Tính cách của nữ minh tinh Trung Quốc Lưu Hiểu Khánh rất mạnh mẽ. Theo lời của bà nói thì là dám yêu dám hận. Có lẽ con đường thành danh của bà cũng quá suôn sẻ, trở thành một nữ tỷ phú nổi tiếng, cộng thêm sự thông minh, sắc sảo và tài hoa, nên phần lớn mọi người đều nhường nhịn bà, chỉ có bà mỉa mai người khác, còn không ai muốn dây dưa với bà. Nhưng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, Lưu Hiểu Khánh có nằm mơ cũng không ngờ rằng bà ấy sẽ gặp “ma” ở nhà của Đặng Tiểu Bình: Con ma ấy chính là Giang Trạch Dân.

Lưu Hiểu Khánh 1
Lưu Hiểu Khánh trong phim Võ Tắc Thiên. (Ảnh chụp màn hình video)

Khi Giang Trạch Dân mới đến nhà Đặng Tiểu Bình, ông ta đã khiêm tốn nhờ đại minh tinh Lưu Hiểu Khánh dạy cho mình về nghệ thuật điện ảnh. Sau này khi địa vị đã được củng cố, ông ta lại trả thù những lời nói đùa của Lưu Hiểu Khánh về mình trước đây, nhốt Lưu Hiểu Khánh lại, đem bán tất cả các tài sản, nữ minh tinh còn phải trả một khoản tiền phạt rất lớn. Giang Trạch Dân nói sẽ chỉ chừa lại cho Lưu Hiểu Khánh một cái mạng.

Một bài báo từ People.cn được đăng lại trên chuyên mục pháp lý của Tân Hoa Xã, cho biết từ ngày 20/6/2002 – 16/8/2003, Lưu Hiểu Khánh đã phải ngồi tù 422 ngày vì tình nghi trốn thuế. Từ một nữ diễn viên xinh đẹp kiêm tỷ phú của Trung Quốc trở thành tù nhân, sự khác biệt quá lớn khiến việc đi tù của Lưu Hiểu Khánh trở thành chủ đề gây xôn xao.

Báo cáo cho biết, Lưu Hiểu Khánh không né tránh khi nói về những nhà tù mà bà đã ở, nhưng không bao giờ đề cập đến những nỗi khổ trong tù. Tuy nhiên, những người am hiểu nội tình cho biết, sau khi vào tù bà đã nhiều lần khóc nức nở, nên không khó để hình dung ra tâm trạng và cuộc sống của bà lúc đó.

Trước đây, Lưu Hiểu Khánh luôn nghĩ “có khó khăn nào không thể vượt qua?”. Nhưng chỉ sau khi vào nhà tù Tần Thành, bà mới hiểu được cảm giác bất lực là như thế nào.

Trong tù, Lưu Hiểu Khánh và 3 phụ nữ khác bị ép vào một phòng giam nhỏ 5m2. Phòng giam không có cửa sổ, chỉ có thể nằm dưới sàn nhà. Vào mùa hè, 4 người nằm sát cạnh nhau, khắp người đều trở nên nóng bức, ngứa ngáy.

Đương nhiên đồ ăn cũng không thể như xưa. Mỗi lần luật sư đến thăm bà, đều mua một hộp cơm 10 tệ, lần nào bà cũng ăn hết hộp cơm, như thể được hưởng thụ cao lương mỹ vị vậy.

Được Giang Trạch Dân để mắt, “em gái” Hiểu Khánh lại gọi “chú Giang”

Theo Giang Thanh, tác giả của tờ Nhân dân nhật báo, khi lần đầu tiên Giang Trạch Dân biết cánh cửa của Đặng Tiểu Bình đang mở ở phía nào, ông ấy rất vui. Sau cánh cửa đó có rất nhiều người, còn chưa phân rõ ai là ai, cho nên dù gặp ai, ngay cả với một đứa trẻ, Giang Trạch Dân cũng đều gật đầu, cúi mình chào hỏi, không dám bất cẩn, chỉ e lỡ đó là cháu nội hay cháu ngoại của Đặng Tiểu Bình.

Ngay cả những vị khách nhỏ tuổi đến thăm hỏi, Giang Trạch Dân cũng hạ mình rót nước cho họ. Ông ta biết rằng những đứa trẻ vào được nhà họ Đặng ắt đều có xuất thân không tầm thường.

Đặng Tiểu Bình là người Tứ Xuyên, Lưu Hiểu Khánh cũng quê ở Tứ Xuyên; khi Đặng Tiểu Bình nắm quyền, Lưu Hiểu Khánh lại là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất Trung Quốc.

Lưu Hiểu Khánh cũng trở thành khách quý trong gia đình Đặng Tiểu Bình, được ngồi ghế trên, được gia đình Đặng rất quý mến và có ảnh hưởng nhất định đối với họ. Lưu Hiểu Khánh nói chuyện rất thú vị, bất cứ nơi nào bà ấy có mặt đều rất náo nhiệt.

Giang Trạch Dân khi đó rất dẻo miệng. Dù bằng tuổi cha chú của Lưu Hiểu Khánh nhưng Giang vẫn cố gắng nâng bà lên ngang hàng, câu nào cũng gọi “em Hiểu Khánh”, “em Hiểu Khánh” rất ngọt.

Lưu Hiểu Khánh không thích điều này. Bà ấy luôn đề cao cảnh giác và sẽ không bao giờ để mình ngang hàng với Giang. Để cắt đứt dục vọng xấu xa của Giang, Lưu Hiểu Khánh đã gọi ông ta là “chú Giang”, khéo léo từ chối danh xưng “em Hiểu Khánh”. Về điểm này, bà ấy khác với nữ ca sĩ Tống Tổ Anh (Song Zuying).

Theo tài liệu, khi Giang Trạch Dân gọi Lưu Hiểu Khánh là “em Hiểu Khánh” tại nhà Đặng Tiểu Bình, Lưu Hiểu Khánh đã giả vờ bối rối và gọi lão Giang là “chú Giang”, khiến ông ta bẽ mặt, và mầm họa đã được gieo xuống từ đây.

Sau đó, Giang Trạch Dân đưa cho ca sĩ Tống Tổ Anh, người trông hơi giống Lưu Hiểu Khánh, một tờ giấy nhỏ tự xưng là “anh hai”. Thế là Tống Tổ Anh đã bỏ người chồng mà bà gọi là “anh hai” và ngã vào vòng tay của ông nội Giang, từ đó được “sống những tháng ngày tươi đẹp.”

Lưu Hiểu Khánh từng là quân nhân ở quân khu Tứ Xuyên. Tuy là lính văn nghệ, nhưng cũng từng tham gia đại đội và được huấn luyện quân sự. Còn Giang Trạch Dân không hiểu vì sao mỗi khi cầm súng đều run lẩy bẩy.

Có ‘thái tử đảng’ nói rằng năm đó, khi Lưu Hiểu Khánh đối đầu với Giang Trạch Dân, ông ta không chỉ thủ thế đứng, mà còn lớn giọng khoa trương: “Em còn chưa đi lính ngày nào, Hiểu Khánh à, ta còn từng cầm súng nữa kìa!”

Lưu Hiểu Khánh chế nhạo: “Chú còn cầm súng nữa cơ à, chú nên tránh ra, đừng để tẩu hỏa nhập ma, lại chọc vào cái bụng phệ của mình!”

Mọi người cười ầm lên, Giang Trạch Dân vừa ôm bụng cười, thi thoảng còn khen “em Hiểu Khánh” vài câu. Thái độ đó quả thực khiến người ta cảm thấy người này có tấm lòng thật rộng rãi, bị chọc mà vẫn cười vui. Ai có thể ngờ rằng khi đến thời điểm chín muồi, tâm báo thù của ông ta lại đáng sợ nhường nào!

“Nhân vật bí ẩn” trong kiếp nạn của Hiểu Khánh là đặc vụ ngầm của Giang Trạch Dân

Giang Trạch Dân thay thế Triệu Tử Dương làm Tổng Bí thư sau cuộc đàn áp học sinh, sinh viên tại Quảng trường Thiên An Môn “ngày 4/6” năm 1989. Tháng 2/1997, Đặng Tiểu Bình qua đời. Trong những năm đầu Đặng mất, Giang Trạch Dân đã nhân cơ hội này lên nắm chính quyền.

Năm 1993, Sở Thuế vụ bắt đầu chú ý đến Lưu Hiểu Khánh. Khi kiểm tra tài khoản của bà, dẫu bới lông tìm vết, họ cũng không tìm ra lỗi lầm. Người theo sát bà hỏi: “Bà đã đắc tội với ông lớn nào?”

Cuối năm 2002, vấn đề trốn thuế của Lưu Hiểu Khánh đã trở thành tin tức lớn trong giới người Hoa trên toàn cầu. Tân Hoa Xã cho biết, năm 1996 Lưu Hiểu Khánh từng vướng nghi vấn trốn thuế. Không có vụ trốn thuế nào trong quá trình điều tra năm 1993, vậy mà năm 1996 lại dám để tài khoản của mình có vấn đề?

Nhân vật chính kích động sự việc này là Vương Kiến Trung, người được Giang Trạch Dân phái đến công ty của Hiểu Khánh để thực hiện một âm mưu. Vương Kiến Trung “không biết chui ra từ đâu”, luôn né tránh giới truyền thông, nhưng mục đích của ông ta rất rõ ràng: Quyết tâm dồn Lưu Hiểu Khánh vào chỗ chết.

Theo Nhật báo Thương mại Trùng Khánh, ông Chu Hồng Cương của Công ty Luật Hồng Cương Trùng Khánh, từng là luật sư của nguyên đơn trong vụ Vương Kiến Trung kiện Lưu Hiểu Khánh thiếu nợ 10 triệu USD, tiết lộ rằng Vương Kiến Trung đã “khởi tác dụng không nhỏ” trong cáo buộc trốn thuế của Lưu Hiểu Khánh.

Ngoài ra, còn có một nhân vật bí ẩn ít người biết đến hợp tác với Chu Hồng Cương. Bà ấy là người phụ nữ họ Lý đã cung cấp nhiều “bằng chứng chí mạng” nhất cho các cơ quan tư pháp. Luật sư Chu nói rằng bà ấy là nhân vật cốt lõi quan trọng nhất trong vụ án của Lưu Hiểu Khánh.

Báo cáo dẫn lời luật sư Chu nói rằng điểm khác biệt giữa người phụ nữ này và Vương Kiến Chung là bà ấy là một người phụ nữ tính toán cẩn thận, vì vậy bà ấy vẫn luôn “giữ lại một chiêu”.

Báo cáo cho biết, ngay sau khi Vương Kiến Trung vào công ty đã muốn quản sổ sách. Nữ kế toán mới họ Lý đã “ghi sổ” các tài khoản của công ty mỗi ngày kể từ ngày vào làm. Đây là lý do tại sao năm 1993 không có vấn đề gì, nhưng đến năm 1996 thì sổ sách bắt đầu xuất hiện vấn đề.

Cuối năm 2002, trước khi vụ án của Lưu Hiểu Khánh có kết luận, Giang Trạch Dân đã đem bán toàn bộ bất động sản của bà, ngay cả bất động sản của công ty.

Vốn dĩ nói rằng sau nửa năm nỗ lực điều tra và chứng thực bà trốn thuế 130.000 tệ (khoảng 19.255USD), số tiền này đã biến thành 1,96 triệu tệ (khoảng 290.307USD), nhưng sau đó vài ngày, lại bất ngờ trở thành hơn 14 triệu tệ (2.073.624USD). Vụ việc chưa giải quyết xong, đã phải bán tháo 19 căn nhà của bà với giá bằng 1/3 giá thị trường, lục soát nhà bà ấy, khiến bà ấy không có cả tấc đất cắm dùi.

Giang Trạch Dân yêu cầu người phụ trách vụ án nói thẳng với Lưu Hiểu Khánh rằng chỉ chừa lại cho bà ấy một cái mạng, với điều kiện là bà phải ngậm miệng lại.

Lưu Hiểu Khánh 2
Lưu Hiểu Khánh trong phim Võ Tắc Thiên. (Ảnh chụp màn hình video)

Hơn 80 triệu tệ (11.849.280USD) tiền bồi thường đã được trả sau mùa thu

Luật sư đại diện cho Lưu Hiểu Khánh trong vụ kiện trốn thuế nói: Lưu Hiểu Khánh đã được tại ngoại chờ xét xử vào ngày 16/8/2003.

Trước khi thời hạn bảo lãnh 1 năm chờ xét xử hết hạn, viện kiểm sát đã quyết định không truy tố, nghĩa là việc Lưu Hiểu Khánh được tại ngoại đã được tiến hành trước thời hạn. Vụ kiện trốn thuế của Lưu Hiểu Khánh tất cả đã kết thúc.

Vì vụ án này, Lưu Hiểu Khánh đã phải bồi thường hơn 80 triệu nhân dân tệ (11.849.280USD), nhưng bà nói: “Tôi vốn dĩ không có gì, bây giờ chỉ là quay trở lại xuất phát điểm ban đầu … Nhưng điều tôi mất đi chỉ là ngắn hạn và có giá trị, còn những gì tôi đạt được lại là lâu dài và vô giá.”