Một em bé 10 tuổi ngoài đi học, làm bài tập, tham gia các môn thể thao ngoài trời, chơi trò chơi thì còn làm được những gì? Cậu bé Alex Jacquot 10 tuổi ở Úc đã quyết tâm chuẩn bị thành lập một hãng hàng không rồi, cậu còn hết sức nghiêm túc viết một lá thư gửi đến CEO Alan Joyce của Hãng hàng không Qantas của Úc với mong muốn nhận được lời khuyên và sự hỗ trợ.

Theo tờ Daily Mail, cậu bé Alex Jacquot 10 tuổi người Úc mới đây đã viết thư cho CEO Alan Joyce của Hãng hàng không Qantas. Trong thư, cậu rất nghiêm túc cho biết hiện mình đang chuẩn bị để thành lập một hãng hàng không có tên “Oceania Express” do chính cậu làm CEO. Cậu còn chia sẻ rằng mình đã tìm được giám đốc tài chính, trưởng phòng kỹ thuật cũng như đã lên kế hoạch mô hình máy bay, số hiệu chuyến bay và những món ăn trên chuyến bay v.v…

Hiện nay, Alex muốn tranh thủ chuẩn bị cho công ty hàng không mới của mình trong kỳ nghỉ, “Nhưng cháu không nghĩ ra được còn phải chuẩn bị những gì nữa”. Alex viết trong thư rằng: “Chú cũng là CEO của hãng hàng không, vì vậy cháu vẫn nên hỏi chú.”

CEO Qantas phản hồi cậu bé 10 tuổi muốn mở một hãng hàng không
Cậu bé 10 tuổi viết thư cho CEO của Hãng hàng không Úc. (Ảnh: Twitter/Qantas)

Sau khi nhận được thư của “cậu nhóc” 10 tuổi này, ông Alan Joyce không hề cảm thấy phiền phức, mà cũng rất nghiêm túc trả lời Alex.

Ông nói một cách hài hước rằng nghe nói có một “đối thủ” mới sắp gia nhập vào thị trường hàng không, thật ra thường thì ông sẽ không dành lời khuyên cho đối thủ cạnh tranh, nhưng lần này thì có thể phá lệ, “Bởi vì chú cũng từng là một cậu bé đầy hiếu kỳ đối với máy bay.”

Đối với câu hỏi của Alex, ông Alan Joyce cũng đã chia sẻ những lời khuyên trong việc kinh doanh.

CEO Qantas phản hồi cậu bé 10 tuổi muốn mở một hãng hàng không
CEO Hãng hàng không Qantas phản hồi lại bức thư của cậu bé. (Ảnh: Twitter/Qantas)

Ông cho biết, sự an toàn của hành khách là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của một hãng hàng không, bên cạnh đó cần phải cố gắng hết khả năng để mang đến cho hành khách cảm giác thoải mái trong chuyến bay. Hãng hàng không Qantas hàng trăm năm nay vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc này, “Điều này cũng giúp chúng tôi kinh doanh thật sự thuận lợi”. Ông Alan cũng viết trong thư rằng muốn mời Alex đến thăm Hãng hàng không Qantas để “trao đổi ý kiến”.

Hãng hàng không Úc đã chia sẻ lá thư này trên trang Twitter chính thức của hãng và viết rằng: “Đối thủ cạnh tranh thường sẽ không xin lời khuyên của chúng tôi, nhưng khi giám đốc của một hãng hàng không yêu cầu thì chúng tôi không thể làm ngơ được.”, đồng thời hãng này còn rất trịnh trọng cho biết “Đương nhiên là chỉ có một cách duy nhất để hồi đáp: đó chính là CEO với CEO.”

Mẹ của Alex, cô Natasha Jacquot bày tỏ rằng họ không ngờ có thể nhận được lời phản hồi tốt đến vậy.

Cô còn chia sẻ thêm rằng trong quyển sổ của Alex có ghi chép đầy các số hiệu máy bay và danh sách của các chuyến bay khác nhau, “Chúng tôi sẽ họp ở trường để thảo luận lên kế hoạch”. Cô còn cho hay, hiện nay họ đang đợi Alex và ông Alan Joyce xác định “ngày họp”.

Một số cư dân mạng bình luận rằng:

“Tâm hồn trẻ thơ thật đáng yêu, cậu bé rất có chí lớn.”

“Cậu bé này thật sự là một nhân tài.”

“Sở dĩ các nước phương Tây vững mạnh chính là vì họ luôn khích lệ hay nói cách khác là không dập tắt bất cứ sáng kiến muốn lập nghiệp nào của trẻ em”.

Minh Ngọc

Xem thêm: