Trong môn bóng bầu dục Mỹ, tiền vệ đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ huy các pha tấn công, thế nhưng ở California có một đội bóng mà người đảm nhận vị trí này lại là một cậu thiếu niên bị mù. Vậy cậu bé đã làm thế nào để chơi được bóng trong khi không nhìn thấy sân và các cầu thủ khác?

bóng bầu dục, cậu bé mù
(Ảnh minh họa/Pixabay)

Theo đài CNN đưa tin, cậu thiếu niên có tên Jasen Bracy này sống tại Modesto thuộc bang California. Cậu bị chẩn đoán mắc chứng u nguyên bào võng bạc khi chỉ mới 1 tuổi.

Trong những năm sau đó, mặc dù Jasen đã trải qua nhiều lần chữa trị nhưng đều không có hiệu quả, cuối cùng cậu đã mất hoàn toàn thị giác vào năm 7 tuổi. Jasen nói rằng cậu chỉ phân biệt được ban ngày và ban đêm mà thôi.

Jasen luôn rất yêu thích thể thao, nhất là môn bóng bầu dục, dù sau khi mất đi thị giác, cậu vẫn rất say mê môn thể thao này cũng như quyết chí gia nhập Liên đoàn bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL).

Vào năm Jasen 13 tuổi, bố của cậu đã tặng cậu một chiếc điện thoại iPhone, kết quả là cậu đã bí mật gọi điện thoại cho đội bóng địa phương để thử xem liệu đội bóng có đồng ý chấp nhận cho cậu tham gia hay không.

Khi đó, chỉ có huấn luyện viên David Nichols của đội bóng Modesto Raiders cho cậu cơ hội thử sức.

Mặc dù ban đầu anh David có hơi hoài nghi, nhưng sự nhanh chóng của Jasen khi mặc đồng phục cũng kỹ năng chơi bóng thuần thục trên sân bóng của cậu dù không nhìn thấy gì thật sự đã khiến đội bóng này hết sức bất ngờ.

Jasen chơi bóng bằng trí nhớ. Cậu ghi nhớ vị trí phòng thủ của mỗi thành viên trong đội. Còn bố của cậu đứng bên ngoài sân bóng để chỉ huy phương hướng cho cậu thông qua bộ đàm không dây để cậu nghe thấy được qua mũ bảo hộ.

Anh David cho biết Jasen biết vị trí mà cậu đang đứng và vị trí phải đưa bóng đến cũng như nắm rõ vị trí của các cầu thủ khác và cách để ghi điểm.

Vào tháng 9 năm nay, với sự chỉ huy của Jasen, đội bóng này đã đánh bại một đội bóng từng từ chối chấp nhận cậu, điều này đã chứng minh được thực lực của cậu.

Anh David nói rằng kể từ khi Jasen gia nhập đội bóng, cậu đã trở thành trọng tâm của cả đội và thay đổi cách nhìn cuộc sống của các đồng đội.

“Cậu bé đã cho chúng tôi thấy rằng không có gì là không làm được, điều này đã tác động đến những cậu bé khác.”

Jasen rất biết ơn bố, đồng đội và huấn luyện viên, cậu cảm ơn họ đã cho cậu cơ hội được theo đuổi ước mơ.

“Cháu đặc biệt biết ơn huấn luyện viên đã cho cháu cơ hội được đeo đệm vai và mũ bảo hộ cũng như chứng minh điều mà cháu làm được trên sân bóng.”

Thanh Trúc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: