Cựu ngôi sao bóng đá người Anh David Beckham đã cho một nữ bác sĩ ở Ukraine mượn tài khoản Instagram với hơn 70 triệu người theo dõi để tiết lộ tình hình chiến sự hiện tại.

David Beckham
David Beckham và bác sĩ Iryna. (Ảnh chụp màn hình video)

Theo “The Guardian“, nữ bác sĩ tên Iryna đang làm việc trong ngành điều dưỡng ở Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 của Ukraine, với tư cách là bác sĩ gây mê nhi kiêm giám đốc trung tâm sản khoa khu vực. Ngày 20/3, cô đã tiếp quản tài khoản Instagram của Beckham với hơn 70 triệu người hâm mộ.

Ngoài việc đăng tải nhiều video và hình ảnh trong thời gian giới hạn, cô còn tiết lộ kịp thời tình hình chiến sự tại địa phương, đồng thời chia sẻ về công việc và cuộc sống của mình trong thời gian này.

Chia sẻ của Iryna giúp 71,6 triệu người theo dõi của Beckham nhìn thấy tất cả phụ nữ mang thai và phụ nữ vừa sinh con đều chen chúc dưới tầng hầm trú ẩn, để thoát khỏi quân đội Nga vào ngày đầu tiên trong cuộc tấn công xâm lược của Nga.

Cô đã đăng hình ảnh những đứa trẻ sơ sinh trong phòng chăm sóc đặc biệt, những sinh mệnh mới chào đời phải phụ thuộc vào máy thở oxy do UNICEF tài trợ mới có thể sống sót.

Cô cũng quay cảnh bà mẹ trẻ Yana ôm con trai Mykhailo, ngôi nhà của cô đã bị phá hủy, và Mykhailo có vấn đề về hô hấp.

Được biết, ngôi sao bóng đá nổi tiếng Beckham đã đảm nhận vai trò Đại sứ UNICEF (Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc) từ năm 2005, lúc đó anh thường xuyên kêu gọi người hâm mộ quyên góp cho các tổ chức từ thiện.

Các tổ chức từ thiện này hiện đang ở Ukraine, cố gắng giúp các gia đình có nước sạch và thực phẩm, phân phát các bộ dụng cụ sẵn sàng sử dụng cho các bệnh viện phụ nữ và trẻ em, đồng thời đảm bảo việc chăm sóc trẻ em không bị gián đoạn. Beckham bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quyên góp từ mọi tầng lớp xã hội và nói: “Máy cung cấp oxy mà họ nhận được đang giúp trẻ sơ sinh sống sót trong một môi trường khó khăn.”

Iryna cũng cảm ơn UNICEF đã tài trợ máy tạo oxy, tiếp tục cung cấp oxy cho các em bé dưới tầng hầm. Cô ấy tiết lộ rằng mình hiện đang chờ đợi 24 giờ một ngày và nói thẳng: “Chúng tôi có thể đang mạo hiểm mạng sống của mình, nhưng chúng tôi không nghĩ quá nhiều. Chúng tôi yêu những gì mình làm. Các bác sĩ và y tá ở đây, chúng tôi lo lắng, chúng tôi khóc, nhưng không ai trong chúng tôi bỏ cuộc. Cảm ơn tất cả những người đã xem câu chuyện của chúng tôi và giúp đỡ trẻ em Ukraine. Mọi đóng góp đều rất quan trọng.”

Ukraine đã bị Nga xâm lược gần một tháng qua. Ngoài việc quân đội Nga liên tục bắn phá thủ đô Kyiv, thành phố lớn thứ hai Kharkiv cũng là mục tiêu của các đợt pháo kích của Nga trong 3 tuần liên tiếp.