Mọi người thường nói: “Vạn vật đều có linh”. Tuy động thực vật không biết nói như con người, nhưng có thể chúng biết được chúng ta nghĩ gì, hơn nữa còn có thể trò chuyện cùng con người bằng những cách khác nhau. Mới đây, tại Đài Loan có một cư dân mạng đã chia sẻ mối duyên kỳ lạ của cô với cây đa già cùng cái kết ấm lòng.

cây đa báo mộng
(Ảnh minh họa/Pixabay)

Theo Epoch Times tiếng Trung đưa tin, cư dân mạng có tên Gem đã chia sẻ bài viết trên nhóm Facebook có tên “Công xã tâm linh” cho biết quê nhà nơi cô sống trước khi kết hôn vốn là khu tập thể nhà nước. Ở đây có trồng những cây cổ thụ, trong số đó có một cây đa lớn cao 5 tầng lầu không rõ đã bao nhiêu năm tuổi, thân cây rất lớn, phải đến 3-4 người mới ôm hết được cả thân cây.

Cô Gem nói rằng khi còn nhỏ cô thường hay nhìn vào thân cây và tìm cách làm sao để leo lên cây. Trước đây khi đi chơi đến đêm về nhà, cô đều sẽ đi ngang qua cây đa và chào thầm “Con về rồi ạ”.

Sau khi lớn lên, cô kết hôn và rời khỏi quê nhà, cô thậm chí còn chạy đến dưới gốc cây đa và chào tạm biệt cụ đa già. Thế nhưng sau này khu tập thể này bị Cục Tài sản Nhà nước thu hồi và cả khu vực này cũng bị bán đấu giá.

Cô viết rằng có một hôm vào lúc nửa đêm, cô đã nằm mơ thấy mình ngồi trong phòng khách ở quê nhà, trên cái bàn trước mặt còn có đặt một bức tượng thổ địa râu dài bạc trắng ở tư thế đứng. Đúng lúc cô tự hỏi: “Từ khi nào mà trong nhà mình lại có bày tượng thổ địa vậy nhỉ?” thì bức tượng bỗng nói với cô: “Ta về nhà cùng con được không?”

Sau khi cô tỉnh dậy và suy nghĩ thì trùng hợp chiều hôm đó cô đi ngang qua gần nhà cũ nên cô thấy rằng chi bằng tiện đường về thăm. Không ngờ khu đất ở nhà cũ của cô đã bị quây lại bởi một bức tường rào, những cái cây ở gần lối vào cũng đã bị chặt bỏ, cảnh tượng đó khiến cô cảm thấy rất bàng hoàng.

Cô cho biết rất may là cây đa vẫn còn đó, có lẽ vì cây quá lớn nên vẫn chưa xử lý được. Cô bước đến dưới gốc cây, nhìn những cái rễ rủ xuống mặt đất giống như một bộ râu dài. Cô đã nhỏ giọng hỏi cây đa rằng: “Tối hôm qua có phải là ông đã đến tìm cháu không?”

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô đã rất buồn, vì vậy cô không ngừng tìm những tài liệu liên quan đến việc bảo vệ những cây cổ thụ. Sau đó, cô đã viết đơn xin bảo vệ kèm theo địa chỉ của cây đa cũng như thông tin liên lạc của cô với hy vọng cơ quan chức năng sẽ giữ lại cây đa này.

Khoảng 1 tháng sau đó, cô Gem nhận được điện thoại của chính quyền thành phố, họ rất hào hứng cho biết họ đã đến khảo sát thực địa, cây đa này rất xứng đáng được đưa vào danh sách bảo tồn. Người này đã thông báo với chủ đất rằng họ không được tùy ý chặt cây. Vị quan chức chính quyền này dường như còn vui mừng hơn cả cô Gem.

Thông tin này khiến cô Gem cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cô cho biết: “Tảng đá đè nặng trong lòng suốt cả tháng nay cuối cùng cũng đã được dỡ bỏ rồi.”

Thanh Trúc

Xem thêm: