Số phận đã an bài cho tiến sĩ Janet Gersten sinh ra ba cô con gái trông giống hệt nhau và sau này họ còn làm cùng một nghề với bà. Câu chuyện kỳ diệu của gia đình họ của thể hiện sức mạnh của di truyền, niềm đam mê và mối quan hệ gia đình bền chặt.

bác sĩ sản phụ khoa
Tiến sĩ Janet Gersten và ba cô con gái đều là bác sĩ. (Ảnh chụp màn hình video New Age Women’s Health)

Một bà mẹ siêu nhân

Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc, tiến sĩ Janet Gersten bắt đầu hành nghề tư nhân với tư cách là một trong những nữ OB/GYN (bác sĩ sản phụ khoa) đầu tiên ở nam Miami vào năm 1983. Vài năm sau, bà thành lập cơ sở nghiên cứu lâm sàng tư nhân của riêng mình.

Gia đình Janet Gersten chưa từng có tiền lệ mang thai ba vậy nên không ai có thể chia sẻ kinh nghiệm với bà. Tuy nhiên, là một bác sĩ sản khoa, bà hoàn toàn tự tin vào khả năng tự chăm sóc sức khỏe của mình. Ở tuần thứ 35, bà phải sinh mổ để tránh những biến chứng tiếp theo trong thai kỳ.

Điều kỳ diệu của số phận

Bà Janet Gersten hạ sinh ba cô con gái Vicky, Sarah và Joanna trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh. Khi lên 8 tuổi, các cô gái lần đầu tiên được quan sát mẹ đỡ đẻ cho người khác. Phản ứng của họ hoàn toàn khác nhau: Sarah kinh ngạc trước cách mẹ cô xử lý tình huống một cách tự tin, Vicky đứng dựa vào tường còn Joanna bộc lộ biểu cảm kinh hoàng.

“Có ba điều xuất hiện trong tâm trí tôi. Thứ nhất, tôi không ngờ đầu của đứa bé lại to như vậy. Thứ hai, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình như sắp ngất đi. Và thứ ba, tôi chắc chắn không muốn trở thành một bác sĩ sản phụ khoa”, một trong ba cô con gái chia sẻ.

Tuy nhiên, khi lớn lên, sự quan tâm của họ đối với lĩnh vực này cũng tăng lên. Gertsen tiết lộ rằng bà chưa bao giờ ép bất kỳ đứa con nào của mình đi theo con đường bác sĩ sản phụ khoa, tự 3 cô gái cảm thấy hứng thú và chọn ngành nghề đó. Đến năm 2017, các cô gái đã hoàn thành khóa học nội trú y tế và tham gia hành nghề cùng mẹ.

Truyền thống gia đình đáng ngưỡng mộ

Có một sự thật thú vị là cha của Vicky, Sarah, Joanna cũng là một bác sĩ. Bác sĩ Robert Bedell, OB-GYN, đã hành nghề ở Nam Florida trong nhiều thập kỷ cho đến khi ông nghỉ hưu. Ông tiếp tục làm bác sĩ Chăm sóc giảm nhẹ (Palliative Care) cho đến khi qua đời vào năm 2013.

Giờ đây, ở tuổi 70, Gresten vô cùng biết ơn và tự hào khi được làm việc với các con: “Tôi quả là một bà mẹ may mắn vì tôi có thể làm điều này”. 

Các con gái của bà cũng nghĩ như vậy: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi tôi không phải thở dài mỗi khi đi làm. Tôi thích việc mẹ con tôi làm việc trong cùng một đội, và tôi rất tin tưởng mẹ và các chị em của mình”. 

Trong mắt Vicky, Sarah và Joanna, mẹ của họ giống như một vị anh hùng ngoài đời thực: “Mẹ của chúng tôi, Tiến sĩ Janet Gersten, đã hành nghề hơn 35 năm. Bà ấy là một người dám nghĩ dám làm, một hình mẫu, một người tiên phong và là nguồn cảm hứng bất diệt của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng biết ơn khi có bà làm người dẫn đường chỉ lối”.