Năm 2022 quả là một năm đáng nhớ đối với cụ June và Hubert. Hai cụ không chỉ cùng chạm ngưỡng 100 tuổi mà còn được cùng nhau tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm ngày cưới.

Untitled 1 Recovered copy
Cụ bà June Malicote sinh ngày 13/7/1922, còn cụ ông Hubert Malicote sinh ngày 23/7/1922. (Ảnh chụp màn hình video)

Tháng Bảy vừa qua, một cặp vợ chồng người Mỹ (sống ở bang Ohio) đã tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm ngày cưới, đồng thời đánh dấu sinh nhật lần thứ 100 của họ.

Cụ bà June Malicote sinh ngày 13/7/1922, còn cụ ông Hubert Malicote sinh ngày 23/7/1922.

Khoảng 130 vị khách, gồm thành viên trong gia đình, bạn bè, hàng xóm và các thành viên trong nhà thờ đã đến Nhà thờ Đức Chúa Trời Eaton Road ở Hamilton, Ohio để tham dự tiệc sinh nhật cùng với hai cụ.

“Chúng tôi sống với nhau ngày qua ngày. Chỉ vậy thôi mà bây giờ chúng tôi đều đã 100 tuổi rồi”, cụ Hubert Malicote nói với Fox News Digital trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Hai cụ gặp nhau lần đầu tiên tại Nhà thờ Đức Chúa Trời Eaton Road vào năm 1941. Lúc đó họ chỉ là những người người xa lạ, ghé thăm nhà thờ cùng với các bạn bè của riêng mình. Cụ Hubert ngồi ở ghế sau cụ June. Khi cụ bà quay lại và mỉm cười, cụ ông đã bị “đổ gục” ngay lập tức.

Sau khi làm xong lễ, hai nhóm người trẻ tuổi kéo nhau đến tiệm kem. Họ trò chuyện rôm rả và có một buổi chiều vui vẻ. 

“Không có ô tô hay bất cứ phương tiện gì cả. Cô ấy đi về dọc theo con đường của cô ấy, còn tôi thì đi theo con đường của tôi. Tôi đã nghĩ cách để liên lạc lại với cô ấy. Và tôi tin rằng nhà thờ là nơi tốt nhất. Vì vậy, cứ đến Chủ nhật là tôi lại tới nhà thời. Cô ấy đã có mặt ở đó. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, trò chuyện và phát triển một mối quan hệ tốt đẹp”, cụ Hubert kể lại.

Sau vài tuần tìm hiểu, họ chính thức có buổi hẹn hò đầu tiên tại hội chợ địa phương của quận. Vì hôm đó nàng June mặc đồ đỏ trông rất xinh nên chàng trai Hubert 19 tuổi đã không kìm lòng được mà hôn cô một cái. 

Tình bạn và tình cảm lãng mạn của họ tiếp tục đơm hoa kết trái trong một năm.

Vào tháng 11/1942, Hubert gia nhập Hải quân Hoa Kỳ để chiến đấu trong Thế chiến thứ II. Cụ thực hiện khóa huấn luyện tại Trạm Hải quân Great Lakes ở Illinois, sau đó chuyển đến Newport, Rhode Island trong 5 tháng học về ngư lôi. Trong lúc đó, June làm việc trong một công ty máy móc ở Ohio.

Không thể để thời gian lãng phí thêm nữa, hai người quyết định tiến tới hôn nhân.

Họ đến Indiana để làm xét nghiệm máu trước khi kết hôn (đây là yêu cầu bắt buộc nếu muốn đăng ký kết hôn vào thời điểm đó). Sau đó họ quay trở lại Hamilton, nơi mối quan hệ của họ bắt đầu, để tổ chức đám cưới tại nhà thờ. Mục sư tuyên bố họ chính thức nên vợ nên chồng vào ngày 8/6/1943.

Không lâu sau đám cưới, cụ Hubert phải tiếp tục ra trận. Cụ đóng quân tại Trân Châu Cảng và làm việc về ngư lôi và rắn săn ngầm trong 2 năm. 

Sau khi kết thúc nhiệm vụ vào năm 1945, cụ Hubert lên tàu về nhà từ San Diego.

“Tôi đã gửi một bức điện để báo cho vợ biết khi nào tôi về nhà. Khi chúng tôi đến nhà ga ở Anderson, Indiana, thì không có ai trên sân ga cả. Nhưng ở lối đi cạnh đường ray xe lửa, tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, cô ấy ăn mặc thật kiều diễm và xinh đẹp. Người soát vé nói ‘Cô ấy đang đợi anh đấy’. Thật hạnh phúc khi tôi được trở về”, cụ Hubert nói.

Sau khi đoàn tụ, hai cụ xây dựng tổ ấm trên một trang trại rộng 5 mẫu Anh và nuôi dạy 3 đứa trẻ, Jo, Sam, Theresa. Giờ con cái của hai cụ đều đã trưởng thành. Thời gian trôi qua, đại gia đình của họ mở rộng thêm với 7 người cháu và 11 người chắt.

“Cuộc hôn nhân của chúng tôi rất, rất hạnh phúc”, cụ Hubert khẳng định.

Cụ June hoàn toàn đồng ý với nhận xét của chồng. Suốt 79 năm ở bên nhau, hai cụ gần như chẳng bao giờ to tiếng mà luôn luôn nhường nhịn, hòa hợp với nhau. 

Hai cụ đều đến từ gia đình nông nghiệp ở Kentucky nên được cha mẹ truyền lại bí quyết trồng cây, nuôi gia súc sạch. Vườn của cụ bà có đủ mọi loại rau củ như đậu xanh, ngô, củ cải đường, rau diếp. Còn cụ ông thì nuôi gà, lợn, bò. Nhờ lối sống tự nhiên và lành mạnh mà các cụ và con cháu đều có sức khỏe rất tốt.

Minh Minh (Theo nypost)