Mới đây, cảnh sát hạt Nam Yorkshire của Anh đã đến nhà của một bé gái 15 tuổi bị mắc hội chứng Down để “bắt” cô bé đưa lên xe cảnh sát, nhưng không phải vì cô bé phạm tội, mà là để thực hiện điều ước Giáng sinh của em.

Cô bé Emily Richards bị mắc hội chứng Down này luôn rất yêu thích cảnh sát, em cũng mong được một lần ngồi trên xe cảnh sát. Một số sĩ quan cảnh sát của Sở cảnh sát hạt Nam Yorkshire đã đến thăm nhà cô bé vào ngày 21/12 để thực hiện được mong ước này của em, tạo cho em một sự bất ngờ lớn.

Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán nên những viên cảnh sát này không thể còng tay Emily và phải giữ khoảng cách hai mét với cô bé, nhưng em được phép vào xe cảnh sát, bật đèn chớp của xe, bấm còi báo động và nhận được một mũ bảo hiểm cảnh sát cũng như những món đồ lưu niệm khác làm quà.

Khi nói về chuyến viếng thăm này, cảnh sát Gordon Sitch cho biết: “Chúng tôi đã có một buổi chiều vui vẻ để biến điều ước Giáng sinh của Emily thành hiện thực. Tâm điểm của Giáng sinh này chính là sự thích thú hiện rõ trên khuôn mặt của cô bé.” 

Anh cũng đã gửi lời chúc đến gia đình bé Emily một mùa Giáng sinh an lành.

Người phát ngôn của Sở cảnh sát cho biết: “Sau một năm khó khăn vừa qua, chúng tôi muốn đảm bảo rằng Giáng sinh năm 2020 của Emily là thật viên mãn và khó quên.”

Do bệnh tình tái phát nên cô bé Emily đã phải trải qua 7 lần Giáng sinh đầu tiên trong đời ở bệnh viện. Kể từ tháng 3 năm nay, cô bé cũng đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa do dịch bệnh. 

Vì vậy, bố mẹ cô bé đã đặc biệt nhờ cảnh sát hạt Nam Yorkshire dành thời gian đến thăm cô bé tại nhà riêng để cô bé có một mùa Giáng sinh vui vẻ hơn. 

Bố của Emily cho biết: “Chuyến viếng thăm này thật tuyệt và khiến cháu rất vui.”

Thanh Trúc

Xem thêm: