Ông bà Addis có một niềm đam mê mãnh liệt với những khối Lego. Họ luôn dành thời gian tạo ra các công trình Lego ấn tượng vào dịp Noel. Các con của ông bà cũng cùng tham gia, gia đình Addis đã thực hiện truyền thống này trong 27 năm.

Giáng sinh
Ông Addis rất hào hứng vì công trình này có kích thước chuẩn với thực tế. Các vị khách ghé thăm không hề biết căn nhà tràn ngập các khối Lego. (Ảnh chụp màn hình video)

Cứ đến dịp giáng sinh, ông Mike Addis (64 tuổi) và vợ của ông, Catherine Weightman (59 tuổi) lại cùng nhau xây dựng một mô hình Lego khổng lồ. Năm nay, cặp đôi đến từ Huntingdon (Anh Quốc) đã dựng lên một bức tường gạch Lego dài 3,6 mét, cây thông Noel, lò sưởi và nhiều mô hình nhỏ khác. 

Ông Addis rất hào hứng với công trình này vì nó có kích thước chuẩn với thực tế. Các vị khách ghé thăm không hề biết căn nhà của ông đang tràn ngập các khối Lego. Vợ chồng ông đã dành 14 giờ mỗi ngày để lắp ráp khoảng 400.000 mảnh Lego. Cuối cùng, họ đã hoàn thành dự án trong 1 tháng. 

Theo ông Addis, lắp Lego không đòi hỏi nhiều chuyển động nhưng vẫn giúp ông làm ấm người. Thật khó tin nhưng gia đình ông có thể tắt hệ thống sưởi giữa mùa đông trong lúc thực hiện công việc tràn ngập đam mê này. 

Các con của ông bà Addis đều đã trưởng thành nên không thường xuyên chơi Lego nữa. Nhưng khi Giáng sinh đến, họ sẽ giúp cha mẹ trang trí nhà cửa và lắp ráp Lego. Gia đình Addis đã thực hiện truyền thống này trong 27 năm.

Vào năm 2020, vợ chồng ông Addis đã tạo ra một mô hình cao hơn 6 mét phủ đầy tuyết của Nhà thờ Ely ở Cambridgeshire. Công trình của ông bà còn được thắp sáng từ bên trong để tạo nên khung cảnh mùa đông huyền diệu. Trước đây, vợ chồng ông cũng từng lắp một khu nghỉ mát trượt tuyết trên dãy Alpine dài 2,4 mét có thang máy, xe lửa và đèn chiếu sáng; một kim tự tháp cao hơn 2 mét với 24 cửa sổ; một con gấu bắc cực kích thước thật; hộp thư cao 2,4 mét; một ngôi nhà búp bê kiểu Victoria dài 2,4 mét. Họ cũng từng chinh phục mô hình cầu London Lego dài hơn 6 mét với 78 ngôi nhà, 500 bức tượng nhỏ, một lâu đài và một nhà nguyện.

Vợ chồng ông Addis sẽ giữ công trình đến tháng 1 rồi sau đó sẽ tổ chức một bữa tiệc tháo dỡ nho nhỏ. Họ sẽ mời bạn bè, đặc biệt là những người hay bị căng thẳng vì công việc, đến thưởng thức rượu, đồ ăn nhẹ và cùng tháo những mảnh Lego.