Đau đầu vì các vụ tranh tụng, một nam luật sư đam mê truyện kiếm hiệp đã nảy ra ý tưởng rủ vợ cùng nghỉ việc, cưỡi ngựa vân du hơn 4.000 km khắp Trung Quốc.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm luật sư, nhưng anh Trịnh Cảnh Thái (34 tuổi) nuôi dưỡng đam mê truyện kiếm hiệp từ nhỏ và luôn đau đáu ước mơ một lần được sống đời lãng khách.

Sau khi tốt nghiệp đại học năm 2005, anh Trịnh đã đến Lhasa (Tây Tạng) làm việc, kết hôn và có một cô con gái. Giờ đây, sau bao năm chăm lo trách nhiệm gia đình, khi con đã trưởng thành, anh Trịnh nhận thấy phải nhanh chóng thực hiện ước mơ của bản thân khi sức khỏe còn cho phép.

“Nhiều người cho rằng ý tưởng của tôi là điên rồ. Nhưng từ nhỏ tôi đã thích tiểu thuyết võ hiệp và ước được cưỡi ngựa đeo kiếm, ngao du giang hồ. Đời người chỉ sống một lần nên tôi muốn thực hiện ước mơ đó”, anh nói.

vo chong 3 8720 1620611572
Vợ chồng anh Trịnh Cảnh Thái tại núi Võ Đang, Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Anh Trịnh xem cửa ải khó khăn đầu tiên là thuyết phục vợ tham gia hành trình với mình. Nhưng thật bất ngờ, ngay khi nghe về ý tưởng, vợ anh đã nhanh chóng đồng ý và cùng anh bắt tay chuẩn bị cho hành trình.

Hành trình của cặp đôi được thiết lập dài tới 8.000 km, bắt đầu từ Tân Cương, đi qua Ninh Hạ, Cam Túc, Thiểm Tây và nhiều danh thắng khác theo hướng Đông Nam. Điểm cuối hành trình là thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến – thành phố quê nhà của anh Trịnh với thời gian di chuyển bằng ngựa dự kiến là 2 năm.

Sau nửa năm lên kế hoạch, họ đến Y Lê, Tân Cương, Trung Quốc, chi 50.000 tệ mua 2 con ngựa, một cỗ xe và bắt đầu cuộc hành trình vào tháng 4/2020. Trong một cuộc phỏng vấn cuối năm 2020, anh Trịnh nói rằng mục đích của chuyến đi không phải đánh bóng tên tuổi mà dành một chút thời gian tránh xa cuộc sống xô bồ để lấy lại tinh thần.

Người đàn ông này còn chia sẻ thêm, khoảng thời gian vài năm làm việc ở Tây Tạng, anh có cơ hội tiếp xúc nhiều với ngựa. “Điều này khiến tôi càng khao khát một cuộc sống cưỡi ngựa đạp gió, tự do tự tại”.

vo chong 2 9476 1620611572
Cặp đôi “Quách Tĩnh-Hoàng Dung” thời hiện đại rong ruổi  trên cỗ xe song mã. (Ảnh: Sohu)

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của họ trên đường là khi hai vợ chồng đi bộ qua sa mạc Gobi. Họ đã sống ở khu vực này 3 ngày, không bóng người, không có nước cũng như không có thức ăn trong sa mạc.

“Vào mùa hè, hai con ngựa thông thường sẽ cần 75 lít nước, nhưng chúng tôi không thể mang đủ. Nước là một vấn đề quá nan giải, có lúc cảm thấy bất lực giữa sa mạc”. May mắn là họ đã đi qua một cái ao nhỏ, rất bẩn và có nhiều bọ. Dù vậy, không còn cách nào khác, hai vợ chồng phải uống nước trong ao. “Những ngày đó, chỗ dựa duy nhất của chúng tôi là ý chí mạnh mẽ”, anh Trịnh hồi tưởng.

Ông bố một con cũng chia sẻ thêm, cưỡi ngựa không phải là cách tiết kiệm khi đi du lịch, khoảng 300.000 tệ (hơn 1 tỷ đồng) đã được chi ra. Ngoài chi phí cho bản thân, vợ chồng cũng tốn không ít cho hai con ngựa. Ngoài thức ăn, nước uống, họ còn phải đổi móng cho ngựa và mất thêm chi phí khám chữa bệnh cho “bạn đường”.

Dù gặp nhiều thử thách nhưng Trịnh Cảnh Thái và vợ vẫn cố gắng kết thúc hành trình vào cuối năm nay. Tính đến ngày 1/5 vừa qua, cặp đôi đã đến thành phố Thập Yến, tỉnh Hồ Bắc – nơi có núi Võ Đang nổi tiếng trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Người đàn ông này cho hay, có thể tương lai khi con gái lớn, anh sẽ tiếp tục ngao du trên lưng ngựa một lần nữa cho cô bé thêm trải nghiệm, thêm bản lĩnh và thấy được vẻ đẹp hùng vĩ của quê hương.

Hoài Anh

Xem thêm: