Một chú bò dễ thương chào đón lễ Giáng sinh đầu tiên theo “phong cách” riêng của nó, ví dụ như lao đến cây thông Noel ngoài trời của chủ nhân và quật ngã cái cây ra đất…

Giáng sinh
Chú bò con đã đón lễ Giáng sinh đầu tiên một cách tinh nghịch bằng cách húc đổ cây thông Noel của chủ nhân. (Ảnh ghép chụp màn hình video)

Anh Taylor Crassweller, 28 tuổi, là chủ một trang trại cùng gia đình ở Regina, Saskatchewan, Canada. Trang trại nuôi nhiều loại động vật như dê núi, lợn con, ngựa lớn ngựa nhỏ và thỏ khổng lồ. Gia đình anh gần đây cũng đã bắt đầu nuôi và nhân giống những con bò nhỏ của xứ sở Cao nguyên Scotland, con bò đực Theodore là một trong số đó.

Anh Crassweller nói: “Nó sẽ là một con bò giống triển vọng, và hy vọng một ngày nào đó sẽ có rất nhiều con bò con chạy nhảy xung quanh nó!”

Chú bò con Theodore sinh ngày 23/8 và đã tròn 4 tháng vào Giáng sinh này.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Cedar Creek Farms (@cdrcrkfarms) chia sẻ

Để chú bò nhỏ đáng yêu này tham gia vào việc chuẩn bị cho đêm Giáng sinh, anh Crassweller đã để nó lên một chiếc xe trượt tuyết cùng với một cái cây nhỏ và đồ trang trí rồi kéo ra ngoài trời. Anh nói rằng Theodore lúc ấy đã “vô cùng phấn khích”.

“Nó thấy tôi đến, cho nên nó biết có điều gì đó sắp xảy ra, và khi tôi kéo cây thông Noel ra rồi cắm vào đất, nó nhảy lùi lại một chút, nhưng sau khi sợ hãi trong phút chốc, nó lại trở nên dũng cảm, nó biết cái cây sẽ không làm hại nó!”

Trong đoạn phim vui nhộn được chia sẻ trên mạng TikTok, chú bò con Theodore hí hửng “chạy nước rút” về phía cây thông Noel, và làm đổ nó khi anh Crassweller đang thu dọn đồ trang trí. Anh ấy sau đó đã phải đặt cái cây trở lại và quay sang chiếc xe trượt tuyết trong khi Theodore vẫn “nhiệt tình” đẩy cái cây ngã xuống một lần nữa.

“Nó tinh nghịch nhưng siêu đáng yêu. Khi tôi đã hoàn thành xong mọi thứ và đang cảm thấy rất hài lòng, thì nó quay lại và quật ngã cái cây.”

Vào lúc này, anh có cảm giác rằng Theodore không có tinh thần Giáng sinh gì cho lắm. Do đó anh đã nói với nó rằng: “Nếu bạn muốn trở thành Grinch, chúng tôi sẽ đối xử với bạn như Grinch!” (Nhân vật Grinch trong bộ phim hoạt hình Mỹ ‘Kẻ cắp Giáng sinh’ là một sinh vật lông lá, xanh lè với âm mưu đánh cắp đêm Giáng sinh của dân làng).

Vì vậy, anh Crassweller đã sử dụng chiếc mặt nạ Grinch từ lễ Giáng sinh năm ngoái để chiến đấu với con bò đực “siêu nhây siêu lì” này và đeo chiếc mặt nạ Grinch màu xanh lá cây lên đầu nó. Vào cuối video dễ thương ấy, anh cho biết Theodore đã đeo chiếc mặt nạ một lúc và chiếc mặt nạ dường như có tác dụng khiến Theodore im lặng và ngoan ngoãn.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Taylor Crassweller (@tcrassweller) chia sẻ

Anh Crassweller đã chia sẻ những video đáng yêu về chó bò con Theodore kể từ khi nó đến trang trại. Trong video đầu tiên, họ chơi trò “ú òa” bên cạnh một đống cỏ khô cao.

“Nó mới ở đây được 3 đến 4 ngày nên vẫn còn đang tập thích nghi với cuộc sống mới ở trang trại. Trời chưa có tuyết nên tôi dựng một đống cỏ khô, Theodore đã đi theo tôi một vòng, sau đó tôi dựng máy ảnh và bắt đầu quay phim,” anh Crassweller nói.

Mặc dù video chỉ quay được mười giây thời gian chơi, nhưng anh cho biết anh thực sự đã chơi với chú bò đáng yêu trong hàng giờ đồng hồ.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Taylor Crassweller (@tcrassweller) chia sẻ

Theodore là một con bò đực rất cá tính. Anh thường gọi nó là Grass Dog (chú cún cỏ). Tuy rằng hiện không có cỏ ở đây vì nơi anh sống đang là mùa đông và có rất nhiều tuyết xung quanh, nhưng về cơ bản thì nó giống như một chú cún con vui nhộn và nó muốn được yêu thương.

Anh Claesweller và gia đình đã mua Theodore từ một trung tâm nhân giống các giống cao nguyên Scotland ở Washington. Khi Theodore đến tuổi trưởng thành, anh hy vọng nó sẽ bắt đầu sinh sản. Có lẽ trang trại của gia đình anh là nơi đầu tiên ở Canada nuôi bò cao nguyên Scotland. Trong khi chờ đợi Theodore bước vào quá trình sinh sản, anh và chú bò dường như đang tận hưởng những khoảng thời gian tuyệt vời nhất trên trang trại.

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Taylor Crassweller (@tcrassweller) chia sẻ

“Khi chú bò nhìn thấy tôi đến thì nó vui mừng hớn hở vì biết chắc rằng tôi sẽ cho nó uống sữa, cù lét hoặc chơi trò chơi với nó. Nó cũng đã bắt đầu hiểu từ ‘không’ có nghĩa là gì. Đối với một người nuôi bò, đây là điều rất tốt, bởi vì một thời gian nữa nó sẽ mọc sừng. Do đó tôi mong muốn nó học được cách tôn trọng và nghe lời từ khi nó còn nhỏ.” 

“Có thể mọi người thực sự chưa nhìn thấy một con bò nào nhỏ như nó, hoặc trông giống nó, bởi vì nó quá xù xì và lông lá. Hầu hết các loại gia súc đều không thực sự giống như vậy. Nhưng hiện tại Theodore chỉ là một chú bé lông bông dễ thương nghịch ngợm. Nhưng tương lai nó sẽ lớn và trưởng thành hơn,” anh Claesweller nói.