bè của anh Graeme và cô Helen đều cảm thấy rất bất ngờ và mừng cho họ khi thấy họ hạnh phúc và mãn nguyện như thế.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: