Câu chuyện giao bánh pizza ở bang Indiana, Mỹ gần đây đã khiến nhiều người xúc động.

25 năm trước, cặp vợ chồng Rich Morgan và Julie sống ở Battle Creek, Michigan vô cùng yêu thích ăn pizza ở Steve’s Pizza. Mỗi lần tới ngày người chồng được nhận lương, cả hai vợ chồng sẽ tới Steve’s Pizza để ăn mừng. Sau đó họ đã chuyển tới bang khác sống, nhưng vẫn luôn nhớ mùi vị của cửa hàng pizza đó. Hai vợ chồng đã chuyển nhà rất nhiều lần, nếm thử qua rất nhiều loại pizza, từ đầu tới cuối đều cảm thấy pizza ở cửa hàng Steve’s Pizza tại Michigan là ngon nhất.

Tình cảm giữa ông Morgan và vợ của mình luôn rất tốt, vốn dĩ vào tháng 9 năm nay, hai vợ chồng họ dự định sẽ quay lại cửa hàng yêu thích nhất Steve’s Pizza tại Michigan để kỷ niệm sinh nhật người vợ Julie. Nhưng chẳng ngờ, căn bệnh ung thư của người chồng có chuyển biến xấu, phải nhập viện ở phòng chăm sóc đặc biệt, không cách nào thực hiện theo kế hoạch đã định trước. Các bác sĩ chẩn đoán ông chỉ có thể sống vài tuần thậm chí chỉ còn vài ngày.

Nhưng ông Morgan vẫn thường xuyên nhớ về hương vị ngọt ngào khi ăn pizza cùng vợ. Sau khi một nhân viên ở cửa hàng pizza Steve biết được điều đó, anh không nói lời nào liền lập tức chạy xe suốt đêm đi đoạn đường 362 km để giao bánh pizza.

Pizza
(Ảnh minh họa)

Tất cả bắt đầu từ một cuộc điện thoại

Bố của bà Julie – ông Dalke biết hai vợ chồng con gái dự định quay lại cửa hàng Steve’s Pizza ở Michigan, nhưng con rể thậm chí còn đang bị chẩn đoán rằng chỉ sống được vài tuần hoặc thậm chí là vài ngày. Người làm cha như ông đã quyết định gọi điện thoại tới cửa hàng Steve’s Pizza, nói với nhân viên bán hàng câu chuyện của cặp vợ chồng họ.

Người cha đã nói trong điện thoại: “Tôi biết là mọi người đều rất bận… Tôi chỉ hy vọng các bạn có thể gửi cho vợ chồng Morgan và Julie một tin nhắn….”

Ông Dalke gọi điện thoại chỉ với hy vọng cửa hàng Steve’s Pizza có thể gửi cho con rể của mình một lời nhắn, để tiếp thêm sức mạnh cho con rể Morgan. Thật không ngờ người nhân viên chỉ mới 18 tuổi của cửa hàng, cũng chính là cháu của chủ cửa hàng Steve’s Pizza – Dalton Shaffer sau khi nghe hết cuộc điện thoại chừng 5 phút, liền gọi lại cho ông Dalke, hỏi rằng: “Hai vợ chồng họ thích ăn pizza vị gì ạ?”

Người cha lúc đó nghe vậy cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi của nhân viên: “Đó là pizza Ý pepperonis và nấm.”

Dalton nói với ông Dalke, bây giờ cửa hàng đã sắp đóng cửa rồi, đợi khi quán đóng cửa xong họ sẽ gửi tới 2 chiếc bánh pizza 40cm.

Ông Dalke cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nói với nhân viên cửa hàng: “Khoan đã, cậu biết là chúng tôi đang ở bang Indiana chứ? Đâu phải đang ở cạnh tiệm của cậu.”

Chàng nhân viên Mỹ lái xe 362 km suốt đêm để giao pizza
Chàng nhân viên tốt bụng Dalton Shaffer. (Ảnh qua CNN)

Chàng trai đã đi 362 km suốt đêm để giao bánh pizza

Tuy nhiên, chàng trai Dalton Shaffer đã không nói thêm lời nào, đợi tới khi cửa hàng đóng cửa, cậu đã lái xe suốt đêm vượt qua 362 km, mất gần 3 tiếng rưỡi, để tới nhà ông Dalke. Khi chàng trai tới nơi, đã là 2h30 sáng.

Ông Dalke đã mời cậu nghỉ lại qua đêm rồi hãy đi, hoặc ít nhất cũng hãy vào nhà ăn chút gì đó, tuy nhiên chàng trai trẻ đã từ chối, và thậm chí còn không nhận tiền pizza của gia đình. Chàng trai nói với ông Dalke, bởi vì sáng mai anh phải quay về cửa hàng pizza để đi làm. Nói xong, cậu lại vội vã chạy xe không ngừng nghỉ quay về nhà.

Để giao 2 phần pizza miễn phí, Dalton đã tốn mất 7 tiếng đồng hồ, đi đoạn đường 720 km. Bạn bè và đồng nghiệp của cậu hoàn toàn không hề biết việc này, mãi tới khi bà Julie viết lên Facebook để chia sẻ, mọi người mới biết chàng thanh niên 18 tuổi này đã làm một việc khiến người khác cảm động tới như vậy.

Ông Morgan – người đang nằm trên giường bệnh, cuối cùng đã tìm thấy hồi ức ngày đêm mong nhớ -hương vị của chiếc bánh pizza trong ký ức nhờ sự lương thiện của một người xa lạ. Và ông đã ra đi thanh thản vào thứ 7 ngày 24/10 vừa qua.

Chàng thanh niên trẻ lúc trả lời phỏng vấn của CNN đã nói: “Tôi cảm thấy rất vui mừng vì bản thân mình đã làm được việc này.”

Sau khi sự việc được đưa tin, Dalton đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, họ đều là những người đã cảm động trước việc làm của cậu, họ nói rằng tương lai cũng muốn giống như chàng thanh niên ấy, hết lòng hỗ trợ những người cần tới sự giúp đỡ, đồng thời cố gắng phát huy tinh thần cao thượng đó để thế giới này nhiều thêm những tấm lòng nhân hậu…

Yến Nhi

Xem thêm: