Mới đây, tại tỉnh Ontario của Canada vừa có một sự việc gây xúc động về một sinh viên đại học. Cậu phải nghỉ học để đi làm thêm ở một cửa hàng thức ăn nhanh vì gặp khó khăn về tài chính. Sau khi biết được việc, một vị khách tốt bụng đã kêu gọi mọi người trên khắp cả nước chung tay giúp đỡ cậu sinh viên này để cậu được quay lại trường tiếp tục việc học đang còn dang dở.

sinh vien 1
(Ảnh: Anh Matthew Shulman cung cấp/Epochtimes)

Vishnu Gopansothilingan từng là sinh viên ngành IT của trường Đại học York ở Toronto, nhưng sau này vì gặp khó khăn về tài chính nên cậu phải nghỉ học để đi làm thêm tại cửa hàng thức ăn nhanh Tim Hortons.

Cảnh ngộ mà cậu sinh viên này phải trải qua đã khiến một vị khách quen có tên Matthew Shulman thường hay đến mua cà phê ở đây chú ý và anh đã quyết định phát động chiến dịch quyên góp trong cộng đồng với mong muốn có thể làm chút gì đó để thay đổi cuộc đời của cậu sinh viên này, giúp cậu có đủ tiền để chi trả học phí, hoàn thành khóa học đại học.

Anh Matthew đã lập một tài khoản trên trang web GoFundMe, anh viết rằng cách mà cậu sinh viên này đối xử với khách hàng giống như “một tia nắng ấm”, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay. Khi đến ăn ở cửa hàng Tim Hortons, mọi người đều rất mong chờ nhận được nguồn năng lượng tích cực và vui vẻ từ Vishnu.

sinh vien
(Ảnh: Luật sư Nicolle Kopping-Pavars cung cấp/Epoctimes)

Anh Matthew cho biết: “Tôi cũng giống như những người khác, chúng tôi đều rất mong đợi thời gian uống cà phê vào bữa sáng để được chào hỏi với cậu ấy, nhìn thấy nụ cười tươi sáng của cậu ấy và trò chuyện về thời tiết, nói đùa cùng cậu ấy để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp. Tôi biết rằng có rất nhiều người ở gần đây đều thích đến ăn ở cửa hàng đó vì Vishnu.”

Trong phần giới thiệu về hoạt động quyên góp, anh Matthew cho biết: “Vishnu không chỉ là một nhân viên bán hàng đeo khẩu trang ở quầy nhận thức ăn drive-thru của quán Tim Hortons, mà cậu ấy còn là một người rất tuyệt vời! Mong rằng cộng đồng có thể thể hiện cho cậu ấy thấy được rằng chúng ta rất quan tâm đến cậu ấy.”

Ban đầu, quỹ này được đặt ra với mục tiêu là 10.000 đô la, nhưng hiện nay số tiền quyên góp được đã vượt xa con số này, đã có hơn 700 người quyên góp từ khắp nơi trên đất nước Canada và nhờ đó quỹ này nhanh chóng đạt được con số 30.000 đô la.

Một trong số những người quyên góp đã để lại lời nhắn rằng: “Tôi không thường xuyên đến Tim Hortons, nhưng câu chuyện của anh đã khiến tôi xúc động.”

Vào ngày 24/12/2020, anh Matthew đã đến cửa hàng Tim Hortons để trao tận tay Vishnu khoản tiền quyên góp này. Sau đó, cậu nhân viên khiêm tốn ấy đã nói với đài CBC Radio-Canada rằng: “Mọi người để ý đến những việc nhỏ nhặt mà tôi làm khiến tôi vô cùng bất ngờ, tôi rất yêu quý mọi người ở đây. Đây là điều mà tôi có thể làm để đền đáp và mang đến nụ cười cho mọi người.”

Một người ủng hộ khác của Vishnu, luật sư Nicolle Kopping-Pavars đã chia sẻ trên Facebook hình ảnh Vishnu nhận được khoản tiền quyên góp kèm lời nhắn: “Tôi cảm thấy được cổ vũ hơn bao giờ hết.”

Cô chia sẻ với tờ Epoch Times rằng mỗi lần trò chuyện dù chỉ vài câu với Vishnu đều khiến cô cảm thấy được khích lệ, “Cuộc đời của cậu ấy đã được thay đổi… Cậu ấy phải mất một khoảng thời gian mới quen được với sự ủng hộ và công nhận của mọi người dành cho mình. Cậu ấy rất khiêm tốn và vẫn không dám tin vào những điều đã xảy ra.”

Vishnu đã được quay lại trường học, cậu hy vọng dùng số tiền này để đền đáp cộng đồng, giúp đỡ các em nhỏ và các gia đình học cách “độc lập và vững bước”. Cô Nicolle tiết lộ rằng Vishnu từng là một huấn luyện viên thể hình, cậu ấy cũng có định hướng dùng những kỹ năng của mình để giúp đỡ các em nhỏ tránh xa đường phố, học cách làm thế nào để sống độc lập và trong sạch.

Cô còn cho biết thêm rằng: “Đối với cậu ấy thì điều này đang tạo ra cơ hội và hy vọng. Cậu ấy quả thật là một người rất xuất sắc có tấm lòng vàng.”

Theo Epoch Times
Thanh Trúc

Xem thêm: