Anh Aditya Tiwari không thể ngủ yên khi nghĩ về đứa trẻ mắc hội chứng Down bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi. Sau 6 tháng đấu tranh, cuối cùng anh cũng có thể nhận nuôi cậu bé.

“Chỉ phụ nữ mới có thể chăm sóc một đứa trẻ” là những lời Aditya Tiwari thường xuyên phải nghe khi anh quyết định nhận nuôi một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt. Với tấm lòng yêu thương vô hạn, anh đã chứng minh khả năng nuôi dạy trẻ của mình không thua kém bất cứ người mẹ nào.

Nhân dịp ngày sinh nhật cha, Aditya Tiwari, một kỹ sư phần mềm người Ấn Độ, đã đến trại trẻ mồ côi để tặng kẹo cho những đứa trẻ bất hạnh. Hôm đó, Aditya đã nhìn thấy Avnish lần đầu tiên. Cậu bé khi đó chưa đầy một tuổi và đang nằm một mình trên giường ở một góc phòng. Một nhân viên nói với Aditya rằng những đứa trẻ như vậy là “đồ điên” và sẽ chết sớm thôi. Họ kỳ thì như vậy vì Avnish được chẩn đoán mắc hội chứng Down.

“Tối hôm đó sau khi về nhà, tôi không thể ngừng nghĩ về cậu bé ấy. Tôi biết Avnish sẽ phải nằm cô đơn cả đêm và bị bỏ mặc cho đến chết. Vì vậy, tôi quay lại trại trẻ mồ côi và hỏi liệu tôi có thể nhận nuôi Avnish không. Họ cười và nói rằng một người độc thân dưới 30 tuổi thì không có quyền nhận con nuôi”, anh Aditya Tiwari chia sẻ.

Anh Aditya hiểu rằng làm cha mẹ đơn thân không phải chuyện đơn giản, việc chăm sóc cho một đứa trẻ đặc biệt còn làm mọi thứ khó khăn hơn nữa, nhưng anh nhất định muốn Avnish trở thành con trai của mình. 

Người cha tương lai phải đối mặt với rất nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý, vì độ tuổi nhận con nuôi tối thiểu ở Ấn Độ vào thời điểm đó là 30. Anh đã viết hơn 100 email, nói chuyện với chính quyền và các quan chức chính phủ, đấu tranh trong hơn 6 tháng rồi mới có thể nhận nuôi đứa trẻ. 

Vào ngày 1/1/2016, cuối cùng thì anh Aditya Tiwari và cậu bé Avnish (khi đó 22 tháng tuổi) cũng có thể về cùng một nhà. Sự kiện này đã biến anh thành người đàn ông độc thân trẻ nhất từng nhận nuôi một đứa trẻ.

Cuộc đời của anh Aditya Tiwari bắt đầu rẽ sang một hướng khác. Anh học cách làm một người cha chu đáo và kiên nhẫn. Anh bỏ công việc kỹ sư phần mềm để chuyển sang làm nghề tư vấn, hướng dẫn và động viên các bậc cha mẹ có con cái cần chăm sóc đặc biệt.

“Chúng tôi có một giáo viên đặc biệt dành cho Avnish. Những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt cần những món đồ chơi khác với những đứa trẻ khác, việc nuôi dạy chúng cần rất nhiều sự kiên nhẫn. Đó là một trải nghiệm khác biệt và mạo hiểm nhưng cũng thật tuyệt vời. Mỗi ngày chúng tôi đều học được điều gì đó mới mẻ. Tôi vui vì có con trai ở bên cạnh. Chúng tôi dành thời gian cho nhau, dần dần thấu hiểu lẫn nhau. Tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa?”, anh Aditya Tiwari chia sẻ.

Vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, anh Aditya đã được trao giải “Người mẹ tuyệt vời nhất thế giới” tại một sự kiện ở Bengaluru. Giải thưởng này mang ý nghĩa vô cùng to lớn đối với anh. Anh muốn nhắn gửi tới các bậc cha mẹ đơn thân (đặc biệt là những người cha) rằng xã hội đang dần thay đổi nhưng vẫn còn một chặng đường dài để mọi người nhận thức được vai trò của người làm cha.

“Mọi người sẽ cảm thấy kỳ lạ khi thấy một ông bố đơn thân nuôi con. Điều này không có nghĩa là đàn ông không thể nuôi dạy trẻ hay chỉ có người phụ nữ mới có thể làm được điều này, mà vấn đề là xã hội luôn coi đàn ông là trụ cột gia đình chứ không phải là người chăm sóc chính”, anh Aditya Tiwari nói. 

Anh Aditya muốn thay đổi cách nghĩ của mọi người về anh cũng như các gia đình có hoàn cảnh tương tự. Chăm sóc trẻ là một nhiệm vụ khó khăn nhưng bổ ích. Aanh Aditya mong rằng tất cả các bậc cha mẹ và người chăm sóc đều nhận được sự tôn trọng, tin tưởng như nhau.