Một chuyên gia dinh dưỡng người Úc gần đây đã vượt qua rất nhiều khó khăn để hoàn thành “giấc mơ cả đời” chạy marathon 150 ngày liên tục, đồng thời quyên góp được hơn 70.000 USD cho các tổ chức bảo vệ động vật.

Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, cô Erchana Murray-Bartlett, 32 tuổi, là một chuyên gia dinh dưỡng và một vận động viên marathon chuyên nghiệp. Khi bỏ lỡ cơ hội tham dự Thế vận hội Tokyo, cô đã đặt mục tiêu chạy xuyên Úc và phá Kỷ lục Guinness Thế giới về số ngày chạy marathon liên tiếp nhiều nhất do một phụ nữ thực hiện.

Như đã hứa, cô Murray Bartlett nhanh chóng biến ước mơ trở thành hiện thực. Từ tháng 8/2022, cô bắt đầu chạy từ Cape York, điểm cực bắc của Úc, cô chạy 42,2 km mỗi ngày. Đến ngày 16/1 năm nay, cô đã có mặt ở Melbourne ở cực nam của lục địa Úc, hoàn thành xuất sắc thử thách vượt giới hạn 150 ngày với hành trình dài 6.330 km. Kết quả là cô đã phá vỡ kỷ lục thế giới chạy marathon 106 ngày liên tục trước đó của cô Kate Jayden người Anh vào năm ngoái.

Trên thực tế, cô Murray Bartlett đã phải đối mặt với những thử thách khi bắt đầu hành trình này, cô ấy đã bị thương 3 lần trong 3 tuần đầu tiên sau khi bắt đầu chạy, nhưng cô ấy đã cắn răng kiên trì. Trong cuộc chạy đường dài xuyên Australia này, cô men theo đường bờ biển nổi tiếng của Australia, đi qua nhiều địa hình khác nhau như rừng mưa nhiệt đới, đường đất và đường cao tốc. Cô có lúc chạy trong mưa bão, có lúc trong nhiệt độ cao tới 35 độ C, thậm chí gặp cả bò tót phi nước đại, và cuối cùng cô đã hoàn thành đường đua an toàn dưới sự hộ tống của xe cấp cứu.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do For Wild Places (@forwildplaces) chia sẻ

Mặc dù tiêu thụ 5.000 đến 6.000 calo mỗi ngày, gấp 3 lần nhu cầu trung bình của một phụ nữ, cô Murray-Bartlett đã giảm cân rất nhiều.

Cô cũng bị cháy nắng, phồng rộp và đau đớn, đồng thời bị các loài côn trùng ban ngày bao gồm kiến, muỗi và nhện cắn trên đường đi. Cô cũng bị sương mù não và mệt mỏi toàn thân do phải chạy với cường độ cao liên tục, có thời điểm cô ấy nói rằng cơ thể cô ấy ngày càng khó phục hồi vào mỗi buổi sáng.

Sau đó, cô hài hước cho biết: “Có quá nhiều thử thách trên đường đi, thậm chí còn bị hỏng xe. May mắn là tôi không bị như vậy.” Trong quá trình thử thách, cô ấy đã làm gãy 10 đôi giày và bàn chân của cô ấy không chỉ bị chai mà còn sưng tấy nghiêm trọng, to hơn một cỡ so với trước khi khởi hành, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy cảm thấy ổn về tất cả những điều này.

Điều đáng nói là cô Murray-Bartlett hy vọng sẽ nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng tuyệt chủng mà hệ thực vật và động vật của Úc phải đối mặt trong khi tự mình vượt qua các giới hạn. Úc là một trong những quốc gia có đa dạng sinh học phong phú nhất thế giới, hầu hết là duy nhất của lục địa, nhưng đây cũng là một trong những quốc gia bị mất đa dạng sinh học tồi tệ nhất thế giới.

Cuối cùng, thử thách đã quyên góp được hơn 100.000 đô la Úc (khoảng 70.000 đô la Mỹ) cho Hiệp hội Hoang dã, tổ chức bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng ở Úc. Khi cô Murray-Bartlett về đích, cô ấy đã rất vui mừng khi biết rằng mình đã huy động được gần gấp đôi mục tiêu gây quỹ ban đầu là 62.000 đô la.

Mọi người không chỉ hoàn toàn ủng hộ cô ấy và tích cực quyên góp tiền, một số người thậm chí còn chạy một đoạn đường với cô ấy. Cô nói: “Tôi rất xúc động trước sự ủng hộ ồ ạt và số lượng người đáng kinh ngạc ngoài kia, mọi người đang chạy cùng tôi, khiến thử thách này càng trở nên đặc biệt hơn.”