Một cậu bé 9 tuổi đã thuyết phục thành công các nhà lãnh đạo của một thị trấn nhỏ ở phía bắc Colorado (Mỹ) đảo ngược lệnh cấm ném tuyết đã được thiết lập gần một thế kỷ qua.

Phát biểu trước đám đông cư dân địa phương và truyền thông, cậu bé Dane Best nói với những người được ủy thác trong thị trấn Severance bang Colorado rằng vì lệnh cấm gần 100 năm ở đây đã xếp những quả cầu tuyết như một loại “tên lửa”, nên cậu không thể chơi ném tuyết mà không lo vi phạm luật hay gặp rắc rối.

Cậu bé 9 tuổi thuyết phục thành công hội đồng thị trấn thay đổi luật
Cậu bé Dane Best trong buổi thuyết trình trước hội đồng thị trấn. (Ảnh: Twitter)

Best cho biết cậu biết được lệnh cấm trong một chuyến đi thực địa đến tòa thị chính vào mùa thu này. Kyle Rietkerk, phụ tá của người quản lý thị trấn Severance nói với báo chí rằng các nhân viên ở tòa thị chính thường đề cập đến lệnh cấm ném tuyết với các du khách trẻ tuổi.

“Toàn bộ trẻ em luôn sững sờ khi biết chơi ném tuyết vào nhau là bất hợp pháp ở Severance”. “Vì vậy, cuối cùng là họ luôn khuyến khích những đứa trẻ rằng: ‘Các cháu có sức mạnh, các cháu có thể thay đổi luật mà… Nhưng không có đứa trẻ nào làm cả’.”

Tuy nhiên, cậu bé Best đã quyết định làm điều đó. Cậu kêu gọi các bạn học sinh tiểu học trong trường của mình viết thư cho hội đồng quản trị thị trấn. Cậu và gia đình cũng nghiên cứu luật ở Severance để Best chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình.

“Trẻ em ngày nay cần những lý do để chơi ở ngoài trời”, Best thuyết phục, “Nghiên cứu cho thấy rằng việc thiếu tiếp xúc với môi trường ngoài trời có thể dẫn đến béo phì, ADHD (rối loạn tăng động, giảm sự chú ý), lo lắng và trầm cảm.”

Theo Xandra McMahon, người đã đăng một loạt tweet từ cuộc họp này viết: “Tôi cảm thấy dường như một nửa số người tham dự cuộc họp này là những đứa trẻ”, “Đó là rất nhiều những đứa trẻ 9 tuổi đam mê ném bóng tuyết.”

Sau buổi thuyết trình đầy thuyết phục của Best cùng một loạt các câu hỏi được đặt ra từ hội đồng thị trấn. Cuối cùng, những người được ủy thác đã bỏ phiếu đồng ý với Best và đảo ngược lệnh cấm (tuy nhiên cũng có một số quy định như không được ném tuyết vào cửa sổ…), tạo thành một lễ kỷ niệm đáng nhớ trong phòng hội đồng thị trấn.

Sau đó, Thị trưởng Don McLeod đã gặp Best và những người tham dự khác ở bên ngoài, tại đây ông đã trao cho cậu bé Best vinh dự ném quả cầu tuyết hợp pháp đầu tiên trong phạm vi thị trấn. Cú ném thứ hai thuộc về Dax – em trai của Best – người mà Best đã xác định là “đối thủ” ném tuyết ưa thích của mình.

Bạch Vân

Xem thêm: