Sau khi các phần tử vũ trang Taliban tấn công và đóng chiếm Afghanistan, hàng ngàn người dân nước này đã tràn vào sân bay ở thủ đô Kabul với hy vọng được trốn ra nước ngoài bằng máy bay.

Thế nhưng ngoài những người này thì vẫn còn rất nhiều người Afghanistan không thể rời bỏ ngôi nhà của họ, đặc biệt là những người già yếu, phụ nữ và trẻ em đang vô cùng lo lắng cho tương lai của đất nước cũng như tình cảnh của chính họ. Một cô gái Afghanistan đã kêu khóc với thế giới qua mạng xã hội rằng: “Không ai quan tâm đến chúng tôi cả!”…

Cựu phóng viên Jawad Sukhanyar của tờ The New York Times đã chia sẻ trên Twitter hình ảnh người dân Afghanistan tràn vào sân bay Kabul kèm theo lời viết: “Một ngày khác ở Kabul bắt đầu, dòng người tràn vào nhà ga của sân bay Kabul.”

Tài khoản Twitter có tên Ranvijay Kapoor cũng đã chia sẻ hình ảnh người dân Afghanistan chen chúc nhau lên chiếc máy bay. Anh viết rằng: “Hình ảnh mới nhất ở sân bay Kabul. Khi mà thế giới bàng quan thì những người này chỉ có thể tự dựa vào chính mình mà thôi. Lời khuyên khôn ngoan duy nhất dành cho người dân Afghanistan đó là… mau chạy đi.”

Phóng viên kiêm nhà hoạt động vì nữ quyền người Mỹ, cô Masih Alinejad đã chia sẻ lên Twitter hình ảnh một cô gái bất lực người Afghanistan đang bày tỏ tiếng lòng của mình.

Cô Masih viết rằng: “Những giọt nước mắt của một cô gái Afghanistan đang tuyệt vọng. Khi mà Taliban đoạt lấy chính quyền nước này thì tương lai của cô ấy trở nên ngày càng ảm đạm.”

Cô gái này vừa khóc vừa nói: “Chúng tôi không hề quan trọng bởi vì chúng tôi sinh ra ở Afghanistan. Tôi không kìm được nước mắt. Tôi phải lau đi nước mắt thì mới quay được đoạn clip này. Không có ai quan tâm đến chúng tôi cả. Chúng tôi sẽ chết dần theo lịch sử. Chẳng phải điều này rất nực cười sao?”

Hình ảnh cô gái này kêu khóc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, có không ít người cảm thấy xót xa trước tình cảnh của người Afghanistan hiện nay và để lại nhiều lời bình luận đồng cảm.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm: