Vào tháng 8 vừa qua, gia đình Koger ở tiểu bang Georgia chuẩn bị đi nghỉ ở Washington D.C thì bé Mackenzie (7 tuổi), con gái của gia đình này muốn đến tham quan Nhà Trắng. Khi mẹ nói rằng cô bé phải viết thư liên hệ với người ở đó, bé gái mới học lớp 2 này lập tức lấy giấy viết ra.

Theo tờ 11Alive, dù vậy cô bé Mackenzie không hề viết thư cho nhân viên ở đó mà trực tiếp gửi cho tổng thống Mỹ Donald Trump, tuy bố mẹ của cô bé muốn giúp bé viết thư, nhưng bị Mackenzie từ chối.

Trong thư, Mackenzie viết rằng mình vô cùng cảm ơn tất cả những điều mà tổng thống Donald Trump đã làm và cho rằng ông là một người rất tài giỏi, cô bé cho biết mình và gia đình mùa xuân năm sau sẽ đi nghỉ ở Washington D.C, mong rằng có cơ hội được gặp và tặng vài món quà cho tổng thống.

Bé Mackenzie viết rằng: “Cháu rất mong được gặp tổng thống, mong rằng cháu cũng có thể giúp nước Mỹ trở nên tốt đẹp hơn”. Sau đó cô bé ký tên bên dưới và viết rằng “người hâm mộ lớn nhất của tổng thống”, cô bé đáng yêu cũng không quên vẽ ba trái tim lớn ở cuối trang giấy.

Cô bé 7 tuổi viết thư gửi tổng thống Mỹ
Cô bé Mackenzie ở tiểu bang Georgia viết thư gửi tổng thống Mỹ và được mời đến tham quan Nhà Trắng. (Ảnh: 11Alive)

Vào thứ Năm tuần trước, mong muốn của cô bé Mackenzie đã trở thành sự thật, thư ký báo chí của Nhà Trắng, bà Sarah Huckabee-Sanders đã đọc lá thư mà Mackenzie gửi đến tổng thống trong chương trình “Tin tức mỗi ngày” và đã mời cô bé 7 tuổi này cùng gia đình đến Nhà Trắng để tham quan, nếu ngày hôm đó tổng thống Donald Trump có mặt ở Washington D.C thì họ có thể diện kiến ông.

Sau khi mẹ Laura của bé Mackenzie nhận được thư thông báo, cô đã đặc biệt đến trường đón con gái về và cùng cô bé xem chương trình “Tin tức mỗi ngày” được trực tiếp trên TV. Mackenzie cho biết mục đích mà cô bé viết thư chính là mong tổng thống Donald Trump biết rằng mình cảm kích ông ấy đến mức nào.

Buổi trưa ngày hôm đó, hiệu trưởng của ngôi trường mà Mackenzie đang theo học, ông Scott Ehlers mới biết được học sinh của trường mình đã trở nên nổi tiếng. Ông cho hay, nếu như Mackenzie có cơ hội diện kiến tổng thống, cô bé sẽ kể cho các bạn nghe về chuyến tham qua ở Nhà Trắng, có lẽ như vậy sẽ có thể khiến các em nhỏ có hứng thú hơn với Nhà Trắng, để các em muốn hiểu hơn về cách hoạt động của chính phủ.

Mackenzie và mẹ sẽ đến tham quan Nhà Trắng vào tháng 4 năm sau, cô bé cho hay mình sẽ mang đồ ăn cho tổng thống như đã hứa, cô bé định sẽ mang một cái bánh cheesecake.

Ngọc Trúc

Xem thêm: