Hàng ngàn người Nhật Bản xếp hàng để thuê một chàng trai dù anh sẽ “không làm gì cả”.

Anh Shoji Morimoto, đến từ Tokyo, Nhật Bản kiếm tiền bằng cách cho những người khác thuê anh để giúp họ làm những việc đơn giản như đi ăn tối, lắng nghe họ nói hoặc cùng chơi trò chơi điện tử, theo Mainichi.jp.

Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Vật lý,  Shoji bắt đầu làm việc tại một nhà xuất bản giáo dục. Tuy nhiên, anh ấy không thể hòa nhập với môi trường làm việc và bắt đầu nhảy việc cho đến mức anh ấy cảm thấy không muốn làm bất cứ điều gì 2 năm trước.

Người đàn ông 37 tuổi sau đó tự quảng cáo mình là một người có thể “ăn uống và đưa ra những phản hồi đơn giản, nhưng không thể làm gì hơn”. Ban đầu, Shoji đã cung cấp dịch vụ “cho thuê một người không làm gì cả” miễn phí và hiện tính phí 10.000 yên cho mỗi yêu cầu. Đến nay, anh đã nhận được hơn 3.000 yêu cầu từ những người muốn thuê anh.

Shoji không phải chỉ nằm một chỗ, anh đơn giản là không lao động và chỉ tham gia vào các hoạt động mang tính giải trí. Chẳng hạn, các bạn trẻ thuê anh tham gia các phiên trò chơi điện tử trực tuyến khi thiếu người chơi. Có người muốn anh đi ăn cùng hay một lần khác, Shoji đã đi cùng những người nộp đơn ly hôn và gửi lời chào đến những người sắp chuyển nhà.

Trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ, tôi đồng hành với khách hàng của mình bất cứ điều gì họ cần. Tôi trả lời câu hỏi của họ, lắng nghe họ và gật đầu khi cần. Lúc đầu cũng hơi ngại nhưng lâu dần rồi thành quen,” Shoji chia sẻ.

hombre se alquila trabajo
Shoji hiện nhận hơn 20 yêu cầu mỗi ngày trong khi thời gian mỗi ngày chỉ cho phép anh có thể xử lý khoảng 4-5 yêu cầu. Đây có thể sẽ là một nhu cầu vô tận của tương lai (Ảnh: Twitter/Mainichi.jp)

Shoji cho biết công việc không vất vả và đôi khi kết thúc trong những hoàn cảnh đặc biệt. Anh từng được thuê bay cùng một khách hàng trên chuyến trực thăng đến Disneyland; một kẻ lừa đảo thú nhận với anh về quá khứ và đến trò chuyện với một người có ý định tự tử; Một lần khác, anh được mời tham dự một trận đấu bóng chày của giải đấu lớn vì người thuê anh cảm thấy rằng nếu đi cùng một người có nhiều kiến ​​thức về bóng chày, ý kiến ​​của họ sẽ xung đột, vì vậy họ thuê anh – một người không am hiểu bóng chày để mỗi lời họ nói ra đều nhận được sự tán thành từ Shoji.

Shoji hiện có có 270.000 người theo dõi trên Twitter và hạnh phúc với công việc đang làm. Nhiều người cũng cảm thấy rất vui sau khi đã thuê anh. Việc làm của anh giúp các khách hàng vượt qua khủng hoảng và gia tăng giới hạn chịu đựng của bản thân.

“Tôi không phải là bạn thân hay người quen. Tôi không phải lo lắng về những phiền phức liên quan đến các mối quan hệ, nhưng lại có thể làm giảm bớt cảm giác cô đơn của mọi người,” Shoji nói.

Khoa học kỹ thuật phát triển, khiến con người ngày càng dành nhiều thời gian cho việc ‘sống ảo’, nhất là giới trẻ. Họ chạy trốn đời sống thực tại và cơ hội tiếp xúc giữa người với người ngày càng trở nên ‘xa xỉ’. Vậy nên, nhiều người ngày càng cảm thấy cô đơn hơn, họ khao khát được ai đó lắng nghe và cổ vũ mình. Người đó không cần bảo họ phải “cố gắng hết sức” hoặc tham gia “hỗ trợ họ”, chỉ cần ở bên họ trong im lặng là đủ. Và anh Shoji đã tình cờ lắp đúng vào chỗ trống thị trường này.

Shoji hiện nhận hơn 20 yêu cầu mỗi ngày, trong khi thời gian chỉ cho phép anh có thể xử lý khoảng 4-5 yêu cầu. Nếu cuộc sống cứ phát triển tiếp theo xu hướng thế này, đây có thể sẽ là một nhu cầu vô tận của tương lai.

Hoài Anh

Xem thêm: