Hình ảnh một chú cảnh sát quỳ gối, khom người giúp một cậu bé đeo giày mới và cột dây giày khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Mới đây Sở cảnh sát Tukwila ở Washington (Mỹ) có đăng tải trên trang chủ hình ảnh cảnh sát của sở đang giúp một cậu bé mang giày và cho biết cậu bé chơi trong công viên nhưng không có giày để mang, chỉ mang một đôi vớ rách mà dưới chân còn có một vết thương.

Theo đài WSFA của Mỹ đưa tin, cảnh sát trưởng cùng một cảnh sát khác của Sở cảnh sát Tukwila đang đi tuần ở công viên Cascade vào trưa ngày 12/7 vừa qua thì nhìn thấy một cậu bé tóc đen mang đôi vớ rách đang chạy chơi, dưới chân cậu có một vết thương đang chảy máu. Khi họ hỏi giày của cậu bé đâu rồi, cậu nói với cảnh sát rằng giày nhỏ quá không mang vừa nữa.

Hai chú cảnh sát đã xử lý vết thương cho cậu bé bằng túi y tế mà họ mang theo. Sau đó, một trong hai chú cảnh sát đã chạy đi mua giày cho cậu bé, người còn lại thì ở lại công viên trông chừng cậu bé. Chú cảnh sát không chỉ mua giày, mà còn mua vài cây kem cho cậu bé, “Vì đang là mùa hè nên không có gì ngon hơn kem cả.”

Sở cảnh sát Tukwila chia sẻ, hai chú cảnh sát tốt bụng này do ngại ngùng nên không muốn tiết lộ thân phận, vì vậy trong bài viết chỉ gọi họ là “cảnh sát khiêm tốn” và “cảnh sát ngại ngùng”.

Người phát ngôn của Sở cảnh sát Tukwila, ông Victor Masters chia sẻ với truyền thông rằng cậu bé không hề bị người lớn ngược đãi hay bỏ rơi, cũng không tỏ ra lo lắng về tình trạng của mình với cảnh sát.

Ông Masters cho hay, chú cảnh sát mua giày cho cậu bé đã có 13 năm kinh nghiệm trong nghề, trước đây anh từng nhiều lần tự dùng tiền của mình để giúp đỡ những người vô gia cư, cứu trợ những người bị tai nạn và cần sự giúp đỡ mà anh gặp trong lúc làm nhiệm vụ.

Ngọc Trúc

Xem thêm: