Vì không có tiền lẻ nên người phụ nữ đã đưa cho người đàn ông vô gia cư tấm thẻ duy nhất của mình. Mọi người xung quanh đã cản lại nhưng cô vẫn kiên quyết tin tưởng anh ta.

thẻ tín dụng
(Ảnh minh họa: Andrey_Popov/ Shutterstock)

Có một công việc tốt và một nguồn thu nhập ổn định là ước mơ của tất cả mọi người, nhưng anh Jay Valentine (32 tuổi, đến từ Brooklyn) thì không được may mắn như vậy. Trước đây, khi còn làm việc ở công ty bất động sản, anh thường ngủ luôn ở văn phòng. Nhưng sau bị mất việc, anh chỉ còn cách qua đêm trên băng ghế của những quán cà phê Internet (nhân viên cho phép anh ngủ ở đó).

Một buổi sáng, Valentine quá đói bụng mà lại không có đủ tiền trong người, anh đã mạnh dạn hỏi xin một người qua đường tên Merrie Harris (45 tuổi) một ít tiền lẻ.

Thật bất ngờ là thay vì tiền lẻ, cô Harris đã đưa cho người đàn ông vô gia cư tấm thẻ American Express Platinum duy nhất của mình.

Hầu hết những người chứng kiến sự việc đều không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tại sao người phụ nữ ấy có thể tin tưởng giao thẻ cho người đàn ông lạ mặt? Không đời nào anh ta sẽ quay lại để trả thẻ cho cô ấy. 

Trong cuộc phỏng vấn với The Post, Valentine cho biết anh thực sự ngạc nhiên khi thấy cô Harris trao cho mình tấm thẻ, nhưng anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ lợi dụng sự hào phóng của cô.

Sau khi chi khoảng 25 USD để mua chất khử mùi, sữa tắm, một gói thuốc lá Nat Sherman và nước Vitamin, Valentine đã quay lại trả thẻ cho Harris.

“Tôi kể với cô ấy hiện tôi không có việc làm và muốn xin cô ấy một ít tiền lẻ. Cô ấy chỉ có một tấm thẻ thôi và cô ấy hỏi tôi ‘Tôi có thể tin tưởng anh được không?’, tôi trả lời ‘Vâng, cô có thể tin tôi’. Tôi đi mua vài thứ rồi quay lại trả thẻ tín dụng cho cô ấy, và mọi người xung quanh đều rất ngạc nhiên. Tôi nói với cô ấy rằng tôi rất cảm ơn vì cô ấy đã tin tưởng tôi. Cô ấy có khả năng phán đoán rất tốt vì cô ấy có thể nhận ra tôi là người đáng tin cậy. Tôi nghĩ cô ấy cũng rất may mắn vì đã đưa thẻ cho tôi, nếu là người nào khác thì họ đã chạy mất rồi. Lúc đó tôi chỉ có vài đô la trên người, tôi thực sự rất cần tiền. Có lẽ cuộc gặp gỡ của chúng tôi là minh chứng cho thấy những người đang gặp khó khăn như tôi, hoặc thậm chí tệ hơn, vẫn xứng đáng được trao niềm tin”, Valentine nói.

Khi nhận lại tấm thẻ, cô Harris không hề tỏ ra bất ngờ. Họ thậm chí còn trao nhau một cái ôm vui vẻ bên ngoài nhà hàng La Esquina trên phố Kenmare, New York. 

“Tôi không cần phải cảm ơn anh ấy. Ngay từ đầu tôi đã tin tưởng anh ấy rồi. Hành động của anh ấy không hề khiến tôi ngạc nhiên. Mọi người cứ nói với tôi ‘Tại sao cô lại nói chuyện và tin tưởng anh ta?’. Nhưng chẳng lẽ chúng ta chỉ nên tin những người mà chúng ta quen biết thôi sao?”, cô Harris nói.

“Tôi không bị cám dỗ chút nào. Cô ấy tin tưởng tôi, và tôi không muốn phản bội lòng tin đó. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó”, Valentine nói thêm.

Sau khi mất việc, Valentine đã sống như một người vô gia cư ở quận Manhattan được vài năm. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với cô Harris đã đem về cho anh danh hiệu “Người đàn ông vô gia cư trung thực nhất thành phố”.