“Cần bán thận. Tôi đang bán thận để điều trị khối u não cho con tôi”, đây là những lời mà người cha Eli Kristianto viết trên tấm bảng mà ông đeo trên cổ khi đứng ở lối vào cảng Tanjung Balai Karimun, Indonesia.

Con trai của ông Kristianto – anh Elandra Wiguna bị u não và được điều trị y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Muhammad Sani (RSUD). Tuy nhiên, con trai ông đã buộc phải trở về nhà vì họ không còn đủ khả năng để trả các hóa đơn viện phí.

Chương trình chăm sóc sức khỏe quốc gia Indonesia (BPJS) trước đây chỉ chi trả một phần chi phí điều trị cho anh Wiguna, điều này khiến ông Kristianto đã ‘tích lũy’ một khoản nợ 14 triệu rupiah (~23 triệu VNĐ) tiền viện phí của con.

Ông Kristianto biết rằng việc bán nội tạng là bất hợp pháp ở Indonesia nhưng vì con trai ông đang rất cần điều trị y tế, ông không biết mình nên làm gì vào lúc này.

“Tôi rất bối rối, tôi không biết phải làm gì để kiếm được tiền chi trả viện phí cho con tôi”, ông nói với tờ Kumparan.

Chỉ vì để có tiền trả viện phí cho con, người cha già 59 tuổi này sau đó đã đi đến lối vào cảng Tanjung Balai Karimun ở Riau và đeo tấm biển viết rằng ông muốn bán thận.

Bức ảnh ông Kristianto đeo biển bán thận và câu chuyện đau lòng của ông đã được lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông xã hội. Bệnh viện nơi con trai ông, anh Wiguna trước đó điều trị đã thông báo rằng họ sẽ phẫu thuật miễn phí cho anh. Họ cũng cho biết rằng kế hoạch chuyển anh Wiguna đến một bệnh viện khác ở Batam đã bị hủy bỏ.

Vào ngày 1 tháng 7 vừa qua, anh Wiguna đã trải qua một ca phẫu thuật đầy rủi ro để cắt bỏ khối u não với sự tham gia của 8 bác sĩ. May mắn thay, cuộc phẫu thuật đã diễn ra suôn sẻ và hiện anh đang trong tình trạng ổn định.

Nếu như không có ông Kristianto dũng cảm đứng ở bến cảnh rao bán quả thận của mình, hai cha con họ có thể vẫn đang phải vật lộn để kiếm tiền phẫu thuật. Những gì xúc động mà người cha Kristianto đã làm – tất cả là vì đứa con trai yêu dấu của ông.

Theo Good Times
Thanh Vân

Xem thêm: