Một cặp vợ chồng cho các gia đình bệnh nhân ung thư mượn nhà bếp nấu ăn miễn phí trong gần 20 năm đã được trao danh hiệu “Những người làm lay động Trung Quốc” vì lòng nhân ái của họ.

Ông Wan Zuocheng và vợ Xiong Gengxiang sở hữu một quán ăn nhỏ gần bệnh viện ung thư ở Nam Xương, thủ phủ của tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc, từ năm 1993. Công việc bán quẩy buổi sáng không khiến họ mất nhiều thời gian nhưng một công việc thiện nguyện lại khiến họ bận rộn cả ngày, theo China Daily.

Mọi việc bắt đầu vào năm 2003 khi một phụ nữ có con đang điều trị ung thư xương ở Bệnh viện Ung thư Giang Tây gần đó đến quán của họ, cô hỏi mượn bếp để nấu ăn. Cô ấy nói rằng con cô muốn ăn đồ do cô nấu.

Thương cảm cho nỗi khổ của gia đình bệnh nhân, ông Wan đồng ý và còn hào phóng cho phép người phụ nữ sử dụng miễn phí dụng cụ nấu nướng cũng như gia vị trong gian bếp. Những ngày tiếp theo, người phụ nữ tiếp tục đến nhờ và nhận được sự hỗ trợ nhiệt thành.

Dần dần, tiếng lành đồn xa, ngày càng có nhiều gia đình bệnh nhân bắt đầu đến quán để nhờ nấu ăn. Hai vợ chồng tốt bụng vui vẻ đồng ý và để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, họ bỏ tiền túi mua bổ sung nhiều gia vị và dụng cụ nấu nướng để phục vụ mọi người.

Tất nhiên, điều đó khiến chi phí điện, nước quán ông Wan tăng lên. Với chi phí tăng cao, những người mượn bếp của họ bắt đầu thấy áy náy và đề nghị trả tiền cho cặp vợ chồng. Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng hai ông bà chỉ chấp nhận một khoản phí nhỏ 0,5 nhân dân tệ (khoảng 1.800 đồng) cho mỗi món ăn được nấu và đã tăng lên 1 nhân dân tệ vào năm 2016.

Bà Xiong cho biết vợ chồng bà hài lòng với chút thu nhập từ bán đồ ăn sáng và không bao giờ có ý định tìm kiếm lợi nhuận từ công việc cho bệnh nhân mượn bếp và dụng cụ nấu ăn.

Mỗi ngày, ông Wan Zuocheng dậy trước 5 giờ sáng, dọn hàng, đun nước nóng và chuẩn bị sẵn sàng cho những vị khách của “bếp ăn ung thư”. Vào buổi trưa, khi người dùng bếp cuối cùng rời đi, hai vợ chồng dọn dẹp dụng cụ nấu nướng và cả quầy hàng của họ.

Vợ chồng người con trai trưởng từng ra sức thuyết phục bố mẹ thôi phục vụ bệnh nhân, lo lắng công việc mệt mỏi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Nhưng hai ông bà quyết định “tiếp tục công việc bởi giúp đỡ những bệnh nhân khiến họ thấy khỏe mạnh và hạnh phúc ”.

Ông Wan và bà Xiong biết rõ sự vất vả của những gia đình có bệnh nhân ung thư, họ bị vắt kiệt sức lực và tiền bạc từng chút một trong quá trình điều trị bệnh kéo dài.

“Nhiều người trong số những người đến đây là bệnh nhân ung thư và gia đình của họ đang trải qua thời kỳ vô cùng thiếu thốn”, ông Wan nói.

Hai vợ chồng hy vọng thức ăn được nấu trong “bếp ăn ung thư” có thể giúp họ vơi đi chút gánh nặng về tài chính và có những bữa cơm đủ dinh dưỡng hơn.

Fang Zhihong có người thân đang điều trị ung thư gan và ung thư hạch cho biết: “Chúng tôi có thể tiết kiệm được một số tiền bằng cách nấu ăn ở đây và dinh dưỡng cũng tốt hơn.”

Mỗi năm, gần 10.000 người nấu ăn trong “bếp ăn ung thư” của vợ chồng ông Wan. Nhiều người trong số họ trở thành bạn của hai vợ chồng tốt bụng này. Một số đến để nói lời tạm biệt khi họ rời đi. 

Vào năm 2019, chính quyền địa phương hỗ trợ cho việc cải tạo “bếp ăn ung thư”, chuyển nó vào trong nhà và trang bị hơn 20 bếp nấu và máy hút mùi.

Chương trình truyền hình “Những người lay động Trung Quốc” do Đài Truyền hình CCTV phát động vào năm 2003, chọn ra 10 cá nhân hoặc nhóm truyền cảm hứng nhất của đất nước hàng năm đã vinh danh hai vợ chồng ông Wan bà Xiong vào năm 2020. Ban biên tập tha thiết mời 2 ông bà tới Bắc Kinh để dự lễ trao giải nhưng cả hai đã khéo léo từ chối, họ đơn giản không muốn dừng gian bếp, gây khó khăn cho các bệnh nhân ung thư trong kỳ nghỉ Tết.

Hoài Anh (Theo China Daily)

Xem thêm: