Đối với các học sinh trung học vừa tốt nghiệp mong muốn được học cao lên thì giấy báo nhập học của trường đại học là điều khiến họ vui mừng nhất. Còn đối với một cậu thiếu niên sống ở bang Indiana của Mỹ thì khoảnh khắc vui mừng này đã lặp lại đến 65 lần.

Theo tờ IndyStar, cậu thiếu niên 18 tuổi Taran Richardson đã học tập vô cùng chăm chỉ, cậu đã nộp đơn xin vào 70 trường đại học và cuối cùng nhận được giấy báo nhập học của 65 trường cùng khoản học bổng cộng lại lên đến 1 triệu đô la.

Taran đã nghiên cứu nhiều lần các khóa học của những trường đại học này, đồng thời so sánh các chương trình hỗ trợ tài chính mà họ cung cấp để sàng lọc và cuối cùng cậu đã lựa chọn trường Đại học Howard ở Washington, một trong những lý do chính là trường đại học này gần Trụ sở NASA.

Taran chia sẻ rằng: “Về góc độ sự nghiệp thì tôi muốn trở thành một nhà vật lý thiên văn và làm việc cho NASA ít nhất là 5 năm hoặc 10 năm, sau đó sẽ tự sáng lập công ty công nghệ của riêng mình.”

Theo lời cậu, “Dường như tôi tìm được chính mình ở nơi đó (trường Đại học Howard). Bắt đầu từ ngày đầu tiên đưa ra quyết định, tôi đã tưởng tượng đến việc mình muốn tới đó.”

truong dai hoc
Khuôn viên trường Đại học Howard ở Washington. (Ảnh: AgnosticPreachersKid/Wikipedia)

Mẹ của Taran, bà Maurita Willingham là một tiếp viên hàng không, nhưng bà chưa từng học đại học. Bà cho biết: “Tôi đã gieo hạt mầm học đại học cho con, thằng bé đã tiếp nhận và vừa rồi đã đơm hoa.”

Cha dượng của Taran, ông Davis cảm thấy rất tự hào về con và không hề cảm thấy bất ngờ về sự xuất sắc của cậu. Ông Davis phải làm cùng lúc 3 công việc để kiếm sống, ông mong rằng con sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ được học lên cao.

Ông Davis nói với đài WUSA rằng: “Tôi chỉ gắng gượng sinh tồn mà thôi. Chúng tôi không thể thay đổi được điều này. Thế nhưng chúng tôi đã cố gắng để thằng bé được thay đổi.”

Phương châm của cậu thiếu niên này là “Không ngủ quên trên lịch trình của tôi”. Cậu đã chứng minh rằng khi đã có hướng đi rõ ràng và cứ thế chăm chỉ nỗ lực theo hướng đó thì nhất định sẽ nhận về được kết quả tốt đẹp.

Ngoài thành tích xuất sắc trong học tập, Taran còn tham gia tất cả 4 môn thể thao bao gồm điền kinh, chạy việt dã, bóng đá và bóng rổ của trường trung học Charles A. Tindley Accelerated High School cũng như liên tiếp 4 năm đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng. Cậu cũng làm việc bán thời gian tại Walmart và đồng thời còn là tình nguyện viên của một tổ chức phi lợi nhuận chống bạo lực. 

Là một thành viên của dự án hướng đạo Eagle Scout, Taran còn tổ chức hội chợ việc làm mùa xuân để giúp những thanh niên thuộc nhóm “đặc biệt cần được theo dõi” tìm được việc làm, thúc đẩy họ đi đúng đường và giảm bạo lực súng đạn.

Taran cũng chỉ có thể học online tại nhà vào học kỳ mùa thu này giống như rất nhiều sinh viên khác, nhưng sự nhiệt tình của cậu đối với đại học không hề bị suy giảm chút nào bởi tình hình dịch bệnh hiện nay. Cậu cũng biết rằng có rất nhiều người đã giúp cậu có được thành tích ngày hôm nay, bao gồm mẹ, cha dượng, trưởng ban hướng đạo sinh và các giáo viên. 

Taran đã nói rằng: “Rõ ràng, nếu không có sự giúp đỡ của những người này, tôi sẽ không thể được như bây giờ hoặc không thể có được vị trí hiện tại và tôi muốn làm điều tương tự cho những người khác. “

Taran hy vọng sẽ được đến học tại trường Howard vào tháng 1/2021 và mở ra chương tiếp theo của cuộc đời mình.

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xem thêm: