Mặc dù bác sĩ đã xác định sự ra đi của Sammy, cậu thiếu niên vẫn bất ngờ cử động và tỉnh dậy trước sự ngỡ ngàng của cha mẹ và những người xung quanh.

hồi sinh
Sự hồi sinh của Sammy giống như một phép màu. (Ảnh: Africa Studio/ Shutterstock)

Khi tập thể thao, mục tiêu của chúng ta là nâng cao sức khỏe chứ không phải là thử sức với một trải nghiệm gặp gỡ tử thần, nhưng chuyện này đã thực sự xảy ra với Sammy Berko (16 tuổi, đến từ Mỹ).

Trang Breitbart đưa tin, câu chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời khi Sammy Berko cùng mẹ đến tập luyện ở một phòng tập leo núi thuộc thành phố Missouri, Texas. Cậu thiếu niên hăng hái trèo lên đỉnh của bức tường, nhưng càng lên cao, cậu càng có dấu hiệu đi khập khiễng. Những người bên dưới không biết chắc chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ bắt đầu hạ Sammy xuống khi nhận thấy cậu không còn phản ứng. 

Sau khi thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) cho Sammy trong 2 tiếng mà không thu được kết quả gì, các bác sĩ đành tuyên bố cậu đã qua đời ở tuổi 16 do ngừng tim. Mẹ của Sammy, bà Jennifer, không thể tin được những gì bác sĩ vừa nói.

Dù rất bàng hoàng, cha mẹ của Sammy vẫn phải ngậm ngùi nói lời chia tay với con trai, và đây chính là lúc điều kỳ diệu xảy ra. 

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Shiksha News (@shikshanewsofficial) chia sẻ

“Tôi bắt đầu nói chuyện với thằng bé, nói với Sammy rằng tôi yêu nó nhiều như thế nào và chúng tôi muốn xin lỗi nhiều như thế nào vì đã không cứu được nó. Khi tôi bắt đầu cầu nguyện thì chồng tôi bỗng thốt lên ‘Ôi trời, thằng bé đang cử động’”, cô Jennifer nhớ lại.

Sau khi bất ngờ hồi sinh, Sammy bị mất trí nhớ ngắn hạn và đã được đưa đi phục hồi chức năng do chấn thương cột sống.

Các bác sĩ cho rằng cậu thiếu niên bị mắc một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp có tên là nhịp nhanh thất đa hình do Catecholamine (CPVT).

Theo MSD Manual, để điều trị nhịp nhanh thất đa hình do Catecholamine (CPVT), các bệnh nhân nên tránh tập thể dục nặng, dùng thuốc phong bế beta, dùng máy khử rung tim cấy ghép vào cơ thể (ICD), cắt dây thần kinh giao cảm tim trái (trường hợp kháng trị).

Cách đây vài năm, gia đình bà Jennifer đã từng mất đi một người con trai do bị tai biến mạch máu não gây chấn thương sọ não. Chuyện xảy ra với Sammy đã cung cấp thêm thông tin về sự ra đi của em trai cậu. Các bác sĩ phát hiện ra rằng hai người con trai và mẹ đều sở hữu một đột biến gen – mà chính Jennifer cũng không biết gì cho đến tận bây giờ. 

Hiện tại, sức khỏe của Sammy đã hồi phục trở lại và cậu đang cảm thấy trân trọng cuộc sống hơn bao giờ hết. 

Minh Minh (t/h)