Vài ngày trước, một nhóm du khách đã có chuyến du thuyền đến thăm quan hòn đảo tư nhân ở Bahamas. Họ vô cùng phấn khích khi nhìn thấy sự xuất hiện của một con cá mập đầu búa, thế nhưng cảnh tượng sau đó càng khiến họ càng kinh ngạc hơn nữa. 

chó Potcake
Một chú chó ở Bahamas đã nhảy xuống biển để tấn công con cá mập đầu búa. (Ảnh ghép minh họa: Shutterstock)

Vào ngày 18/2 vừa qua, công ty lữ hành Bahamas và 2 thành viên phi hành đoàn đã thực hiện chuyến du thuyền thăm quan trên một hòn đảo tư nhân tại Bahamas cho khoảng 30 khách du lịch.

Du khách đã rất phấn khích khi nhìn thấy một con cá mập đầu búa bơi trên mặt nước. Trọng lượng con cá mập đầu búa này rất lớn, nó dài khoảng 12 đến 18 feet (3,7 đến 5,5 mét) và nặng tới 180 pound (82 kg).

Cô Rebecca Lightbourn, quản lý đặt vé tại công ty điều hành thuyền Exuma Water Sports cho biết, phi hành đoàn đã giảm tốc độ thuyền để giúp du khách có thể nhìn rõ con cá mập đầu búa hơn. Trong khi đó, chú chó con tên Rufus trên đảo cũng đang chằm chằm để mắt đến nó. Rồi đột nhiên, Rufus lao xuống biển và bơi nhanh về phía con cá mập.

Cô Lightburn nói: “Không biết nó đang muốn bảo vệ hòn đảo hay chỉ muốn chơi với những con cá lớn hơn dưới nước.”

Rufus nhiệt tình vật lộn với cá mập dưới nước trong 2-3 phút trước khi đuổi nó đi thành công. Có vẻ như con cá mập không biết thứ gì đang tấn công mình.

Du khách trên thuyền đã la hét và tỏ ra lo lắng khi Rufus quần nhau với con cá mập, còn những người khác thì liên tục bảo nó hãy quay lại bờ: “Ôi chúa ơi!”, “Lên bờ đi cưng!” “Đừng đuổi theo nó nữa!”…

Tuy nhiên, Rufus dũng cảm và tự tin khi ở “sân của đội chủ nhà” đã phớt lờ lời ngăn cản và bơi theo con cá mập dài 12 feet này. Nó quẫy đạp trong vùng nước màu ngọc lam cho đến khi con cá mập từ từ bơi đi trước sự thích thú và ngạc nhiên của đám đông.

“Tôi không nghĩ con cá mập sẽ gây rối với nó!” một du khách nói.

Cho đến khi Rufus quay vào bờ với “chiến thắng vẻ vang”, mọi người đã không khỏi vui mừng cổ vũ cho “chiến binh không biết lượng sức” này.

Cô Lightburn cho biết Rufus là con chó cưng của người chăm sóc quản lý hòn đảo tư nhân, cách Great Exuma 20 phút về phía bắc. Nó là giống chó nhỏ thuộc loài Bahamian Potcake đã được thuần hóa.

Cô cho biết thuyền của công ty đi qua hòn đảo nhỏ 2 lần mỗi ngày. Và Rufus đáng yêu nghịch ngợm luôn chạy và đuổi theo con thuyền, như thể là để chào hỏi vậy. 

“Vì vậy, nó đã trở thành một phần của hành trình và tất cả chúng tôi đều vẫy tay với chú chó khi chúng tôi đi ngang qua,” cô nói.

Được biết, hòn đảo tư nhân này thuộc sở hữu của những người giàu có và nổi tiếng. Có thể kể đến như diễn viên người Mỹ Johnny Depp, Tyler Perry và ảo thuật gia nổi tiếng David Copperfield, hầu như ai cũng đều sở hữu những khối tài sản khổng lồ ở đây.

Sau khi được tận mắt chứng kiến miễn phí một cảnh tưởng ngoạn mục, con thuyền đã hướng đến một khu vực khác, nơi khách du lịch có thể nhảy xuống nước với những chú lợn bơi Bahamian nổi tiếng. 

shutterstock 577812955
Những chú lợn bơi Bahamian. (Ảnh: Julia Golosiy/ Shutterstock)

Những con lợn ở đây cũng hoàn toàn là “dân nhập cư” từ hàng chục năm trước, và nguồn gốc của chúng vẫn còn là một bí ẩn.

An Chi (t/h)