Cậu bé 8 tuổi sống tại Wiltshire, nước Anh có thói quen thức dậy lúc 5 giờ sáng và xuống dưới nhà xem TV. Thói quen khác biệt này của cậu bé thường hay bị gia đình trêu chọc, nhưng cậu bé lại nhờ đó mà cứu sống được cả nhà mình.

Tre em xem TV
(Ảnh minh họa: Lisa-S/Shutterstock)

Theo Epoch Times, vào sáng sớm ngày 13/10, cậu bé Jenson Brown cũng thức dậy vào đúng 5 giờ sáng như mọi ngày, cậu ngồi trong phòng một lúc, sau đó thì xuống nhà xem TV vào khoảng 6 giờ sáng. Ngay lúc đó cậu đã chứng kiến chiếc máy sấy quần áo phát nổ và bốc cháy nên đã vội vàng chạy lên lầu gọi mẹ Amy Brown.

Do ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng, cô Amy đã đưa các con chạy ra khỏi nhà, sau đó cô quay trở lại nhà bếp để cứu chú thỏ cưng 3 tuổi, nhưng cô đã không tìm thấy nó đâu cả vì khói quá mù mịt.

Đội cứu hỏa địa phương đã đến ngay hiện trường đám cháy sau khi nhận được tin báo và giải cứu được chú thỏ con. Mặc dù cả căn nhà đều đã bị cháy rụi và công ty bảo hiểm cho biết là không còn bất cứ thứ gì trong nhà có thể sửa chữa được nữa, nhưng cả gia đình cô Amy đều may mắn thoát nạn.

Hoa hoan
(Ảnh minh họa: Dustie/Shutterstock)

Cô Amy (33 tuổi) cho biết, thói quen thức dậy lúc 5 giờ sáng của Jenson luôn bị mọi người trong nhà trêu chọc. Nhưng nếu khi đó cậu bé còn nằm trên giường thì có thể kết quả đã hoàn toàn khác. Sau này họ sẽ không bao giờ bảo cậu bé thức dậy muộn hơn một chút nữa.

Một người lính cứu hỏa địa phương, anh Dave Adamson đã khen ngợi sự dũng cảm của cậu bé Jenson. Đồng thời, anh cũng nhắc nhở mọi người rằng tốt nhất là nên đóng tất cả các cửa bên trong nhà trước khi đi ngủ vào buổi tối, nếu không may bị cháy thì có thể ngăn được ngọn lửa lan rộng và giảm thiểu thiệt hại.

Sau vụ hỏa hoạn này, gia đình cô Amy đã mất tất cả. Bạn bè của cô đã nhanh chóng quyên góp tiền để giúp đỡ cô khiến cô cảm thấy rất bất ngờ và xúc động.

Cô Amy cho biết: “Tôi cảm thấy rất ấm lòng khi biết rằng có ai đó sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn”.

Thanh Trúc

Xem thêm: