Một cậu bé 15 tuổi sống ở bang Ohio (Mỹ) đã mua tặng mẹ một chiếc xe Jeep bằng tiền làm thêm trong kỳ nghỉ hè khiến mọi người bất ngờ và cảm động.

Theo truyền thông Mỹ đưa tin, cô Laurie Ramsier – mẹ của cậu bé Treston Harris sống tại Wooster thuộc bang Ohio đã một mình nuôi lớn 3 người con. Khoảng hơn 1 năm trước, cô Ramsier rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Xe của cô bị hỏng và cô không có tiền mua xe mới, vì vậy họ phải đi bộ khi đến cửa hàng mua sắm hoặc đi khám bệnh, thậm chí ngay cả vào mùa đông lạnh lẽo.

Vào kỳ nghỉ hè năm nay, Harris xin làm hướng đạo viên tại trại hè thiếu nhi. Cậu bé cho biết, trong thời gian làm hướng đạo viên vào kỳ nghỉ hè, tuy trẻ nhỏ có lúc rất ồn ào, nhưng mọi thứ đều rất thú vị.

mua xe tặng mẹ
Cậu bé hiếu thảo Treston Harris bên cạnh chiếc xe Jeep tặng mẹ. (Ảnh: Youtube/News 5 Cleveland)

Khi trại hè kết thúc, cậu không tiêu tiền lương cho bản thân mà để dành và dùng hết 1.800 đô la (~ 42 triệu đồng) để mua một chiếc xe Jeep cũ cho mẹ Ramsier, tuy chiếc xe này có vài chỗ bị xước, nhưng những thứ khác đều vẫn còn nguyên vẹn.

Harris chia sẻ khi được phỏng vấn rằng: “Mẹ nói với em rằng em có thể dùng tiền kiếm được để mua những thứ mà các anh chị em em hay dùng, ví dụ như máy chơi game v.v…, nhưng khi đó em nghĩ rằng em thà mua một chiếc xe cho gia đình còn hơn.”

mua xe tặng mẹ
(Ảnh: Youtube/News 5 Cleveland)

Harris đã dùng toàn bộ số tiền kiếm được để giúp đỡ gia đình, đây là một việc vô cùng tốt đối với cô Ramsier, bởi vì cô cũng không cần phải bắt các con đi bộ đến cửa hàng nữa.

Harris đã chăm chỉ làm việc không chỉ để mua một chiếc xe cho gia đình, mà còn giúp chính bản thân cậu. Thành tích của cậu vào năm ngoái không được tốt lắm, nhưng hè năm nay cậu đã có sự tiến bộ hơn.

Đối với cô Ramsier, việc làm này của con trai không chỉ có ý nghĩa về hành động, mà còn là sự lương thiện trong tâm hồn.

Cô Ramsier vô cùng tự hào về con trai Harris.

Cô Ramsier cho hay: “Điều này khiến tôi cảm thấy hết sức tự hào, rằng những gì tôi dạy cho con là đúng đắn. Thằng bé có một trái tim thiện lương và một tâm hồn dịu dàng.”

Minh Ngọc

Xem thêm: