Một người phụ nữ Anh chia sẻ trên mạng xã hội rằng con gái 4 tuổi của cô thường kể với cô những chuyện về bạn bè của cô bé mà dường như đều là những ký ức từ kiếp trước khiến cô hết sức kinh ngạc.

Theo Mirror, trong đoạn clip được cô Frederica Severinsen chia sẻ trên mạng xã hội, cô cho biết có lần con gái Heidi đã kể với cô về một người phụ nữ có tên Esther – là người mà cô bé Heidi quen biết từ rất lâu trước đây, khi đó người này ở trong tù.

Cô Frederica cho biết: “Bạn của tôi vừa sinh một bé gái và đặt tên là Esther, đây là một cái tên khá hiếm. Vì thế tôi đã nói với Heidi rằng ‘Bạn của mẹ vừa sinh một bé gái tên là Esther’.”

“Lúc đó Heidi khoảng 4 tuổi, con bé lập tức trả lời tôi rằng: ‘Ồ, là Esther Mervin ạ?’, rồi tôi nói: ‘Không phải, họ của gia đình họ không phải là Mervin.’”

Heidi nói với mẹ rằng cô bé quen biết Esther Mervin, nhưng người này sống ở rất xa, hơn nữa còn đang ở trong tù.

Cô Frederica cho biết lời mà con gái của cô nói khi đó đã khiến cô cảm thấy sợ hãi, nên cô quyết định lên mạng tìm kiếm cái tên Esther Mervin, nhưng không tìm thấy bất cứ thông tin nào cả.

Vì vậy, cô ấy đã truy cập vào trang web ancestry.com để có thể kiểm tra gia phả và tìm thấy rất lâu trước đây có người tên là Esther Mervin. Người này ở Mỹ và đi tù vào những năm 1900.

Cô Frederica chia sẻ rằng cô đã hỏi lại Heidi để biết con gái quen Esther Mervin như thế nào thì nhận được câu trả lời là: “Dạ đó là chuyện rất lâu trước đây rồi, bây giờ cô ấy đã chết rồi. Chuyện là thế ạ.”

@fredericaseverinsen

#stitch with @_esornagem_

♬ original sound – Frederica Severinsen

Đoạn clip được cô Frederica chia sẻ trên mạng đã có hơn 100.000 lượt thích và 1.400 lời bình luận, trong đó có không ít người cho biết con của họ cũng từng nói về những ký ức từ kiếp trước.

Có một cư dân mạng viết rằng con gái của cô đã buột miệng nói với cô khi đang ngồi trên bồn cầu rằng: “Vào thời đại trước đây, con từng đi vệ sinh ở ngoài trời.”

Một người khác thì chia sẻ rằng mỗi lần cùng cô đi vào rừng, con gái của cô đều sẽ nói rằng: “Mẹ ơi, khi con là một cô bé khác, bố và mẹ khác của con đã để con ở đây một mình.”

Còn có người cho hay: “Con gái 3 tuổi của tôi thường kể một cách rất chi tiết về gia đình ở Úc của con bé, rằng họ thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay. Trong khi đó, chúng tôi đang sống ở Anh, con gái tôi nói rằng: ‘Mẹ là mẹ hiện tại của con’.”

Còn bạn, bạn có tin vào tiền kiếp không?

Minh Ngọc

Xem thêm: